Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu lạc bộ Tuổi trẻ--Phong trào thời thượng ở Trung Quốc
   2009-04-21 12:03:56    cri

Nghe Online

Thưa các bạn, hôm nay, thời tiết Bắc Kinh rất tốt, sắc xuân tươi đẹp, ánh nắng ấm áp, các bạn trẻ hầu như đều không còn sự uể oải của mùa đông, khôi phục sức sống tuổi trẻ.

Một số nguyên tố thời thượng cũng cùng với làn gió xuân đến khắp các nơi Trung Quốc.

Sau đây Mẫn Linh và Nam Dương xin mời các bạn cùng cảm nhận phong trào thời thượng đang thịnh hành ở Trung Quốc hiện nay, tìm hiểu những mốt mới mà các bạn trẻ Trung Quốc đang theo đuổi.

Trước hết xin mời các bạn đến với Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Trong một nhà hàng rộng không đầy 10m2 ở ngõ Nam La Cổ, Bắc Kinh, bày bán rất nhiều giày dép đa sắc màu, nhìn kỹ, đồ án trên các đôi giày này đều không giống nhau.

Đây chính là "giày tô màu" rất được những người theo đuổi thời thượng ưa thích, thực ra là một đôi giày vải trắng, vẽ lên những đồ án mà mình thích bằng phẩm màu, mỗi đôi đều là "độc nhất vô nhị".

Mẫn Linh thấy, không chỉ kiểu cách của các đôi giày này khác nhau, kể cả hai chiếc giày trong một đôi đều khác nhau. Một khách hàng đã đặt làm một đôi giày, mỗi chiếc giày khác nhau về đồ án và màu sắc, nhưng khi ghép hai chiếc lại sẽ trở thành khuôn mặt của một người đẹp.

Một số khách hàng còn vẽ hình ảnh của mình và con mèo mà mình nuôi trên mặt giày, có một số bạn trẻ còn vẽ hình ảnh thần tượng của mình lên mặt giày.

Thú vị nhỉ, mình muốn làm thế nào cũng được. Ông chủ cho biết, phần lớn khách hàng là sinh viên, họ còn có thể yêu cầu nhà hàng làm theo kiểu cách mà họ đặt làm. Hơn nữa, mùa xuân đến rồi, mọi người từ bỏ giày bốt, cho nên các đôi giày ở đây rất ăn khách.

Ông chủ còn bảo đảm công ty nhập hàng có đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp và mỗi đôi đều không giống nhau, đồng thời sẽ không ngừng sản xuất kiểu mới, mỗi kiểu sau khi tiêu thụ một số lượng nhất định thì sẽ tạm ngừng sản xuất.

Trong thời đại nêu bật cá tính hiện nay, thảo nào loại giày cá tính này rất được các bạn trẻ ưa thích.

Thưa các bạn, cuộc khủng hoảng tài chính đang lan rộng trên toàn cầu hiện nay quả thật khiến không ít người lấy làm đau đầu, nhưng lại khiến nhiều hiệu may chật ních khách hàng.

Chị Hồ làm việc ở một doanh nghiệp nước ngoài, cổ phiếu của chị sụt giá, tiền thưởng cuối năm cũng chỉ bằng một nửa của năm ngoái. Muà xuân hàng năm chị đều sắm thời trang mới, năm nay lại trở thành một trong những nhóm người sửa lại quần áo, chị đưa chiếc sơ mi mua hai năm trước đến hiệu may để "cải trang", đính thêm mấy chục cái ghim giấy vào cổ áo và cổ tay, vậy mà lại trở thành một chiếc áo sơ mi cá tính mang phong cách Pun-cơ.

Các bạn trẻ sửa lại quần áo như chị Hồ không phải số ít, quần bò sửa thành váy chữ A, áo cổ tròn sửa thành áo cổ chữ V, âu phục truyền thống sửa thành áo gi-lê...cho thêm vào các nguyên tố thời thượng mới nhất, "sửa" thành thời trang mới khác với mọi người.

Hiện nay, các tiệm may và sửa quần áo rải rác khắp các trung tâm thương mại lớn ở Bắc Kinh, tiền công sửa từ 50 nhân dân tệ đến 2.000 nhân dân tệ, so với giá hàng nghìn nhân dân tệ của những bộ trang phục xịn, việc sửa quần áo cũ quả thật rẻ hơn rất nhiều.

