Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tên cầm đầu Lực lượng Ta-li-ban ở Pa-ki-xtan bị hoài nghi thiệt mạng trong trận không kích
   2009-08-10 17:44:25    cri

Nghe Online

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây nhiều quan chức Pa-ki-xtan cho biết, tên cầm đầu của "Lực lượng Ta-li-ban Pa-ki-xtan" Mê-xút đã thiệt mạng trong trận không kích của máy bay không người lái của Mỹ, thế nhưng phía Ta-li-ban nói rằng Mê-xút vẫn sống. Trong khi bên ngoài không ngừng suy đoán về Mê-xút sống hay chết, mâu thuẫn nội bộ của lực lượng Ta-li-ban cũng không ngừng leo thang. Ngày 8, hai phe phái của lực lượng này đã xảy ra cuộc thanh toán lẫn nhau, làm hai tên cầm đầu một bị chết, một bị thương. Sau cuộc thanh toán này, sự hoài nghi về Mê-xút sống hay chết càng thêm mờ mịt.

Đài Truyền hình Bình minh Pa-ki-xtan dẫn lại lời nhân sĩ thạo tin cho biết, cuộc thanh toán trong nội bộ lực lượng Ta-li-ban xảy ra tại khu vực bộ tộc Nam Oa-di-ri-xtan, lúc đó lực lượng này đang nhóm họp tại đây. Hai phe phái do Ha-ki-mu-la Mê-xút, Người phát ngôn của Lực lượng Ta-li-ban và Rê-man, một tên cầm đầu quan trọng khác của lực lượng này lãnh đạo đã xảy ra cuộc thanh toán lẫn nhau, Ha-ki-mu-la bị Rê-man bắn chết, còn Rê-man thì bị thương. Tin cho biết, phiên họp lúc đó đang tiến hành bầu lãnh đạo mới của Ta-li-ban, trước đó lãnh đạo của lực lượng này chính là Mê-xút.

Mê-xút bị buộc tội đã sắp đặt vụ ám sát cựu Thủ tướng Pa-ki-xtan Bê-na-dia Bút-tô năm 2007, là tên cầm đầu của "Lực lượng Ta-li-ban Pa-ki-xtan", một nhóm vũ trang phi pháp lớn nhất ở Pa-ki-xtan, Chính phủ Mỹ tháng 3 năm nay treo thưởng 5 triệu USD cho ai bắt được Y. Theo các phương tiện truyền thông Pa-ki-xtan, máy bay không người lái của quân Mỹ ngày 5 đã không kích ngôi nhà của bố vợ Mê-xút ở khu vực Nam Oa-di-ri-xtan. Bộ trưởng Ngoại giao Pa-ki-xtan Cu-rê-xi ngày 7 cho biết, Chính phủ Pa-ki-xtan "rất khẳng định" rằng Mê-xút đã thiệt mạng trong trận không kích của quân Mỹ lần này, vợ, anh trai và 7 vệ sĩ của y đều thiệt mạng. Hai kẻ thân tín của Mê-xút ngày 7 cũng cho biết, Mê-xút khi bị không kích là đang ở nhà bố vợ truyền dịch để chữa bệnh thận. Sau đó, Bộ trưởng Nội vụ Pa-ki-xtan Ma-lích ngày 9 cho biết, các thông tin đến từ khu vực Nam Oa-di-ri-xtan cho thấy Mê-xút quả thực đã bị bắn chết.

Trong khi đó một số tên cầm đầu của Lực lượng Ta-li-ban khăng khăng nói rằng Mê-xút vẫn còn sống. Theo Đài truyền hình địa phương Pa-ki-xtan ngày 8 đưa tin, Người phát ngôn của Lực lượng Ta-li-ban Ha-ki-mu-la Mê-xút từng nói rằng Mê-xút hiện vẫn ẩn náu tại một địa điểm bí mật, vài ngày tới sẽ có bài phát biểu hoặc công bố băng ghi hình với các phương tiện truyền thông. Viên chỉ huy cấp cao của Lực lượng Ta-li-ban Ga-li Hu-xê-in thì nói rằng, y ngày 8 đã có cuộc gặp với Mê-xút, Chính phủ Pa-ki-xtan đã nặn ra tin giả đối với lãnh đạo của y.

Tính đến nay, Chính phủ Pa-ki-xtan và Lực lượng Ta-li-ban vẫn mỗi người một phách về cái chết của Mê-xút, nhưng lại không đưa ra được bằng chứng tin cậy. Các nhân sĩ phân tích chỉ rõ, việc Chính phủ Pa-ki-xtan nói Mê-xút đã chết, còn Lực lượng Ta-li-ban lại nói Mê-xút vẫn còn sống đều là có tính toán riêng của mình.

Đối với Chính phủ Pa-ki-xtan mà nói, cái chết của Mê-xút hiển nhiên sẽ mang lại nhiều điều lợi cho Chính phủ. Một mặt, đây sẽ là "vũ khí sắc bén" làm suy sụp khí thế của Lực lượng Ta-li-ban. Mặt khác, cái chết của Mê-xút có thể làm giảm áp lực của dân chúng đối với Chính phủ Pa-ki-xtan. Máy bay không người lái của Mỹ tại Áp-ga-ni-xtan đã nhiều lần vượt biên sang Pa-ki-xtan không kích các cứ điểm của Lực lượng Ta-li-ban trên lãnh thổ Pa-ki-xtan, trong khi tiêu diệt các tay súng Ta-li-ban cũng đã gây thương vọng cho thường dân. Chính phủ Pa-ki-xtan nhiều lần nêu kháng nghị nhưng đều không có hiệu quả, và vì vậy đứng trước sức ép của dân chúng trong nước.

Đối với Lực lượng Ta-li-ban Pa-ki-xtan mà nói, việc chúng khăng khăng nói rằng Mê-xút vẫn còn sống, một mặt hiển nhiên là để ổn định lòng quân, tránh xuất hiện tâm trạng hoang mang trong nội bộ. Mặt khác, các nhân sĩ phân tích cho rằng nội bộ Ta-li-ban xuất hiện bất đồng trong việc bầu nhà lãnh đạo, việc phủ nhận Mê-xút đã chết là để tranh thủ thời gian cho việc bầu lãnh đạo mới.

Hiện nay, các phương tiện truyền thông lớn của Pa-ki-xtan đều hoài nghi về cái chết của Mê-xút. Song dư luận nhất trí nhận định, nếu tin này đúng sự thật, thì sẽ là một thắng lợi mang tính cột mốc trong cuộc chiến chống khủng bố của Pa-ki-xtan. Tuy nhiên, dư luận cũng đồng thời chỉ rõ, cho dù Mê-xút đã chết vẫn không thể coi nhẹ Lực lượng Ta-li-ban trên lãnh thổ Pa-ki-xtan. Muốn tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa khủng bố và các phần tử cực đoan, Chính phủ Pa-ki-xtan còn phải đi một chặng đường dài.