Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thanh niên Trung-Việt cùng vui đón Tết--gửi lời chúc Tết cho người bạn Trung Quốc(Việt Nam) của Tôi
   2009-01-27 17:35:15    cri

Nghe Online

M: Tết, tết, tết đến rồi...

N: Xuân, xuân, xuân đến rồi...

M: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, xin chúc mừng năm mới, hoan nghênh các bạn đến với Chương trình đặc biệt mừng Xuân Kỷ Sửu của tiết mục Câu lạc bộ Tuổi trẻ mang tựa đề "Thanh niên Trung-Việt cùng vui đón Tết" , mâm cỗ mừng xuân thứ ba của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

N: Vâng, nhân dịp năm mới, Nam Dương xin chúc các bạn vạn sự như ý.

M: Mẫn Linh xin chúc các bạn sức khoẻ dồi dào.

N: Gia đình hạnh phúc, mọi điều tốt lành.

M: Làm ăn phát tài, học tập tiến bộ, công tác thuận lợi.

N: Thưa các bạn, mặc dù Nam Dương đang ngồi trong phòng thu Bắc Kinh, nhưng hầu như đã nghe thấy những tiếng pháo, tiếng cười, tiếng chúc Tết của nhân dân Trung-Việt có cùng truyền thống đón Tết Nguyên đán.

M: Vâng, thật là vui nhỉ, phải không các bạn? Nhưng trong khi sum họp với gia đình cùng vui đón Tết cầm tinh con Trâu, Mẫn Linh được biết trong lòng nhiều bạn trẻ Trung Quốc và Việt Nam lại tràn đầy nỗi nhớ nhung đối với người bạn thân thiết mà mình quen biết ở nước có cùng truyền thống này.

N: Vậy, chúng ta hãy mời các bạn đó cùng tham gia chương trình đặc biệt ngày hôm nay nhé, thông qua làn sóng điện để chia sẻ niềm vui mừng xuân.

M: Nhất trí.

"Tôi là Phí Hà Linh, nhân dịp năm mới xin gửi tặng bài hát 'Tình Bạn' do ca sĩ Trung Quốc Chu Hoa Kiện trình bày cho bạn Âu Dương Triết, chúc bạn năm mới an khang thịnh vượng"

"Đây là bài hát chúng tôi rất thích nghe....."

M: Các bạn đang nghe là bài hát "Tình bạn" mà bạn Phí Hà Linh gửi tặng cho bạn Âu Dương Triết. Thưa các bạn, hàng năm Trung Quốc và Việt Nam đều trao đổi rất nhiều lưu học sinh, các bạn lưu học sinh hai nước trong khi học tập kiến thúc và giao lưu văn hóa, đã kết lên tình bạn thắm thiết. Bạn Phí Hà Linh là một trong số lưu học sinh đó.

N: Vâng. Tình bạn giữa Hà Linh với Âu Dương Triết bắt đầu từ câu "cảm ơn", "không hề gì".

M: Vâng. Rời khỏi quê hương, xa người thân và gia đình đến một xứ lạ để theo học kiến thức, trong những ngày tháng mở đầu cuộc sống du học, Hà Linh đã gặp không ít khó khăn, rất may Hà Linh đã gặp bạn Âu Dương Triết.

Thời gian: Năm 2005, địa điểm: Đại học Mỏ và Công nghệ Trung Quốc

N: Mỗi gốc trong vườn trường Đại học Mỏ và Công nghệ Trung Quốc đều để lại dấu chân của hai bạn Hà Linh và Âu Dương Triết, nhà ăn, thư viện, lớp học, sân vận động đều có thể trông thấy bóng dáng hai người.

M: Vâng, ngày tháng trôi đi, thấm thoát hai bạn đã trải qua những giờ phút vui vẻ nhất trong đại học. Năm nay là năm cuối của hai bạn Hà Linh và Âu Dương Triết, bây giờ hai bạn đang bận rộn tìm việc làm, hy vọng những kiến thức mà mình học được có thể áp dụng vào thực tế, nhưng hai người như hình với bóng lại phải đối mặt với một vấn đề rất thực tế: tốt nghiệp, chia tay.

N: Cho dù kết quả sẽ ra sao, đúng như lời ca của bài hát "Tình bạn" viết rằng: bạn chưa từng cô đơn, nghe tiếng gọi bạn sẽ hiểu, có thương có đau vẫn phải đi nhưng còn có tôi.

M: Vâng, hai người từng là bạn thân, từng chia sẻ vui buồn thế là đủ rồi, điều quan trọng không phải luôn ở bên nhau, mà ghi nhớ nhau trong lòng.

M: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, hoan nghênh các bạn tiếp tục theo dõi chương trình đặc biệt mừng Xuân Kỷ Sửu của "Câu lạc bộ Tuổi trẻ".

N: Nam Dương và Mẫn Linh từ phòng thu Bắc Kinh cùng ăn Tết Nguyên đán với các bạn.

