Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu lạc bộ Tuổi trẻ--Cuộc sống của các bạn trẻ Việt Nam tại Bắc Kinh
   2008-11-25 14:47:20    cri

Nghe Online

Tại Triển lãm văn hóa Việt Nam được tổ chức tại Thư viện Thủ đô Bắc Kinh cách đây không lâu, Mẫn Linh trông thấy có một bạn Việt Nam đang giới thiệu với các bạn Trung Quốc đến xem triển lãm, vừa đi vừa giới thiệu về văn hóa Việt Nam. Chính bạn đó là khách mời của tiết mục ngày hôm nay.

Cuộc trò chuyện giữa Mẫn Linh với Việt Anh là bắt đầu từ giao lưu văn hóa giữa thanh niên hai nước Trung-Việt. Những năm gần đây, sự giao lưu văn hóa giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam ngày càng thường xuyên, ngoài tổ chức các cuộc triển lãm ra, còn có các buổi biểu diễn văn nghệ v.v. Việt Anh cho biết, mỗi lần công ty bạn nhận được giấy mời từ sứ quán, bạn đều dẫn các bạn Trung Quốc cùng đi để các bạn hiểu thêm về Việt Nam.

Chẳng hạn như tại triển lãm lần này, các bạn đồng nghiệp Trung Quốc của Việt Anh đã có ấn tượng sâu sắc đối với văn hóa Việt Nam.

"Phóng viên: Nguyên nhân gì khiến bạn đến xem triển lãm nghệ thuật văn hóa Việt Nam này?

Bạn Trung Quốc: Qua sự giới thiệu của một bạn Việt Nam.

Phóng viên: các bạn có nhận xét vì về văn hóa Việt Nam?

Bạn Trung Quốc: Rất tốt. Trước đây tôi không hiểu gì về văn hóa Việt Nam."

Chúng ta có thể tặng một danh hiệu cho Việt Anh, đó là "sứ giả hữu nghị Trung-Việt".

Cùng với các bạn Trung Quốc tham gia các hoạt động do Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức hầu như là hoạt động giải trí chính của Việt Anh ở Bắc Kinh.

Năm nay là năm thứ ba Việt Anh sống ở Bắc Kinh. Gia đình Việt Anh đã mở một công ty tại Bắc Kinh, đây là nguyên nhân chính khiến Việt Anh đến với Bắc Kinh.

Việt Anh tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, sau đó sang Bắc Kinh học tiếng Trung để giúp việc trong công ty của bố mẹ ở Bắc Kinh.

Trong những ngày đầu đến Bắc Kinh, ngoài giờ học, Việt Anh tranh thủ mọi thời gian để dạo chơi Bắc Kinh và thưởng thức các món ăn Trung Quốc. Cho đến năm nay, thu hoạch của Việt Anh quả thật rất lớn:

Mặc dù làm việc ở công ty bố mẹ, nhưng Việt Anh không sử dụng tiếng Việt, đa phần dùng tiếng Trung và một chút tiếng Anh. Các bạn đồng nghiệp của Việt Anh phần lớn là người Trung Quốc.

Cho nên Việt Anh có giao lưu nhiều với các bạn Trung Quốc. Các bạn Trung Quốc giới thiệu với Việt Anh ở Bắc Kinh có chỗ nào hay, món ăn nào là ngon nhất, còn Việt Anh cũng hay giới thiệu với các bạn Trung Quốc về đất nước, còn người Việt Nam, đây cũng là đề tài trong những cuộc trò chuyện giữa họ. Nhưng, điều mà Việt Anh muốn giới thiệu nhất với các bạn Trung Quốc là món ăn của Việt Nam:

Trong những ngày giao lưu với các bạn Trung Quốc, Việt Anh phát hiện cuộc sống của các bạn Trung Quốc có một điều rất khác với các bạn trẻ Việt Nam:

Đúng như Việt Anh vừa nói, bây giờ ở các thành phố lớn, nhiều bạn trẻ Trung Quốc không ở chung với bố mẹ, đôi khi cũng do bố mẹ không thích ở chung với con cái, vì các cụ cũng có cuộc sống riêng của mình, nhưng điều này không có nghĩa là tình cảm giữa các bạn trẻ Trung Quốc với gia đình không nồng thắm, vì một khi đến thứ Bảy, Chủ nhật hoặc ngày nghỉ, các bạn đều sẽ về thăm bố mẹ, đoàn tụ với gia đình.

Mặc dù Việt Anh thường xuyên đi chơi với các bạn Trung Quốc, nhưng đối với bạn, vẫn rất lưu luyến cuộc sống ở Hà Nội, Việt Nam.

Đối với một người xa nhà xa quê hương, thường có tâm trạng hướng về Tổ quốc. Nhưng Việt Anh vẫn rất chân trọng những ngày tháng sống ở Bắc Kinh, khiến bạn được mở rộng tầm mắt, cảm nhận văn hóa phong phú đa dạng ở đây, giao lưu với các bạn Trung Quốc cùng lứa tuổi, học hỏi lẫu nhau để quá trình trưởng thành của mình đa dạng hơn.

Sắp tới Việt Anh định xin tạm nghỉ việc để trở lại ghế nhà trường, học tiếp thạc sĩ ở Bắc Kinh, rồi sau đó về Việt Nam tìm việc làm, theo bạn, hình như có một cái gì đó thôi thúc mình trở về Việt Nam.

Việt Anh hiện vẫn đang tiếp tục cuộc sống của mình ở Bắc Kinh, đi làm—tan tầm—thỉnh thoảng đi du ngoạn các danh lam thắng cảnh ở Bắc Kinh--giao lưu với các bạn Trung Quốc--cảm nhận những gì mới mẻ khác với Việt Nam—gặp các cụ ông cụ bà đang dắt chó bách bộ...tin rằng những kỷ niệm này sẽ in sau trong lòng bạn, dù bạn sống ở đâu.