Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu lạc bộ Tuổi trẻ-- Cuộc thi hát "Cúp đến Trung Quốc" năm 2007 dành cho các bạn lưu học sinh nước ngoài của các trường đại học ở Bắc Kinh
   2008-02-05 15:15:42    cri

Nghe Online

Thưa các bạn, hôm nay đã là ngày 29 tháng Chạp, ngày mai nhân dân Trung Quốc và Việt Nam sẽ cùng đón Giao thừa, tin rằng tâm trạng của các bạn bây giờ là hết sức phấn khởi, chuẩn bị tiễn đưa năm cũ, đón chào năm mới.

Nhân đây, chúng tôi xin gửi lời chúc Tết sớm tới các bạn, chúc các bạn năm con Chuột dồi dào sức khoẻ, an khang thịnh vượng.

Cùng với bài hát "Cao Nguyên Thanh Tạng" đậm đà bản sắc dân tộc Tạng, vòng chung kết của Cuộc thi hát "Cúp đến Trung Quốc" năm 2007 dành cho các bạn lưu học sinh nước ngoài tại Bắc Kinh chính thức mở màn. Với giọng ca bay bổng và ngân vang âm vực rộng, bạn Lim Vên Xuân như đang đưa chúng ta đến miền đất huyền bí ấy.

Bạn Lim Vên Xuân là một lưu học sinh đến từ Ma-lai-xi-a, hiện đang theo học nhạc dân tộc Trung Quốc tại Học viên Âm nhạc Trung Quốc. Do chịu sự ảnh hưởng của bố, bạn Lim Vên Xuân từ nhỏ đã có hứng thú nồng thắm và bắt đầu học tập nhạc dân tộc Trung Quốc.

Được đến Trung Quốc học tập nhạc dân tộc Trung Quốc càng khiến bạn Lim Vên Suân tìm hiểu toàn diện và sâu sắc hơn đối với nhạc dân tộc của Trung Quốc, bạn đồng thời cảm thán sự uyên thâm rộng lớn của dân ca Trung Quốc. Bạn nói:

"Dân ca Trung Quốc rất thú vị, âm điệu của nó khác với các nước phương Tây. Cách hát cũng khác. Giai điệu của dân ca Trung Quốc đều đậm đà đặc sắc Trung Quốc, giọng hát rất cao và rất trong, khi nghe cảm thấy rất dễ chịu."

Gần 200 lưu học sinh đến từ 36 trường đại học ở Bắc Kinh đã đăng ký tham gia cuộc thi hát lần này, trong đó có cả lưu học sinh Việt Nam.

Sau các vòng thi đấu, cuối cùng có 16 tuyển thủ lọt vào vòng chung kết. Cách đây không lâu, vòng chung kết đã diễn ra tại Phòng hoà nhạc của Trường Đại học dân tộc Trung ương ở Bắc Kinh. Các bài hát dự thi rất đa dạng, không những có bài ca dân tộc đậm đà bản sắc Trung Quốc, mà còn có nhiều bài hát thịnh hành ở Trung Quốc.

Bạn Nô Sênh Ô, lưu học sinh Hàn Quốc của Trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh đã chinh phục khán giả tại hiện trường với một bài hát thịnh hành của Trung Quốc—"I Believe"(Tôi tin rằng).

Bạn Nô Sênh Ô nói, văn hóa Trung Quốc đã cuốn hút bạn đến Trung Quốc. Mặc dù chỉ mới đến Trung Quốc 3 tháng, nhưng bạn rất hài lòng với môi trường học tập ở đây, và rất thích cuộc sống ở đây.

1 2