Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu lạc bộ Tuổi trẻ—câu chuyện của ba nhân viên trẻ đến từ nước ngoài
   2008-03-04 14:19:38    cri

Nghe Online

Ở thành phố U-rum-xi Khu tự trị dân tộc Uây-ua Tân Cương miền Tây Trung Quốc, có một công ty tên là Công ty hữu hạn cổ phần khoa học-kỹ thuật Kim Phong, chủ yếu nghiên cứu, khai thác và sản xuất máy phát điện bằng sức gió cỡ lớn. Trong công ty này có ba nhân viên trẻ đến từ nước ngoài, đó là Un-ga-rô, Han-mên và Ê-rích.

Bạn Un-ga-rô là người Pháp, học chuyên ngành điện tại đại học. Năm 2003, Un-ga-rô đến Bắc Kinh thực tập. Sở dĩ bạn quyết định đến Bắc Kinh thực tập là vì sự hứng thú nồng nàn đối với văn hóa Trung Quốc ngay từ khi còn nhỏ.

"Từ nhỏ tôi đã rất có hứng thú đối với Trung Quốc, cảm thấy Trung Quốc rất đặc biệt, văn hóa và lịch sử lâu đời. Chẳng hạn như chữ Hán, khác với chữ các nước khác, rất đẹp."

Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, Un-ga-rô vẫn chưa thực hiện được ước mơ làm việc tại Trung Quốc. Tuy nhiên, trong hai năm làm việc tại Pháp, bạn thường xuyên quan tâm thông tin tuyển người của Trung Quốc, hy vọng có thể tìm được cơ hội việc làm tại Trung Quốc.

"Tôi đã làm việc hai năm tại Pháp, nhưng trong hai năm đó tôi vẫn ao ước đến Trung Quốc. Một bạn của tôi tại Pháp nói với tôi rằng bạn có biết một công ty Trung Quốc hoạt động trong lĩnh vực phát điện bằng sức gió, tôi rất có hứng thú, cho nên đến Bắc Kinh tham gia thi tuyển, có thể lựa chọn làm việc ở U-rum-xi và Quảng Châu, nhưng tôi thích nhất là làm ở U-rum-xi, ở Công ty Kim Phong."

Nguyện vọng làm việc tại Trung Quốc đã được thực hiện nhưng vấn đề nan giải trong cuộc sống lại xuất hiện. Bạn trai của Un-ga-rô là một chàng trai hiền lành có chút dụt dè, do lo lắng không biết tiếng nên khăng khăng muốn ở lại Pháp. Nhưng nhằm thực hiện ước mơ làm việc ở Trung Quốc, Un-ga-rô vẫn quyết định đến Trung Quốc, mặc dù phải xa cách bạn trai, nhưng Un-ga-rô càng yêu mến Trung Quốc, yêu mến sự nghiệp bảo vệ môi trường.

"Trung Quốc phát triển nhanh như vậy nên nhu cầu về năng lượng cũng ngày càng nhiều, tôi nghĩ rằng: không thể tiếp tục sử dụng than, sử dụng dầu mỏ, sử dụng khí thiên nhiên nữa, cho nên tôi rất thích ngành phát điện bằng sức gió bởi nó không gây ô nhiễm môi trường."

Ngay sau hai tháng đến thành phố U-rum-xi Khu tự trị dân tộc Uây-ua Tân Cương, Un-ga-rô đã có tình cảm đặc biệt đối với thành phố này. Ngôn ngữ đa dạng và văn hóa dân tộc thiểu số đậm đà bản sắc ở đây đã thôi thúc lòng nhiệt tình học tập tiếng dân tộc Uây-ua của Un-ga-rô, bạn hy vọng thông qua học tập ngôn ngữ địa phương để tìm hiểu càng nhiều văn hóa dân tộc thiểu số hơn.

"Ở Tân Cương có nhiều dân tộc thiểu số, như dân tộc Uây-ua, dân tộc Ca-dắc, rất thú vị, tôi muốn học tập tiếng Uây-ua, vì người dân Uây-ua cũng thích người khác học tập ngôn ngữ của họ, như vậy càng tiện cho việc giao lưu."

