Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cảm nhận Ô-lim-pích Bắc Kinh–"Sự mở đầu tốt" của Hành trình rước đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh được thực hiện như thế nào
   2008-04-08 14:23:15    cri

Nghe Online

Thưa các bạn, hoạt động rước đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh trên toàn cầu đang diễn ra tưng bừng. Ngày 7 hoạt động rước đuốc vừa kết thúc tại chặng Pa-ri, ngày 9 sẽ diễn ra tại San Phran-xi-xcô.

Ngày 11, ngọn lửa thiêng Ô-lim-pích Bắc Kinh sẽ được rước tại Bu-ê-nốt Ai-rét, Thủ đô Ác-hen-ti-na, ngày 13 đến Đa-ét Xa-lam, Thủ đô Tan-da-ni-a, ngày 14 sẽ đến Ma-xcát, Thủ đô Ô-man, ngày 16 hoạt động rước đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh sẽ diễn ra tại I-xla-ma-bát, Thủ đô Pa-ki-xtan.

Trung Quốc có câu: "Có sự mở đầu tốt thì đã thành công một nửa". Vậy hôm nay chúng ta hãy nhìn lại hành trình rước đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh chặng đầu tiên tại thành phố A-ma A-ta Ca-dắc-xtan qua sự ghi nhận của phóng viên Đài chúng tôi, xem "sự mở đầu tốt" của hành trình rước đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh này được thực hiện như thế nào.

Lúc này là 6 giờ sáng ngày 2 tháng 4 giờ địa phương A-ma A-ta, phóng viên đài chúng tôi thức dậy trong tiếng chuông này.

Thành phố A-ma A-ta trong buổi sáng tinh sương rất yên tĩnh, thành phố đậm đà bản sắc này sẽ chào đón một sự kiện lớn nhất trong lịch sử Ô-lim-pích của nước này, lần đầu tiên, ngọn lửa thiêng Ô-lim-pích sẽ được rước ở đây.

Anh Vương Vân Phong từng nhiều lần đến A-ma A-ta, là Tổng Giám đốc Tập đoàn Lê-nô-vô phụ trách khu vực Cộng đồng các quốc gia độc lập và Mông Cổ, công ty này đồng thời là đối tác hợp tác toàn cầu của hoạt động rước đuốc. Anh có nhận xét của mình đối với tình hình trước kia và hiện nay của thành phố này nói riêng và quốc gia này nói chung.

"A-ma A-ta có thể nói là một trung tâm kinh tế quan trọng nhất của khu vực Trung Á trong thời kỳ Liên Xô trước đây. Thành phố này như đắm mình trong rừng, cây cối ở đây đều rất cao to. Thành phố này có lịch sử lâu đời, cho dù bố cục rất tốt, nhưng trông có chút lỗi thời. Những năm gần đây, trên biển Ca-xpi đã phát hiện dầu mỏ và khí đốt, cho nên kinh tế phát triển rất nhanh."

Ngày 2 tháng 4, tại thành phố tìm lại được vị thế của mình này, ngọn đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh được rước từ những cánh tay này sang cánh tay khác, từ Tổng thống đến dân thường đều cảm nhận được nhiệt tình mà ngọn đuốc mang lại, truyền đi giấc mơ.

Không biết các bạn có nhận ra tiếng "Ni Hảo", tức xin chào từ đó không, tiếng hoan hô "Ni Hảo" nói bằng tiếng Trung Quốc vang dội đường phố A-ma A-ta. Thành phố A-ma A-ta ngày 2 tháng 4 là như thế nào? Đại sứ Trung Quốc tại Ca-dắc-xtan, đồng thời là một trong những người rước đuốc Trương Hỷ Vân đã cho biết đáp án:

"Có lẽ nói thế này chính xác hơn, hôm nay là ngày lễ, cho nên tràn ngập bầu không khí và tâm trạng ngày lễ."

Nhưng, trước đó mười mấy tiếng đồng hồ, đoàn điều phối công tác hoạt động rước đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh cùng với chuyên cơ chở lửa thiêng Ô-lim-pích đến A-ma A-ta vẫn băn khoăn về làm thế nào để tổ chức tốt trận chiến đầu tiên, tuyệt đối không để xảy ra bất cứ vấn đề gì.

