Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu lạc bộ Tuổi trẻ--Bộ phim "Hà Nội, Hà Nội" thể hiện tình hữu nghị Trung-Việt
   2009-04-28 16:29:15    cri

Nghe Online

Thưa các bạn, gần đây, nếu các bạn đến các rạp chiếu phim lớn ở Trung Quốc xem phim, tin rằng, cho dù bạn không biết tiếng Trung, có một bộ phim bạn nhất định hiểu được, đó là bộ phim "Sông Hồng" do Trung Quốc sản xuất đang công chiếu ở khắp nơi Trung Quốc. Bộ phim này nói về câu chuyện tình yêu giữa một cô gái Việt Nam với một chàng trai Trung Quốc, nhiều diễn viên Trung Quốc đóng trong phim đều đối thoại bằng tiếng Việt. Bộ phim này khiến Mẫn Linh nhớ lại bộ phim "Hà Nội, Hà Nội" do Trung Quốc và Việt Nam hợp tác sản xuất nói về đề tài giống nhau, được công chiếu hơn một năm trước, gần đây, bộ phim này đã chiếu trên kênh điện ảnh của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, khiến không ít khán giả lấy làm cảm động bởi câu chuyện tình yêu giữa thanh niên Trung-Việt được kể trong phim. Hôm nay, Mẫn Linh xin mời các bạn cùng thưởng thức bộ phim "Hà Nội, Hà Nội", còn về bộ phim "Sông Hồng", Nam Dương sẽ giới thiệu chi tiết hơn với các bạn trong tiết mục tuần sau.

Cô gái Trung Quốc đang gọi "laolao", tức bà ngoại này là Tô Tô. Bà ngoại của Tô Tô tên là Vô Hương, ông cha đều mở nhà thuốc ở Hà Nội. 40 năm trước, khi Vô Hương mở nhà thuốc Vô Hương Đường tại Hà Nội đã từng cứu mạng cháu Phúc, con trai của Nguyễn Văn Sơn, một thanh niên Việt Nam. Nhằm tỏ lòng cảm ơn Vô Hương, Sơn đã ở lại giúp việc cho Vô Hương Đường, và giữa hai người đã có một cuộc tình yêu nồng nàn cháy bỏng. Sau đó, khi Vô Hương về nước, Sơn đã trao cháu Phúc cho Vô Hương để đưa về Trung Quốc học Đông y, nhưng vì chiến tranh loạn lạc, Vô Hương làm thất lạc cháu Phúc ở Ga tàu Khê My, bao năm qua đi, đây là nỗi băn khoăn luôn ám ảnh Vô Hương. Nhằm thực hiện ước vọng của bà ngoại, Tô Tô quyết định một mình lên đường đến Việt Nam để tìm ông Sơn, bởi vậy mới có một chuỗi câu chuyện xảy ra ở Việt Nam.

Dân là một thanh niên "lêu lổng" Việt Nam, thường cá độ bóng đá. Mặc dù đã làm hướng dẫn viên du lịch cho Tô Tô, nhưng trên thực tế, Dân cũng không biết Khê My mà Tô Tô đang tìm là ở chỗ nào, đành phải tìm đến Trọng, người bạn của mình. Trọng là một lái xe chở hàng cần củ, ngay thẳng. Lúc đầu, Trọng không đồng ý giúp Dân đưa Tô Tô đến Khê My, và Trọng cũng không biết Khê My ở đâu, nhưng dưới sự "ép buộc" của Dân, Trọng vẫn chở Dân và Tô Tô lên đường.

Trên đường đi, giữa ba người này đã xảy ra một loạt câu chuyện: Dân bỏ đi, chỉ còn lại Trọng và Tô Tô, do bất đồng ngôn ngữ, hai người thường hiểu lầm nhau, Tô Tô mặc quần soóc vào chùa tìm Trọng vì không biết phong tục tập quán của Việt Nam, khiến Trọng lấy làm hết sức phẫn nộ; Trọng đưa Tô Tô về nhà bạn-Thanh để nghỉ qua đêm, Tô Tô được chị Thanh tiếp đón nhiệt tình, nhưng, buổi tối khi dựng lều bạt lại gặp mưa to, để buộc chặt chiếc lều bạt của mình, Tô Tô đã cắt sợi dây của tấm lều bạt phủ trên xe của Trọng, làm hàng dệt may của Trọng bị ướt, sau khi bị trách móc, Tô Tô một mình rời khỏi; vả lại còn đánh mất vật làm bằng chứng của bà ngoại và ông Sơn, nhưng rất may là bị Dân nhặt được...

Bên cạnh đó, dưới sự khuyên nhủ của Thanh, Trọng cảm thấy mình không nên trách móc Tô Tô, sau khi tìm lại Tô Tô, Trọng và Thanh quyết định giúp Tô Tô đi tìm Khê My. Nhưng Khê My ở đâu? Họ không ai biết.

Trọng nghĩ đến bố mình trước khi nghỉ hưu là làm việc trong ngành đường sắt. Đúng như đã tính trước, bố Trọng không những biết Ga tàu Khê My, mà còn biết ông Sơn mà Tô Tô đang tìm. Bố Trọng dẫn mọi người đến nhà ông Sơn.

Ở Hà Nội, Dân cảm thấy hổ thẹn với Tô Tô, cũng quyết định cùng với bạn gái là Nga giúp Tô Tô tìm ông Sơn. Dưới sự chỉ dẫn của vật làm bằng chứng mà Tô Tô đánh rơi, Dân tìm thấy "Vô Hương Đường".

Nhưng, cũng trong lúc này, tưởng rằng không còn khả năng tìm thấy ông Sơn nữa, Tô Tô đã lên tàu trở về Trung Quốc. Ở Ga tàu, Trọng nhận được điện thoại của Dân, sau khi nghe giải thích của Dân, Trọng chở mọi người đuổi theo Tô Tô, rút cuộc Trọng và mọi người đuổi kịp Tô Tô và đưa Tô Tô đến gặp ông nội của Dân trước khi máy ủi đất bắt đầu tác nghiệp.

Tưởng là đã thực hiện nguyện vọng của bà ngoại, Tô Tô, "ông Sơn" và mọi người đến quán Nét, đối thoại có hình với bà ngoại qua In-tơ-nét, bí mật sắp được làm sáng tỏ...

Ngoài câu chuyện tình yêu khiến mọi người lấy làm cảm động ra, bộ phim này còn phác hoạ ra nghĩa cử của một cụ ông Việt Nam lặng lẽ trông nom "Vô Hương Đường" cho người bạn và người Trung Quốc. Mặc dù cuối cùng không tìm thấy ông Nguyễn Văn Sơn và con trai của ông, nhưng trong quá trình này, Tô Tô đã cảm nhận được lòng nhiệt tình và tình hữu nghị của người dân Việt Nam.

Trong bộ phim này, diễn viên Trung Quốc Cam Đình Đình đóng vai Tô Tô, Trọng do diễn viên nổi tiếng Việt Nam Hoàng Hải đóng, Minh Tiệp đóng vai Dân.

Các bạn thân mến, không biết các bạn có thích bộ phim này hay không? Nếu các bạn có cảm nghĩ gì đối với bộ phim này hay các bộ phim khác, xin trao đổi với Mẫn Linh qua thư điện tử vie@cri.com.cn.