M: Câu chuyện tiếp theo sẽ là gì nhỉ?

"A-lô, xin chào bạn.

Xin chào Mẫn Linh, tôi là Trương Hiểu Vân."

N: Không biết các bạn có nhận ra bạn Hiểu Vân nói tiếng Việt sõi trên đây là một bạn Trung Quốc không?

M: Mẫn Linh đoán rằng các bạn chắc không phát hiện được. Bạn Hiểu Vân đã theo học chuyên ngành tiếng Việt 4 năm trong đại học, hiện đang làm ở Công ty Kimsoft ở Chu Hải, tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Do nhu cầu công việc, Hiểu Vân cần tiếp xúc với đối tác Việt Nam.

N: Nhân dịp năm mới, Hiểu Vân muốn thông qua chương trình đặc biệt mừng xuân của tiết mục "Câu lạc bộ Tuổi trẻ" gửi lời chúc tới người bạn Việt Nam của mình.

"Tôi muốn gửi tặng bài hát..."

M: Vậy xin mời các bạn thưởng thức bài hát "Anh may mắn nhất", xin chúc tất cả mọi người đều sẽ là người may mắn trong năm 2009.

N: "Chúc mừng bạn, bạn được cưng, sự nghiệp và tình yêu đều thuận lợi, làm nên thời thế, may mắn luôn đồng hành với bạn". Đúng như lời ca trên đây, bạn Hiểu Vân hy vọng anh Hy sự nghiệp và tình yêu đều thuận lợi.

M: Vâng. Hiểu Vân hiện đang ở Quảng Đông, bạn Nguyễn Trọng Võ Hy đang ở thành phố Hồ Chí Minh, hai người cách xa nghìn dặm, nhưng thông qua một In-tơ-nét đã trở thành bạn thân của nhau.

thời gian: năm 2007, địa điểm: trên mạng In-tơ-nét

N: Khi nghe tiếng "điđi" này chắc các bạn cảm thấy rất quen? Đúng vậy, đây là tiếng nhắc tin nhắn của công cụ chát "MSN"—một trong những công cụ chát qua mạng In-tơ-nét thường dùng nhất trong các bạn trẻ Trung Quốc. Chính tình bạn giữa Hiểu Vân và Võ Hy là bắt đầu từ những cuộc trò chuyện trên In-tơ-nét.

M: Đúng vậy, dù chưa nhìn thấy mặt nhau, nhưng những lời động viên, lời tâm sự qua mạng In-tơ-nét đã khiến hai người ngày một xích lại gần nhau, từ đối tác công tác trở thành người bạn trong cuộc sống.

N: Sau khi chát với nhau gần một năm trên In-tơ-nét, năm 2008, bạn Võ Hy được cử sang bên Trung Quốc làm việc một năm, hai bạn mới biết mặt nhau. Sau đó, tình bạn giữa hai người ngày một thắm thiết.

M: Vâng, giữa bạn Hiểu Vân và bạn Võ Hy, món ăn có thể nói là nhịp cầu xe duyên quan trọng.

N: Trong thời gian Võ Hy làm việc ở Quảng Đông, Hiểu Vân có mời bạn đến nhà chơi và thưởng thức món ăn Quảng Đông, Võ Hy cũng có giới thiệu văn hóa ẩm thực Việt Nam với Hiểu Vân.

M: Vâng, hiện nay Võ Hy đã kết thúc nhiệm kỳ công tác một năm tại Quảng Đông, trở về thành phố Hồ Chí Minh. Hai người lại như trước, buổi sáng lên mạng, trước tiên chào hỏi nhau qua "MSN", nếu có chuyện vui buồn gì thì cùng chia sẻ cho nhau. Tình bạn này tuy không bốc như lửa, nhưng lại không thể thiếu được, nó như một lối sống, bình thường nhưng lại là một bộ phận cấu thành của cuộc sống.

"Chúng tôi đến từ hai nước Trung Quốc và Việt Nam, chúng tôi thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau... Tình bạn giữa chúng tôi là ...Mời bạn tham gia Chương trình đặc biệt mừng Xuân Kỷ Sửu của tiết mục 'Câu lạc bộ Tuổi trẻ', cùng cảm nhận tình bạn giữa thanh niên hai nước Trung-Việt."

Thời gian: năm 2004, địa điểm: Bắc Kinh

"Kể chuyện khó quên"

M: Các bạn vừa nghe là bạn Chúc Xin, một người Bắc Kinh đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh kể về những câu chuyện khó quen giữa bạn với người bạn Việt Nam của mình—Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Đúng như bạn Chúc Xin đã nói, giữa hai người có nhiều câu chuyện khó quen, mỗi câu chuyện không nổi bật nhưng lại dần dần ăn sâu trong lòng hai người.

