Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Anh hùng ngoài bục nhận huy chương
   2008-09-16 16:57:50    cri

Vận động viên khiếm thị chạy cự lý ngắn Việt Nam Đào Văn Cường tất cả đã tham gia thi đấu 3 nội dung chạy 100m, 200m, 400m. Đối mặt với các đối thủ mạnh, Cường không sợ hãi, mỗi vòng thi đấu Cường đều dốc hết sức mình để vượt lên chính mình, vượt lên thành tích tốt nhất của mình. Sự thật cho thấy, Cường đã thành công. Trong nội dung chạy 100m và 200m Cường đều đã lập thành tích tốt nhất của mình, và Cường còn lọt vào vòng bán kết nội dụng 400m. Đối với sự biểu hiện của mình tại Pa-ra-lim-pích kỳ này, Đào Văn Cường nói:

"Mặc dù tôi thua ở bán kết, nhưng thực sự từ hôm qua đến giờ, tôi rất vui, vì ra đấu trường này, với bóc dáng của con người Việt Nam rất nhỏ bé, nhưng tôi thi luôn ở tốp giữa, tôi rất vui và hãnh diện đã làm rất tốt nhiệm vụ mà thầy huấn luyện viên giao cho."

Năm 2001, Đào Văn Cường bắt đầu tập chạy cự lý ngắn người khiếm thị. 7 năm nay, Cường hầu như mỗi ngày đều thức dậy từ 5 giờ sáng để tập luyện. Sự vất vả của tập luyện khiến người hướng dẫn của Cường có khi cũng không thể kiên trì, song Cường tính tình cởi mở lại khuyến khích người hướng dẫn, điều này đã khiến anh rất khâm phục và cảm động.

"Có rất nhiều lần em bị cảm động. Lắm lúc em mệt mỏi, tụt chí, nhưng anh Cường thường động viên, cổ vũ em nhiều."

Cường nói, tập chạy cự lý ngắn không những đã khiến mình khoẻ hơn, mà còn làm cho Cường tự tin nhiều hơn khi hội nhập xã hội. Chúng ta thường nhìn thấy bóng dáng của Cường trên bục nhận giải thưởng tại những cuộc thi đấu Đông Nam Á, thậm chí của Châu Á. Năm nay, Cường lần đầu tiên đứng trên đấu trường Pa-ra-lim-pích. Cường đã thực hiện mục tiêu đặt ra cho mình trước kia: tức là vượt lên chính mình.

1 2 3