Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trật tự xã hội ở U-rum-xi đang từng bước trở lại bình thường, người dân mong muốn cuộc sống bình yên
   2009-07-09 16:18:40    cri

Nghe Online

Chiều ngày 8, Thị trưởng thành phố U-rum-xi, Thủ phủ Khu tự trị Uây-uâ Tân Cương, Trung Quốc Giơ-la I-xa-mu-đin họp báo cho biết, sau khi xảy ra sự kiện tội phạm bạo lực đánh đập, cướp bóc và đốt phá ngày 5-7, chính quyền địa phương đã khởi động kịp thời phương án ứng đối khẩn cấp, sửa chữa kịp thời các cơ sở công chính hạ tầng công chính bị hư hỏng sau khi kiểm soát hữu hiệu tình hình. Hiện nay, việc cung cấp điện, nước, khí đốt và giao thông công cộng cần thiết cho đời sống nhân dân đã gần như khôi phục hoàn toàn, một số doanh nghiệp hoạt động hoặc kinh doanh trở lại. Người dân địa phương đồng loạt nói với phóng viên rằng, cuộc sống bình yên là sự mong đợi lớn nhất của họ.

Ngày 5-7, nhiều nơi ở thành phố U-rum-xi như Quảng trường Nhân dân, đường Giải phóng, khu chợ, đường Nam Tân Hoa, đường vành đai ngoài v.v xảy ra các hoạt động bạo lực nghiêm trọng đánh đập, cước bóc và đốt phá, đã làm 156 người chết, 1080 người bị thương. Sau khi xảy ra các hoạt động bạo lực này, Chính quyền thành phố U-rum-xi đã thi hành quản chế giao thông tại các khu vực chủ yếu trong nội thành từ 1 giờ sáng đến 8 giờ sáng ngày 6-7, và từ 9 giờ tối ngày 7 đến 8 giờ sáng ngày 8-7.

Thị trưởng thành phố U-rum-xi Giơ-la I-xa-mu-đin ngày 8 họp báo cho biết, sau khi tình hình được kiểm soát, chính quyền địa phương đã lập tức bắt tay vào công tác khắc phục hậu quả, bao gồm xét nghiệm ADN để xác định danh tính người gặp nạn. Ngân sách thành phố đã lập quỹ riêng để trợ cấp cho gia đình những người gặp nạn hoặc bị thương, v.v. Được biết, chi phí trợ cấp các loại cho sự kiện lần này lên tới 100 triệu nhân dân tệ. Ngân sách thành phố U-rum-xi hiện đã cấp một phần chi phí cho công tác khắc phục hậu quả.

Thị trưởng thành phố U-rum-xi Giơ-la I-xa-mu-đin còn cho biết, chính quyền địa phương đã áp dụng nhiều biện pháp để bảo đảm đời sống cơ bản cho người dân địa phương.

"Từ ngày 5-7 đến nay, trong tình hình đặc biệt khó khăn chúng tôi đã huy động và vận chuyển các vật tư như gạo, bột mì, dầu ăn, rau, củ quả...để cung cấp cho nhân dân thành phố. Từ ngày 7, chúng tôi đã động viên các siêu thị và cửa hàng lớn trong nội thành mở cửa kinh doanh trở lại, bảo đảm cung cấp các vật tư cần thiết cho đời sống và sản xuất của nhân dân các dân tộc".

Để tìm hiểu tình hình đời sống của nhân dân địa phương, phóng viên đã có mặt tại các đường phố ở U-rum-xi. Tại chợ lớn Đông Hoàn trên phố Kim Ngân, nơi từng xảy ra các vụ đánh đập, cướp bóc, đốt phá, tuy đã được dọn dẹp sạch sẽ nhưng vẫn vắng vẻ hơn nhiều so với trước đây. Khi bọn côn đồ xâm hại đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân vô tội, đồng bào các dân tộc ở địa phương đã thể hiện lên tình thương 'máu đào còn hơn nước lã" hơn bao giờ hết. Họ nói với phóng viên rằng, miễn ai có lòng thương đều sẽ ra tay cứu giúp trong lúc này. Ông Giu-rét, Bác sĩ chủ nhiệm của Trung tâm cấp cứu Bệnh viện Đông y Khu tự trị Uây-ua Tân Cương nước mắt giàn giụa nói với phóng viên rằng, dốc hết sức mình cứu chữa cho những người bị thương là tâm nguyện duy nhất của ông.

"Xảy ra những vụ việc này mọi người đều căm ghét. Là một người dân tộc thiểu số, tôi vô cùng căm ghét hành vi này, làm như vậy chỉ phá hoại sự hài hoà của đại gia đình các dân tộc mà thôi. Là cán bộ y tế, bất kể cứu giúp được bao nhiêu người, nỗi đau trong lòng tôi mới có thể vơi đi phần nào".

Do có hàng nghìn người bị thương trong sự kiện ngày 5-7, bởi vậy lượng máu sử dụng của các bệnh viện đã tăng đột biến, chỉ riêng ngày 6, Trung tâm máu đã cung cấp 180 nghìn mi-li-lít máu cho các bệnh viện trong toàn thành phố, đạt mức tối đa dự trữ máu của Trung tâm. Hiện nay, Trung tâm đang triển khai công tác tiếp nhận hiến máu nhân đạo tại nhiều nơi trong thành phố.

Trong số cán bộ công nhân viên Tập đoàn Gang thép Bát Nhất đang xếp hàng hiến máu nhân đạo, phóng viên trông thấy có một công nhân viên người dân tộc Uây-ua. Anh cho biết:

"Điều mà chúng tôi mong muốn nhất là có cuộc sống bình yên, chúng tôi tình nguyện hiến máu, hiến dâng tình thương cho những người đang cần".

Cuộc sống thanh bình đã bị bọn côn đồ phá hoại, đây là điều mà bất cứ những người lương thiện nào đều không muốn trông thấy. Đối với người dân thường mà nói, họ chỉ mong muốn trở lại cuộc sống bình an, tươi đẹp trong môi trường đoàn kết, ổn định.