Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cảm nhận Ô-lim-pích Bắc Kinh-Đồng hành với ngọn lửa thiêng-"Mọi người hãy nhìn kìa, cầu vồng đã xuất hiện"
   2008-04-22 10:35:32    cri

Nghe Online

Thưa các bạn, ngọn lửa thiêng Ô-lim-pích Bắc Kinh tuần này sẽ tiếp tục hành trình ở châu Á, sau đây Nam Dương xin dự báo với các bạn: ngày 24 tháng 4 ngọn lửa thiêng sẽ đến Ken-bơ-rơ, Thủ đô Ô-xtrây-li-a; ngày 26 đến Na-ga-nô, Nhật Bản; ngày 27 sẽ đến Xơ-un, Hàn Quốc; ngày 28 hoạt động rước đuốc sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng, Thủ đô Triều Tiên; ngày 29, người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ chào đón ngọn đuốc "Tường vân" vì hoạt động rước đuốc sẽ diễn ra tại đây.

Ngọn đuốc "Tường Vân" sẽ mang theo tinh thần "hòa bình, hữu nghị" tới các thành phố diễn ra hoạt động rước đuốc, đương nhiên cũng sẽ mang đến thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam.

Nghe nói Mẫn Linh tuần sau sẽ đi thành phố Hồ Chí Minh đưa tin về hoạt động rước đuốc, phải không?

Mẫn Linh hiện đang nôn nóng mong đợi chứng kiến những cảnh tượng liên quan Ô-lim-pích ở Hồ Chí Minh. Và giờ phút này, hình như Mẫn Linh đã cảm nhận được sự nhiệt tình của người dân thành phố Hồ Chí Minh.

Không biết cảm nhận của những người đi cùng với ngọn lửa thiêng là như thế nào nhỉ?

Vậy hôm nay xin mời các bạn cùng Mẫn Linh và Nam Dương lắng nghe sự cảm nhận của một trong những người đó?

"Mỗi ngày đối với tôi mà nói đều rất khó quên. Chúng tôi từng chứng kiến những cảnh tượng cả thành phố reo mừng, những giọt nước mắt xúc động. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tận mắt trông thấy một số ít thế lực thù địch Trung Quốc và những người dân không rõ sự thật quấy nhiễu và phá hoại hoạt động rước đuốc. Nhưng nói tóm lại, trong suốt hành trình vừa qua, chúng tôi cảm nhận sâu sắc nhất vẫn là sự hoan nghênh và nhiệt tình đối với ngọn đuốc của những người yêu chuộng hòa bình và hữu hảo với Trung Quốc"

Người có cảm nhận trên đây là chị Trương Minh, Chỉ huy điều hành của đoàn điều phối công tác rước đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh.

Là người đích thân từng trải mỗi giờ phút rước đuốc, hàng ngày thông qua máy bộ đàm để chỉ huy công tác điều phối rước đuốc, những tuần qua đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho chị Trương Minh.

"Thời điểm khó khăn nhất là ở hai chặng Luân Đôn và Pa-ri. Các sự kiện đột xuất, thế lực thù địch lợi dụng những người dân không rõ sự thật để tiến hành phá hoại hoạt động rước đuốc thật sự khiến chúng tôi lấy làm đau lòng. Tôi cảm thấy những gì mà mình tôn trọng nhất, quý trọng nhất và sứ mệnh thiêng liêng nhất bị chà đạp một cách bạc tình thì chẳng khác nào như tình cảm và danh dự của chúng ta cũng bị chà đạp một cách không thương tiếc vậy."

Trước khi tới Luân Đôn, Chị Trương Minh từng nhấn mạnh tại hội nghị chuẩn bị với toàn thể thành viên trong đoàn điều phối công tác rằng: chúng ta là đại diện cho tinh thần Ô-lim-pích đi rước ngọn lửa thiêng chứ không chỉ riêng đại diện cho Trung Quốc. Điều đáng tiếc là, đoàn hộ tống ngọn lửa thiêng mang theo hòa bình, hữu nghị lại không được đối xử hữu hảo, thảo nào chị Trương Minh lấy làm đau lòng là phải.

Thế nhưng, dù trong giờ phút khó khăn nhất, chị Trương Minh và đồng đội vẫn nhận được sự cổ vũ tinh thần mạnh mẽ, sự cổ vũ này là đến từ những người rước đuốc.