N: Vâng, Tết năm nay Chúc Xin đã trở về Bắc Kinh ăn Tết, nhưng bạn vẫn luôn hướng về thành phố Hồ Chí Minh, hướng về những người bạn ở đó.

M: Các bạn đang nghe là bài hát "Bạn giỏi nhất" do ca sĩ A Ngưu trình bày. Năm nay là năm cầm tinh con trâu, con trâu trong tiếng Trung gọi là "niu", có ý "giỏi", vậy hy vọng mọi người giỏi trong mọi mặt trong năm con trâu này, vạn sự như ý.

M: Nam Dương này, không biết Nam Dương còn nhớ bạn Khương Thị Thanh Hoài không?

N: Có chứ, bạn Hoài từng nhiều lần tham gia chương trình của Đài chúng tôi và là một tình nguyện viên của Ô-lim-pích Bắc Kinh, tham gia chương trình phát thanh trực tuyến có hình của Đài chúng tôi.

M: Vâng, đúng vậy, nhân dịp Tết Nguyên đán, bạn cũng muốn thông qua chương trình đặc biệt của Đài chúng tôi gửi tặng bài hát cho người bạn Trung Quốc của mình.

N: Bạn Thanh Hoài đã du học tại Bắc Kinh gần năm năm, năm nay là năm cuối, và hiện giờ bạn đã tìm được việc làm tại Bắc Kinh, quả thật năm mới có nhiều thu hoạch mới, hy vọng sự may mắn của Hoài có thể đến với mọi người.

M: Vâng, bạn Thanh Hoài cho biết, trong những năm sống ở Bắc Kinh, bạn đã làm quen với rất nhiều người bạn Trung Quốc, nhưng thân nhất vẫn là Hà Kiệt, Hoài coi đó là "duyên số".

thời gian: một năm nào đó, địa điểm: Ga Nam Ninh

M: Các bạn đang nghe là chương trình đặc biệt mừng Xuân Kỷ Sửu của tiết mục "Câu lạc bộ Tuổi trẻ". Trong phòng thu Bắc Kinh của Đài Phát thanh Quốc tế tối nay có Mẫn Linh và Nam Dương.

N: Chúc mừng năm mới.

M: Trên đây chúng tôi đã giới thiệu với các bạn bốn câu chuyện tình bạn giữa thanh niên Trung Quốc và Việt Nam, một là bạn Phí Hà Linh với bạn Âu Dương Triết như hình với bóng, hai là bạn Trương Hiểu Vân và bạn Nguyễn Trọng Võ Hy dạy cho nhau cách làm món ăn của nước mình, ba là bạn Chúc Xin với bạn Nguyễn Thị Minh Nguyệt kết bạn vì Quốc tế ngữ, bốn là bạn Khương Thị Thanh Hoài với bạn Hà Kiệt có duyên số với nhau. Không biết các bạn đã phát hiện chưa? Trong bốn câu chuyện này, Mẫn Linh phát hiện có điều tương đồng là "giúp đỡ lẫn nhau".

N: Vâng, Nam Dương cũng cảm nhận được điều này, bất kể hai bạn quen nhau trong trường hợp nào, đã là bạn thì sẽ luôn giúp đỡ lẫn nhau.

M: Trong ngày Tết mùa đông giá lạnh này, bốn câu chuyện tình bạn giữa thanh niên Trung-Việt trên đây đã tăng thêm hơi ấm trong lòng mỗi người chúng ta. Sự khác biệt về ngôn ngữ, về tư duy đã không còn là chương ngại cho tình bạn giữa chúng ta, vui buồn có nhau, bạn ơi, hãy nghe đây, đây là lời chúc mà tôi gửi từ phương xa, chúc bạn vạn sự như ý. Nhân dịp năm mới, Mẫn Linh xin chúc tất cả các đôi bạn thân luôn giữ gìn một tình cảm thắm thiết.

N: Không biết các bạn đang có mặt bên máy thu thanh thích nhất là câu chuyện nào và bạn sẽ định nghĩa bạn bè như thế nào? Hoan nghênh các bạn viết thư cho chúng tôi cho biết cảm nghĩ của mình. Nếu bạn là một trong những người bỏ phiếu cho câu chuyện được hoan nghênh nhất thì sẽ nhận được quả lưu niệm của Mẫn Linh và Nam Dương.

M: Vâng, thư điện tử xin gửi tới vie@cri.com.cn, thư tay xin gửi tới Phòng Văn hoá Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, 46 phố Hoàng Diệu Hà Nội, nhờ chuyển tiết mục "Câu lạc bộ Tuổi trẻ" của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

N: Vâng, trước khi kết thúc chương trình, Mẫn Linh và Nam Dương một lần nữa chúc các bạn một năm mới thuận lợi suôn sẻ, muốn gì được nấy.

M: Một lần nữa chúc bạn vạn sự như ý, năm mới vui vẻ.

N: Tạm biệt các bạn.