Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cảm nhận Ô-lim-pích Bắc Kinh--Câu chuyện trên "xe đón người rước đuốc"
   2008-06-03 11:39:24    cri

Nghe Online

Các bạn thân mến, hoạt động rước đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh đang diễn ra sôi động ở Trung Quốc, người dân Trung Quốc đang truyền đi tinh thần Ô-lim-pích của thế giới.

Trước đây chúng tôi từng giới thiệu với các bạn nhiều câu chuyện liên quan hoạt động rước đuốc, trong đó có câu chuyện của người rước đuốc, công tác của đoàn điều phối hoạt động rước đuốc v.v. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn câu chuyện trên "xe đón người rước đuốc".

Vậy "xe đón người rước đuốc" là để làm gì? Trong đoàn xe của hoạt động rước đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh, mỗi chặng đều bố trí xe đưa và xe đón người rước đuốc, "xe đón người rước đuốc" phụ trách đón những người đã hoàn thành lộ trình rước đuốc của mình.

Mỗi ngày, chiếc xe chạy từ từ sau đội ngũ này đều tràn ngập trong tiếng cười vui vẻ, và thường xuyên có những câu chuyện cảm động.

"Tôi, người rước đuốc số 112 chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Tôi là người rước đuốc số 113 xin chúc mừng sinh nhật của bạn, tôi là người rước đuốc số 114 cũng xin chúc mừng sinh nhật của bạn. Chúc mừng sinh nhật."

Người rước đuốc Tiêu Thiếu Trung

Những tiếng nói mà các bạn vừa nghe là truyền đến từ trên chiếc xe đón người rước đuốc số 6 trong hoạt động rước đuốc ở chặng Sán Đầu ngày 10 tháng 5 vừa qua. Khi người rước đuốc khuyết tật số 170 Tiêu Thiếu Trung được người hộ tống ngọn lửa thiêng cõng lên xe, tất cả những người rước đuốc trên xe đều gửi lời chúc của mình tới bạn trẻ hạnh phúc này.

Anh Tiêu Thiếu Trung xúc động cho chúng tôi biết, đây sẽ là ngày sinh nhật khó quên nhất của anh, còn về món quà sinh nhật quý báu nhất—ngọn đuốc Ô-lim-pích đã và đang thay đổi cuộc sống của anh:

"Trước khi tham gia rước đuốc, tôi không dám một mình ra phố, cũng chưa lần nào một mình ngồi xe lăn tay ra phố, nhưng khi trở thành người rước đuốc đã tiếp thêm sức mạnh lớn cho tôi, từ khi biết được lộ trình rước đuốc, tôi sáng nào cũng một mình đến đoạn đường mà tôi sẽ rước đuốc để tập luyện."

1 2 3