Ở thành phố U-rum-xi, Un-ga-rô có một số bạn bè rất nhiệt tình ở địa phương. Họ thường xuyên sum họp với nhau, nhảy múa, chơi bóng, ca hát...

"Tôi có bạn bè ở đây và trong công ty, chúng tôi cùng đi chơi, người nước ngoài và người Trung Quốc chơi với nhau. Tôi cùng các bạn Trung Quốc và nước ngoài đi nhảy múa, ăn cơm, hát Ka-ra-ô-kê và chơi thể thao. Cùng các đồng sự đá bóng, chơi bóng rổ, bóng bàn, có nhiều cơ hội tập luyện thể thao."

Trong các bạn của Un-ga-rô, có một đồng sự đến từ Hà Lan. Bạn tên là Han-mên, thực tập sinh tại Công ty hữu hạn cổ phẩn khoa học-kỹ thuật Kim Phong. Han-mên đang là sinh viên năm cuối, trước khi tốt nghiệp, bạn lựa chọn đến Công ty Kim Phong thực tập, cũng như Un-ga-rô, Han-mên cũng chỉ một mình đến Trung Quốc.

"Trên trang Web của đại học mà tôi đang theo học đã cung cấp nhiều cơ hội thực tập, các thông tin này đều cập nhật hàng tuần, tôi biết được thông tin của Công ty Kim Phong chính là từ trên đó."

Hiện nay, Han-mên đã làm việc và sinh sống tại Công ty Kim Phong hơn 3 tháng, thời gian thực tập sắp kết thúc. Khi chúng tôi hỏi điều gì khiến bạn lưu luyến nhất đối tới Tân Cương, Han-mên nói, những món ăn đặc sắc của Tân Cương để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho bạn.

"Văn hóa ẩm thực ở đây khác với các địa phương khác của Trung Quốc, bởi vì ở đây không những chịu ảnh hưởng của Trung Quốc, mà còn chịu ảnh hưởng của các nước láng giềng như Ca-dắc-xtan v.v, cho nên món ăn ở đây rất đặc biệt."

Với mục tiêu giống nhau, bạn Ê-rích, đồng hương của Han-mên cũng tới thành phố U-rum-xi gia nhập Công ty Kim Phong. Trước đó, Ê-rích từng làm ở một công ty vận tải trên biển của Hà Lan, sau đó chuyển tới một công ty dịch vụ điện sức gió, trong một lần đi công tác Ê-rích đến thành phố U-rum-xi, tiếp xúc với Công ty Kim Phong và bị cuốn hút bởi triển vọng của Công ty Kim Phong, sau khi về nước bạn bèn xin thôi việc, rồi đến Công ty Kim Phong làm việc, đảm nhiệm chức giám đốc Phòng nghiệp vụ quốc tế của công ty này.

"Sở dĩ tôi đến công ty Kim Phong là vì Trung Quốc là một thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng. Đối với tôi mà nói, tôi từng làm nhà phân tích tại một công ty châu Âu, biết được nhiều chuyện xảy ra ở Trung Quốc, chẳng hạn như sự tăng trưởng kinh tế, cho nên một mặt tôi lấy làm hiếu kỳ đối với Trung Quốc, mặt khác chuyên ngành của tôi rất phù hợp với công việc ở công ty Kim Phong. Tôi rất muốn trở thành một thành viên của công ty Kim Phong, cùng cố gắng với các bạn đồng sự Trung Quốc, xem liệu sử dụng năng lượng gió có thể chế tạo ra sản phẩm chất lượng tốt cho Trung Quốc và các nước khác hay không. Chúng tôi biết, nhiều nước châu Âu và phương Tây cho rằng hình ảnh của sản phẩm Trung Quốc là chất lượng và dịch vụ kém, nhưng tôi muốn chứng minh tại đây với các nước đó rằng, quan điểm của họ là sai lầm, đây là nguyên nhân mà tôi gia nhập công ty này."

Hiện nay, Han-mên đã trở về Hà Lan, còn Un-ga-rô và Ê-rích vẫn ở lại Công ty Kim Phong, tiếp tục làm việc và sống vui vẻ ở đây.