Trong tình hình cuộc khủng hoảng tài chính chưa nhìn thấy đáy, các bạn trẻ "cổ cồn" càng xiết chặt hầu bao của mình, vậy "sửa quần áo" là một sự lựa chọn rất hay.

Sau đây xin mời các bạn đến thăm thành phố Quảng Châu ở miền nam Trung Quốc, ở đây thịnh hành một đồ ăn mới, đó là không ăn thịt, không ăn cá mà ăn rau dại.

Theo Nam Dương được biết, rau dại vị đắng, trước đây chỉ những người nghèo không có tiền mua rau và thịt mới đành phải lên rừng hái rau dại để ăn.

Nhưng bây giờ, rau dại không liên quan gì đến sự đói nghèo, trái lại, những người dân thị thành đã chán thịt, cá, bèn lái xe đến vùng miền núi, lên rừng hái rau dại, vừa hái rau dại vừa du xuân, thật là một công đôi việc.

Nam Dương thấy ở Quảng Châu cũng có rất nhiều chợ có bán rau dại, phóng viên từ chợ ở đường Cộng Hoà Quảng Châu phát hiện, ở đây, trước đây chỉ có một hai quầy bán rau dại, gần đây đã tăng lên tới 7,8 quầy, kể cả một quầy gạo cũng kiêm bán rau dại.

Mặc dù rau dại vị đắng, nhưng do thổ nhưỡng, nguồn nước tưới và không khí sinh trưởng đều tương đối sạch, cho nên được người dân thành phố coi là "rau sạch" thiên nhiên.

Nhưng không phải tất cả các loại rau dại đều ăn được. Các chuyên gia lưu ý: khi ăn rau dại cần chú ý an toàn, đừng hái và ăn các loại rau dại không quen thuộc để tránh ăn nhầm cỏ độc.

Cuối cùng xin mời các bạn đến với Côn Minh, thành phố mùa xuân của Trung Quốc, các loại đũa văn hóa đang bán rất chạy ở đây.

Nói đến đũa thì người Việt Nam cũng rất quen thuộc, vậy, các bạn thính giả có thể đoán các loại đũa đang thịnh hành ở Côn Minh là như thế nào không?

Từ mấy siêu thị lớn ở Côn Minh phóng viên phát hiện, các loại đũa văn hóa đẹp đẽ như đũa mặt vẽ Kinh kịch, đũa chúc mừng sinh nhật, đũa tác phẩm cổ điển nổi tiếng, đũa tình nhân và lễ cưới, đũa cầm tinh v.v được bày bán đầy trên các quầy hàng. Đũa vốn là một đồ dùng bình thường nhất, hiện nay được tô thêm nguyên tố văn hóa, trở thành con cưng thời thượng mới.

Các nhân viên siêu thị cho biết, đũa hiện nay không chỉ người nước ngoài mua để làm quà tặng vì hiếu kỳ, kể cả người dân Trung Quốc cũng mua để làm quà tặng.

Có chuyên giá xã hội học Trung Quốc cho rằng, đũa đã không còn đơn thuần là dùng để ăn cơm, nhiều người càng chú ý đến giá trị văn hóa của nó. Lưu trữ, gửi tặng đũa văn hóa cho nhau, đang dần dần trở thành một phong trào, từ một cấp độ nào đó đã phản ánh chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao.

Hơn nữa, ở Trung Quốc, gửi tặng đũa còn có hàm ý gửi tặng niềm vui, bởi vì đũa trong tiếng Trung gọi là "kuaizi", phát âm "kuai" giống với từ niềm vui "kuaile".

Vậy, vài ngày nữa là đến ngày sinh nhật của một người bạn, Mẫn Linh có thể gửi tặng cho bạn ấy một hộp "đũa văn hóa".

Các bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thông tin thời thượng nhiều hơn ở Trung Quốc, hoan nghênh các bạn theo dõi tiết mục "Câu lạc bổ Tuổi trẻ" sau này, bởi vì, lại đến giờ nói lời chia tay với các bạn.