Tuần trước chúng tôi từng giới thiệu với các bạn câu chuyện của người rước đuốc khuyết tật Trung Quốc Kim Tinh, hiện nay câu chuyện của Kim Tinh đã được nhiều người biết đến. Ở Pa-ri, trước mặt những kẻ hòng cướp đoạt ngọn đuốc, Kim Tinh ngồi trên xe lăn tay ôm chặt ngọn đuốc, đã bảo vệ danh dự của ngọn lửa thiêng Ô-lim-pích cũng như danh dự của một người rước đuốc.

Lòng kiên cường của cô gái này không những cảm động đoàn điều phối công tác rước đuốc, Nam Dương này. chị Trương Minh nói:

"Sau đó chúng tôi đã kể lại câu chuyện này với các bạn đồng nghiệp ở Ủy ban Ô-lim-pích Mỹ, họ hết sức cảm động. Họ nói, ở Mỹ tuyệt đối không thể xảy ra những chuyện tương tự. Cho nên, ở Mỹ, mặc dù đứng trước thách thức gay cắn, nhưng cuối cùng chúng tôi đã vượt qua thử thách này một cách thuận lợi."

Trải qua bao mưa gió, sau chặng Pa-ri, hoạt động rước đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh ngày một thuận lợi. Ngày 14 ở chặng Ma-xcát được chị Trương Minh coi là "có đủ tất cả yếu tố cho hoạt động rước đuốc thành công", vừa có thể cảm nhận nhiệt tình của nhân dân thành phố rước đuốc, lại có thể trông thấy sự biểu hiện ngày càng chuyên nghiệp của đoàn điều phối công tác trong điều kiện khó khăn, và đây cũng là điều khiến chị Trương Minh lấy làm kiêu hãnh nhất:

"Nhằm tiết kiệm thời gian, chúng tôi hầu như đều bay vào ban đêm, mọi người đều phải học cách ngủ trong không gian rất chật hẹp; ban ngày làm việc hầu như không thể ăn cơm. Nhưng chúng tôi phát hiện đội ngũ này ngày càng dũng mạnh. "

Còn trong đội ngũ này điều khiến chị Trương Minh cảm động nhất là những người hộ tống ngọn lửa thiêng:

"Hàng ngày họ phải chạy một chặng đường rất dài, họ ngăn cản sự quấy nhiễu và phá hoại bằng cơ thể mình. đặc biệt ở những nơi không an toàn, tinh thần mà họ thể hiện khiến tôi cho rằng đó chính là tinh thần Ô-lim-pích, rất đáng kính."

Nhằm truyền đi tinh thần Ô-lim-pích, đoàn điều phối công tác rước đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh quả thật đã phải hy sinh rất nhiều thứ, chị Trương Minh cho rằng, sự hy sinh này là rất đáng:

"Khi ngọn đuốc đi qua đại lộ Xăng-ê-li-dê, quê hương của Cu-bê-tanh, qua Ma-xcát, khu vực A-rập, điểm giao cắt của nền văn minh phương Đông và phương Tây, mọi người thuộc các dân tộc cùng nhau hoan hô cho ngọn lửa thiêng...niềm vui mừng này, niềm hạnh phúc này đã bù lại cho công việc vất vả của chúng tôi."

Khi rời khỏi Pa-ri trong cơn mưa tuyết, ngồi trên xe, các thành viên trong đoàn đều buồn rười rượi. Lúc này, máy bộ đàm của đoàn đột nhiên vang lên tiếng reo mừng của chị Trương Minh: "Mọi người hãy nhìn kìa, cầu vồng đã xuất hiện!"

Chính vì cầu vồng sau cơn mưa, vì hòa bình và hữu nghị, vì để cho nhân dân thế giới cùng cảm nhận tinh thần Ô-lim-pích, đoàn điều phối công tác rước đuốc Thế vận hội Bắc Kinh đã hằng ngày phải trải qua và cảm nhận như vậy.

Tuần sau Mẫn Linh cũng sẽ đi thành phố Hồ Chí Minh cùng cảm nhận nhiệt tình Ô-lim-pích với đoàn, chúng ta hãy cùng mong đợi nhé.