Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Mẫn Linh cảm nhận Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh--Phục vụ báo chí
   2008-09-23 16:09:40    cri

Nghe Online

Theo con số thống kê, số phóng viên đăng ký đến đưa tin phỏng vấn Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh lên tới hơn 6000, mặc dù con số này ít hơn so với Ô-lim-pích Bắc Kinh, nhưng đây đã là mức kỷ lục của Pa-ra-lim-pích. Vậy không biết môi trường làm việc của các phóng viên ra sao?

Các cơ sở phục vụ báo chí của Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh lần này giống y hệt với Ô-lim-pích Bắc Kinh, hai kỳ đại hội này đều sử dụng chung một Trung tâm Báo chí chính và Trung tâm Truyền hình và Phát thanh quốc tế, kể cả xe đưa đón, nhà ăn, dịch vụ dành cho phóng viên đều có tiêu chuẩn chung với Ô-lim-pích Bắc Kinh

Trong thời gian diễn ra Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh, Mẫn Linh đã chuyển địa điểm làm việc từ cơ quan đến Trung tâm Báo chí chính nằm trong khu công viên Ô-lim-pích, trụ sở của Sân vận động quốc gia "Tổ chim" và Làng Pa-ra-lim-pích, tiếng Anh gọi tắt là "MPC". Trong đó có phòng làm việc dành cho các phóng viên viết, có nguồn điện cần thiết và In-tơ-nét vô tuyến với tốc độ rất nhanh. Các phóng viên có thể đưa tin ở trong đó, rất tiện lợi.

Nhưng có thể có một số bạn thính giả sẽ lấy làm thắc mắc, vì Đại hội Pa-ra-lim-pích diễn ra ở Bắc Kinh, vậy tại sao phóng viên không về đến cơ quan để viết tin?

Bởi vì Trung tâm Báo chí chính ở gần sân vận động "Tổ chim" và Làng Pa-ra-lim-pích cũng như một số sân nhà thi đấu Pa-ra-lim-pích, có lúc phải đến hiện trường thi đấu hoặc Làng Pa-ra-lim-pích phỏng vấn vận động viên, sau đó trực tiếp viết bài ngay ở trong Trung tâm Báo chí, như vậy có thể bảo đảm việc đưa tin kịp thời.

Mà hơn thế nữa, ở trong Trung tâm Báo chí chính, các phóng viên có thể vào hệ thống Info, tức là hệ thống thông tin của Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh, trong đó có đầy đủ các thông tin về lịch trình của Đoàn thể thao các nước, tư liệu của các vận động viên, sự giới thiệu về các môn thi đấu v.v, để tiện cho các phóng viên tác nghiệp. Ngoài ra, ở Trung tâm Báo chí chính, hằng ngày đều có xe đưa đón đi lại giữa các sân nhà thi đấu dành cho phóng viên, đã giải quyết vấn đề giao thông cho nhiều phóng viên, nhất là các phóng viên nước ngoài.

Ngoài Trung tâm Báo chí chính ra, mỗi sân nhà thi đấu và Làng Pa-ra-lim-pích đều có phòng làm việc dành cho phóng viên báo viết, và đều được bố trí In-tơ-nét vô tuyến, các phóng viên có thể gửi tin tại hiện trường. Mẫn Linh thường vừa xem thi đấu vừa gửi tin về. Như vậy môi trường làm việc của các phóng viên tại kỳ Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh này là rất tiện lợi và rất tốt.

Mẫn Linh xin bật mí thêm với các bạn thính giả là trong thời gian diễn ra Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh, mỗi buổi sáng và buổi chiều đều cung cấp nước chè, bánh trái miễn phí cho phóng viên, kèm theo phục vụ xoa bóp miễn phí nữa, ở các phòng làm việc dành cho phóng viên báo viết trong các sân nhà thi đấu cũng cung cấp nước chè, bánh trái miễn phí cho phóng viên trong cả ngày, rất là chu đáo.

Phục vụ báo chí cũng phản ánh từ một khía cạnh nào đó về công tác tổ chức chu đáo của Ban Tổ chức Bắc Kinh.

Trong Trung tâm Báo chí chính đã xảy ra nhiều câu chuyện thú vị, ví dụ như, chúng tôi có thể trông thấy phóng viên Mê-hi-cô gửi quà lưu niệm cho các phóng viên Trung Quốc, hoặc giữa các phóng viên trao đổi huy hiệu, tiếng Anh gọi là "pin" cho nhau, đây đều những điều thú vị của các phóng viên ngoài giờ làm việc.

Trong quá trình đưa tin về Đại hội Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh, nhiều phóng viên đã trở thành bạn thân của nhau. Chẳng hạn như Mẫn Linh, trong thời gian diễn ra Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh, Mẫn Linh chủ yếu phụ trách đưa tin về các cuộc thi đấu của vận động viên Việt Nam, cho nên, tại hiện trường của tất cả các cuộc thi đấu có sự tham gia của vận động viên Việt Nam, Mẫn Linh đều gặp các phóng viên của Đài Truyền hình Việt Nam và Báo Thể thao Việt Nam đến đưa tin cũng như hai phóng viên của Thông Tấn xã Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, lúc đầu có thể mọi người không quen nhau, dần dần mọi người đã trở thành bạn thân.

Các bạn cũng thường xuyên trao đổi về các cuộc thi đấu. Tại hai cuộc thi đấu nội dung cử tạ của vận động viên Châu Hoàng Tuyết Loan và Đinh Thị Ngả, hai vận động viên này cuối cùng đều xếp thứ 4, mặc dù đều đã phát huy thành tích tốt nhất của mình, nhưng cánh phóng viên chúng tôi đều lấy làm đáng tiếc cho họ vì lỡ mất huy chương đồng.

Mẫn Linh được thưởng thức tất cả các trận thi đấu của Đoàn Việt Nam. Lần này Việt Nam đã cử 9 vận động viên tham gia Đại hội Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh, trong đó có 8 vận động viên người khuyết tật, một vận động viên dẫn đường bình thường, tất cả thi đấu 15 trận.

Nam Dương tin rằng, trong những ngày đưa tin về các trận thi đấu chắc có nhiều chuyện thú vị và cảm động, nhưng vì thời gian tiết mục hôm nay có hạn, mời các bạn tiếp tục theo dõi tiết mục tuần sau, Mẫn Linh sẽ chia sẻ với các bạn càng nhiều câu chuyện thú vị về Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh.