Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu lạc bộ Tuổi trẻ -- Câu chuyện của nhà khoa học nữ Trung Quốc Hàn Hỷ Cầu
   2009-01-20 15:39:49    cri

Nghe Online

"Chúc mừng Hàn Kỷ Cầu. Sau đây xin mời chị Hàn Hỷ Cầu, Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu biển số hai Cục Hải dương Nhà nước Trung Quốc lên nhận giải thưởng."

Cách đây không lâu, "Giải thưởng dành cho nhà khoa học nữ trẻ tuổi Trung Quốc 2008" được công bố tại Bắc Kinh. 5 bạn trẻ hiến thân cho nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực y tế, biển, hóa chất v.v đoạt giải. Nhật vật chính của câu chuyện hôm nay, chị Hàn Hỷ Cầu là một trong số 5 nhà khoa học đó. Là một nhà khoa học, lại là phái đẹp, công tác và cuộc sống của họ có gì khác với người bình thường? Đáp án của câu hỏi này sẽ có trong nội dung dưới đây.

Tại lễ trao giải thưởng, chị Hàn Hỷ Cầu trông có chút hồi hộp.

"Người chủ trì hỏi: Chị có cảm nhận gì khi được đứng trên bục nhận phần thưởng này?

Hàn Kỷ Cầu: tôi hết sức xúc động được trao tặng vinh dự này, tôi thấy mọi sự trước đây đã qua rồi, tôi sẽ càng nỗ lực lớn hơn để làm tốt các công việc sau này."

Hàn Hỷ Cầu là một cán bộ khoa học không đặt mục tiêu quá cao cho bản thân, nhưng lại kiên trì đi bước nào chắc bước nấy trên con đường nghiên cứu khoa học. Chị có nét mặt non trẻ, đôi mắt to, để tóc ngắn, ăn nói nhỏ nhẹ, đây là ấn tượng đầu tiên đối với chị Hàn Hỷ Cầu. Nhưng một khi đề cập tới công việc nghiên cứu của mình, chị có rất nhiều điều muốn nói. Chị cho biết:

"Trên màn hình có thể quan sát được những con tôm giống dày đặc. Bạn có lẽ khó tưởng tượng được những con tôm giống, chi chít chẳng khác nào như mẻ tôm trong lưới của ngư dân, hết sức hoành tráng. Trong phòng thí nghiệm hội tụ rất nhiều người, ai nấy đều hoan hô, cảm thán. Đây là cảnh tượng Trung Quốc lần đầu tiên quan sát được lỗ phun chất thể lỏng nóng dưới đáy biển đại dương."

Chị Hàn Hỷ Cầu phấn khởi kể lại với chúng tôi rằng, chị đã quan trắc được cảnh tượng của lỗ phun chất thể lỏng nóng dưới đáy biển trong một chuyến khảo sát khoa học trên biển vòng quanh trái đất từ năm 2005 đến 2006. Lỗ phun chất thể lỏng nóng mà chị vừa đề cập được coi là "ống khói đen" dưới đáy biển, là chỉ chỗ thủng không ngừng phun ra chất thể lỏng nóng dưới đáy biển, trong đó các chất Sunfua gặp nước lạnh nhanh chóng lắng xuống, hình thành những hạt màu đen. Trong chất trầm tích có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, như quặng Phơ-la-von, vàng, bạc, bạch kim v.v, bởi vậy tìm thấy "ống khói đen" có nghĩa là không bao xa nữa sẽ phát hiện tầng quặng dưới đáy biển.

Theo chị Hàn Hỷ Cầu, "ống khói đen" dưới đáy biển có ý nghĩa quan trọng. Chỗ gần "ống khói đen" dưới đáy biển chịu áp suất lớn, thiếu ô-xi, môi trường xấu, rất giống môi trường thời kỳ đầu của Trái đất, nhưng lại có rất nhiều sinh vật sống được trong môi trường này, đây là một sự gợi ý cho các nhà nghiên cứu, việc nghiên cứu sinh vật gần lỗ phun chất thể lỏng nóng có lẽ có thể phát hiện khởi nguồn của sự sống. Chị Hàn Hỷ Cầu phấn khởi cho biết:

"Bạn nghĩ xem, trên biển cả mênh mông, điều tra nghiên cứu đáy biển sâu hàng nghìn mét, đây là niềm thú vị lớn biết bao."

Như mọi người đều biết, làm công tác nghiên cứu này không những cần có thái độ nghiêm chỉnh, mà còn cần phải chịu đựng được nỗi cô đơn. Là cán bộ nghiên cứu về biển, chị Hàn Hỷ Cầu hàng năm có một thời gian khá dài phải sống trên biển. Chị nói:

"Kể từ năm 2002, mỗi năm tôi cần phải ra biển một lần, ngắn thì một hành trình khoảng 4-5 chục ngày, dài thì hai hành trình. Nhiều đồng nghiệp của tôi phải sống trên biển 5-6 tháng."

1 2