Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu lạc bộ tuổi trẻ--Một cuộc tiếp xúc thân mật
   2007-12-04 16:43:00    cri

Nghe Online

Bạn Ân Đình Đình là sinh viên năm thứ 4 Khoa tiếng Việt Trường Đại học Ngoại thương ở Bắc Kinh. Bạn đã đoạt giải nhất trong Cuộc thi khẩu ngữ tiếng Việt Trung Quốc lần thứ ba vừa rồi. Trong phần thi hùng biện của cuộc thi, bạn Ân Đình Đình đã trình bày với ban giám khảo những kỷ niệm khi lưu học ở Việt Nam. Sau đây là bài hùng biện của bạn Ân Đình Đình với tựa đề "Một cuộc tiếp xúc thân mật":

Năm ngoái đối với Việt Nam có thể gọi là năm APEC. Trung tuần tháng 11, Hội nghị cấp cao các nền kinh tế thành viên APEC đã thành công rực rỡ tại Hà Nội. Hồi đó lớp chúng em đang lưu học tại Trường Đại học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, rất hân hạnh được gặp cuộc hội nghị long trọng lần này. Trong lớp em có 4 bạn học, trong đó có em đã được tuyển sang Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để phục vụ đoàn đại biểu Trung Quốc đến dự Hội nghị APEC.

Bắt đầu từ thượng tuần tháng 11, chúng em đã sang Đại sứ quán Trung Quốc làm các công việc chuẩn bị, tuy chỉ là những việc nhỏ nhưng cũng quan trọng và không thể thiếu được. Sau khi đoàn đại biểu Trung Quốc tới Hà Nội, chúng em chuyển sang ở luôn ở khách sạn Daewoo để phục vụ tốt và chu đáo hơn đoàn đại biểu Trung Quốc, nhưng cường độ công tác vẫn vượt quá mức tưởng tượng của em. Suốt trong mấy hôm chúng em đều bận nhiều việc. Mỗi một hôm đều làm việc từ sáng sớm đến tận khuya, thậm chí đến 1,2 giờ đêm khuya. Nhưng qua đó em đã học được nhiều điều bổ ích và làm quen với các thầy cô giáo dạy tiếng Việt và các bạn học tiếng Việt, thu hoạch rất nhiều. Cho đến nay, nhắc đến APEC, nhắc đến Việt Nam em luôn luôn nhớ đến Trung tâm hội nghị quốc gia đồ sộ, nhớ đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam bận rộn, nhớ đến Khách sạn Đaewoo gần Vườn bách thú Thủ Lệ. Từng trải quý báu này đã trở thành một kỷ niệm sâu sắc và khó quên trong quá trình lưu học của em.

Bạn Ân Đình Đình năm nay là sinh viên năm thứ tư, hiện nay bạn đang bận tìm công việc. Bạn cho biết, bạn muốn tìm một công việc liên quan đến tiếng Việt, góp phần xứng đáng của mình cho tình hữu nghị Trung-Việt.