Theo kế hoạch, một số thành viên trong đoàn điều phối công tác chỉ có 5 phút để ăn sáng. Mặc dù vậy, là "khúc dạo đầu" của Thế vận hội Bắc Kinh, hoạt động rước đuốc cần có một "sự mở đầu tốt".

Lần đầu tiên, đối với bất cứ hoạt động cỡ lớn nào mà nói đều hết sức khó khăn. Anh Đổng Hoa Cương, người phụ trách công việc hậu cần trong đoàn điều phối công tác đã gặp "200 vấn đề" ngay trong đêm trước khi diễn ra hoạt động rước đuốc ở chặng đầu tiên, đó là hơn 200 hành lý gửi theo máy bay của cả đoàn không thể đưa cho chủ của nó. Một số là vì thẻ hành lý bị mất, một số do nhân viên khách sạn chuyển sai chỗ. Tìm hành lý bèn trở thành một trong những vấn đề mà đoàn công tác phải đối mặt ngay sau khi tới A-ma A-ta.

Sự thay đổi về lịch trình rước đuốc càng khiến mọi người đau đầu. Vì lý do an toàn, Tổng thống Ca-dắc-xtan Na-dắc-bai-ép có thể đảm nhiệm người rước đuốc đầu tiên hay không vẫn chưa thể xác định, mặt khác, nhằm bảo đảm việc đưa tin kịp thời, những phóng viên đi theo đoàn và những thành viên phụ trách công việc báo chí trong đoàn điều phối công tác buồn bã đến nỗi chỉ biết thờ dài...

Đối mặt với các thành viên trong đoàn đứng trước sức ép to lớn về "mở đầu tốt chặng đầu tiên", anh Trương Minh, Tổng Chỉ huy điều hành buộc phải nhắc nhở mọi người phải "mỉm cười". Lúc đó, mọi người đều hết sức mệt mỏi và không ai nhận thức được mình đang đứng bên bờ thắng lợi. Cho đến lúc nghe thấy lời nói mừng rỡ sau đây của người phát ngôn Khúc Ánh Phác trong đoàn trên quảng trường A-xta-na.

"Hôm nay tôi cho rằng đây là một sự khởi đầu rất tốt, thu được thành công bước đầu."

Đây quả là sự khởi đầu tốt đẹp. 200 nghìn trong số 1,3 triệu dân A-ma A-ta đều xuống đường, chạy theo bước chân rước đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh, họ hoan hô, ca hát, vỗ tay, bất kể là người rước đuốc, thành viên đoàn điều phối công tác, Phó Chủ tịch điều hành Ban Tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh hay mỗi phóng viên Trung Quốc bình thường... không có sự lo lắng, băn khoăn nào trước đó trở thành hiện thực, thay vào đó là niềm vui mừng to lớn.

Trên quảng trường A-xta-na ở A-ma A-ta, chị Khúc Ánh Phác có cảm nhận sâu sắc sau đây:

"Thật thà mà nói, hôm nay, đôi bàn tay chúng tôi mỏi đến nỗi không thể giơ lên. Không biết phải làm thế nào. Vừa rồi khi chúng tôi bước sang đây, nhiều người muốn bắt tay với chúng tôi, chúng tôi hầu như không thể theo kịp đội ngũ. Có nhiều trẻ em dễ thương túm chặt chúng tôi không cho đi. Cảm giác đó...thật là vô cùng cảm động."

Trong tiếng hát đậm đà bản sắc dân tộc, A-ma A-ta từ biệt ngọn lửa thiêng Ô-lim-pích vào chập tối.

Trên đây là những điều tai nghe mắt thấy của phóng viên Đài chúng tôi trong ngày đầu tiên rước đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh tại A-ma A-ta. Tiếp sau đó, ở mỗi chặng dừng chân, ngọn lửa thiêng Ô-lim-pích Bắc Kinh đều tiếp tục câu chuyện hấp dẫn của mình, nếu các bạn muốn biết những câu chuyện đó, mời các bạn chú ý đón nghe các tiết mục "Cảm nhận Ô-lim-pích" sau này.