Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu lạc bộ Tuổi trẻ--Học kỳ mới của học sinh khu vực bị thiên tai động đất Tứ Xuyên
   2009-05-19 15:02:52    cri

Nghe Online

Thưa các bạn, hôm nay cách ngày xảy ra động đất Văn Xuyên, Tứ Xuyên ngày 12 tháng 5 năm ngoái đã hơn một năm, tuần trước, Đài chúng tôi đã dàn dựng một loạt chương trình đặc biệt để kỷ niêm một năm Ngày xảy ra động đất Tứ Xuyên nghiêm trọng. Như chúng ta đều biết, không những ở Trung Quốc, mà ở Việt Nam cũng có rất nhiều người quan tâm theo dõi tình hình ở khu vực bị thiên tai. Cho nên, hôm nay, Mẫn Linh và Nam Dương sẽ giới thiệu tiếp với các bạn cuộc sống của người dân bị thiên tai động đất ở Tứ Xuyên.

"Câu lạc bộ Tuổi trẻ" chúng ta luôn quan tâm đến cuộc sống của các bạn trẻ, trong đó bao gồm học sinh, sinh viên, vậy, hôm nay xin mời các bạn cùng tìm hiểu cuộc sống học tập sau thiên tai của Đặng Lệ, một học sinh ở vùng bị thiên tai.

Do trường mới chưa xây xong, học kỳ mới năm nay, các học sinh Trường trung học Lôi Cổ, huyện Bắc Xuyên phải học tạm thời trong nhà lắp ghép.

Đặng Lệ và mẹ đang ở trong nhà lắp ghép

Cho dù nhà trường chưa xây xong cũng không thể làm lỡ việc học của các bạn. Các bạn đang nghe là Đặng Lệ, 14 buổi và bạn học đang lên lớp phụ đạo tâm lý mà họ thích nhất, cô giáo phụ đạo tâm lý chuyên nghiệp đang giao lưu với học sinh bằng phương thức nhẹ nhàng, thú vị.

Nói đến tình hình học tập hiện nay, Đặng Lệ cho chúng tôi biết:

Việc học của Đặng Lệ vẫn giống như trước, rất cố gắng. Toàn bộ sách vở và đồ dùng học tập đều là miễn phí, mỗi học sinh trong trường đều đã thích nghi với cuộc sống học tập trong nhà lắp ghép, mọi người đều học tập vui vẻ, không lo sợ như trước nữa.

Nghe Đặng Lệ nói như vậy, mọi người có thể yên lòng một chút.

Thực ra, sau trận động đất, ̣điều mà các thầy cô trong trường lo lắng nhất chính là tình hình phục hồi tâm lý của học sinh, bước vào học kỳ mới, nhìn thấy nét mặt rạng rỡ, hoạt bát của các em, các thấy cô cũng lấy làm vui mừng.

Lớp học tạm thời trong nhà lắp ghép

Cô Quế Chính Vân, cô giáo của Đặng Lệ nói, tâm lý của học sinh trong học kỳ này ổn định hơn học kỳ trước, học kỳ trước, các em học sinh không muốn học tập, cho nên các thầy cô đã dốc nhiều tâm huyết để giải quyết vấn đề này.

Cô Quế Chính Vân cho biết, ngoài giờ học, nhà trường đã triển khai một loạt hoạt động phong phú, đa dạng, tổ chức chương trình biểu diễn văn nghệ hoặc hội họa, nhảy các điệu múa La-tinh, múa dân tộc Khương, hoạt động thể thao, múa híp-hóp v.v, để học sinh cảm nhận niềm vui của cuộc sống trong các hoạt động nói trên.

Được biết, ngoài các hoạt động phong phú, đa dạng ngoài giờ học và lớp phụ đạo tâm lý chuyên nghiệp ra, các giới xã hội cũng thông qua nhiều hình thức giúp học sinh nhanh chóng phục hồi tâm lý, chẳng hạn như đưa học sinh đến nơi khác điều trị, nghỉ dưỡng. Trước Tết Nguyên đán Trung Quốc, Đặng Lệ và 100 học sinh trường trung học ở khu vực bị thiên tai động đất đã được mời đến Phi-li-pin nghỉ dưỡng.

Trường Trung học Lôi Cổ mà Đặng Lệ đang theo học cả thảy có 15 học sinh được mời đến Phi-li-pin điều trị, nghỉ dưỡng. Cô Quế Chính Vân cho biết, sau khi điều trị và nghĩ dưỡng trở về, tâm lý của 15 học sinh này đều rất ổn định.

Cô Quế Chính Vân nói, các em học sinh này đã mở mang tầm nhìn tại Phi-li-pin, sau khi trở về quyết định yên lòng học tập, nâng cao thành tích học tập của mình, sau đó mới đền đáp lòng quan tâm của xã hội, họ đã thực hiện ý tưởng này bằng hành động của mình.

Người phụ trách của Phòng Đối ngoại Sở Giáo dục tỉnh Tứ Xuyên cho biết, đã có mấy đợt học sinh khu vực bị thiên tai động đất như Đặng Lệ được mời sang nước ngoài điều trị và nghỉ dưỡng. Họ đã sang các nước Nga, Bun-ga-ri, Hung-ga-ri v.v. Sau này sẽ có càng nhiều học sinh khu vực bị thiên tai động đất được mời sang nước ngoài điều trị và nghỉ dưỡng.

Từ lúc xảy ra trận động đất đến nay, ngành giáo dục tỉnh Tứ Xuyên đã tiếp nhận rất nhiều viện trợ nước ngoài, học sinh khu vực bị thiên tai động đất ở Tứ Xuyên sẽ mãi mãi ghi nhớ tình hữu nghị nồng thắm của thế giới.

Người phụ trách Phòng Giáo dục còn cho biết, cùng với các khoản viện trợ đến từ các giới xã hội và vốn Nhà nước cấp đến nơi đến chốn, công trình tái thiết trường học các nơi lần lượt khởi công, dự kiến học kỳ mới tiếp theo, tức trước ngày 1 tháng 9 năm nay, gần 90% trường học sẽ hoàn tất việc xây dựng nhà cửa, đến ngày 1 tháng 9 sang năm, cả tỉnh Tứ Xuyên sẽ hoàn tất các công trình tái thiết trường học.

Đây đối với các bạn học sinh mà nói quả thật là một tin vui.

Hơn nữa, tiến độ xây dựng Trường trung học Lôi Cổ mà Đặng Lệ đang theo học sẽ càng nhanh hơn, Đặng Lệ và các bạn sẽ được nhìn thấy nhà trường mới khang trang vào ngày 1 tháng 8 năm nay.

1 2