Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ký ức ngày 5 tháng 7 của một gia đình dân tộc Uây-ua
   2009-07-14 16:41:30    cri

Nghe Online

Khu vực Đại Loan, thành phố U-rum-xi là khu tập trung cư trú của các dân tộc, có 13 khu dân cư lớn nhỏ phân bố tại nơi đây. Tối hôm xảy ra sự kiện ngày 5 tháng 7, vùng gần khu chung Xương Lạc Viên Đại Loan cũng đã xảy ra vụ đánh đập, cướp bóc, đốt phá nghiêm trọng. Sau hơn một tuần xảy ra vụ này, phóng viên Đài chúng tôi đã đến thăm một gia đình người dân tộc Uây-ua, nghe những tiếng nói từ tận đáy lòng của họ.

Khu chung cư Xương Lạc Viên gồm nhiều dân tộc Hán, Uây-ua v.v, trong khu chung cư có nhiều kiến trúc phong cách Hồi giáo. Phóng viên bước vào cổng khu chung cư trông thấy trẻ em đang nô đùa, mấy người đang ngồi nói chuyện trước một cửa hàng nhỏ. Mọi người đi lại tốp năm tốp ba xách làn rau vừa mới mua về nhà.

Phóng viên đến nhà bà Tu-ê-xun-gun 70 tuổi. Bà Tu-ê-xun-gun là một người làm công tác ngôn ngữ, sau khi về hưu ở cùng với cháu gái tại khu chung cư Xương Lạc Viên. Tối ngày 5 tháng 7, bà không ra phố. Nhưng dù vậy, tiếng đánh đập, cướp bóc, đốt phá xảy ra tại nơi gần đó hình như vẫn còn vang vọng bên tai bà.

"Tôi chưa bao giờ thấy việc như vậy, tối hôm đó đột nhiên xảy ra đánh đập, cướp bóc, đốt phá, tiếng chó sủa, tiếng người kêu thét, chúng tôi nghe thấy rất sợ."

Chị Xa-bi-a, cháu gái bà Tu-ê-xun-gun tối hôm đó cũng ở nhà, chồng chị đưa con gái đi tiêm tại bệnh viện Nhân dân khu tự trị. Sau bữa cơm tối, chị đột nhiên nhận được điện thoại của chồng, nói nơi gần bệnh viện xảy ra rối loạn.

Đến 9 giờ tối, trong khu chung cư có tiếng nổ vọng đến, có nhiều người đang kêu thét. Tuy trong khu chung cư rất lộn xộn, nhưng vì lo lắng cho an toàn của con gái và chồng, chị Xa-bi-a vẫn xuống cửa ngóng trông xem sao, nhưng cuối cùng cũng được người hàng xóm láng giềng tốt bụng ngăn lại ở cửa tiểu khu.

"Tôi muốn gọi xe đi bệnh viện, một người hàng xóm trong tiểu khu khuyên tôi rằng, chị còn dám đi bệnh viện à? Nơi đó rất loạn, các chị không nhìn thấy xác chết đó sao? Tôi nhìn ra ngoài, có 6-7 người nằm la liệt ở nơi cách chỗ tôi khoảng 5-6 mét."

Trong vụ bạo lực có một siêu thị cư dân tiểu khu Xương Lạc Viên thường đến mua đồ đã bị đốt cháy, điều này khiến chị Xa-bi-a và người nhà chị cảm thấy rất đáng tiếc.

"Siêu thị đó trước đây chúng tôi thường đến, người chủ và người phục vụ đều là dân tộc Hán. 99% khách hàng của siêu thị là người dân tộc Uây-ua, quan hệ giữa mọi người rất tốt."

Quan hệ dân tộc chan hoà không chỉ biểu hiện ở lúc bình thường, trong giờ phút then chốt quan hệ đến tính mệnh, sự giúp đỡ lẫn nhau giữa đồng bào các dân tộc càng tỏ ra đáng quý. Ngay trong đêm xảy ra sự kiện ngày 5 tháng 7, chồng chị Xa-bi-a trên đường về nhà đã giúp một đồng bào dân tộc Hán chạy trốn trong lúc lúng túng. Chị Xa-bi-a nói, chồng chị sau đó nói với chị, lúc đó anh đang vội nổ máy ô tô chuẩn bị về nhà, đột nhiên cửa sau của xe bật mở, một người đàn ông lúng ta lúng túng thành khẩn yêu cầu anh đưa mình về nhà.

"Người đàn ông nói: 'Xin ông cứu tôi với. Ông xem thẻ chứng minh của tôi, tôi là người lái xe tuyến xe buýt số 63. Vừa rồi những người kia đập xe của chúng tôi, tôi đã chạy được ra ngoài, ông xem thẻ chứng minh của tôi, nhà tôi ở nơi đó nơi đó.' Chồng tôi nói: 'Không sao không sao, ông cứ ngồi xe của tôi.' Chồng tôi đã đưa người đó về nhà, sau đó mới về nhà mình."

Khi nói đến quan điểm đối với sự kiện ngày 5 tháng 7, gia đình bà Tu-ê-xun-gun cho rằng, vụ này hoàn toàn là một vụ bạo lực, không liên quan đến vấn đề dân tộc. Họ đã bày tỏ sự bất bình và căm phẫn đối với tin đưa không xác thực của một số phương tiện thông tin đại chúng nước ngoài. Trong con mắt bà Tu-ê-xun-gun, giữa các dân tộc sống tại Tân Cương hoàn toàn không có mâu thuẫn và xung đột gì lớn, bà mong các dân tộc có thể tiếp tục sống chan hoà với nhau.

"Chúng tôi vốn sống với nhau rất tốt, tuy hiện nay xảy ra việc này, nhưng tôi mong chúng tôi vẫn sống tốt như trước."