Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nhân dân Tân Cương kịch liệt lên án vụ tội phạm đánh đập, cướp bóc, đốt phá ngày 5 tháng 7 tại U-rum-xi
   2009-07-07 18:03:43    cri

Nghe Online

Tối ngày 5 tháng 7, thành phố U-rum-xi, thủ phủ khu tự trị Uây-ua Tân Cương Trung Quốc đã xảy ra vụ tội phạm bạo lực nghiêm trọng đánh đập, cướp bóc, đốt phá. Tính đến thời điểm phóng viên đưa tin, đã làm 156 người thiệt mạng, 1080 người bị thương, ngoài ra có nhiều xe cơ giới bị đốt cháy, diện tích kiến trúc bị đốt vượt quá 56 nghìn mét vuông. Đặc phái viên Đài chúng tôi tại U-rum-xi cho biết, sau khi chính quyền địa phương kịp thời áp dụng biện pháp xử trí, tình hình đã được kiểm soát, sản xuất và đời sống của nhân dân đã cơ bản khôi phục bình thường. Nhưng mọi người trong lòng vẫn còn lo sợ, đã bày tỏ sự căm phẫn mạnh mẽ đối với hành động bạo lực nghiêm trọng đánh đập, cướp bóc, đốt phá này.

Vụ đánh đập, cướp bóc, đốt phá đã trải qua hơn một ngày, hiện nay thành phố U-rum-xi đã cơ bản yên tĩnh trở lại, nhưng khu vực xảy ra vụ việc vẫn có cảnh sát vũ trang giữ gìn trị an.

Ông Lý Cát Tường, năm nay 42 tuổi là người phụ trách một công trường xây dựng. Khoảng 11 giờ tối ngày 5, ông đã tận mắt chứng kiến sự việc xảy ra trước cổng công trường.

"Lúc đó mấy người chúng tôi đang đứng trước cổng công trường, có mấy chục người đi tới, người rất đông. Những người này thấy xe thì đốt, thấy người thì chém, có mấy người bị chết ngay tại chỗ, đều là cư dân, lúc đó thấy rất sợ hãi. Chúng tôi cũng không có cách nào, bởi vì công trường đã nghỉ, công nhân đã về ký túc xá, chúng tôi chỉ có thể đóng chặt cửa sắt của công trường."

Chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của vụ bạo lực, cửa nhà mặt tiền của các cửa hàng, khách sạn v.v trên một số đường phố U-rum-xi vẫn đóng cửa. Các điểm thương mại thường ngày rất nhộn nhịp nay bỗng chốc trở nên vắng vẻ, lạnh lẽo. Ông En-vơ, người dân thành phố U-rum-xi nói với phóng viên, sau khi xảy ra vụ này, đời sống của ông đã bị ảnh hưởng rất lớn.

"Nói chung, ảnh hưởng đối với cuộc sống mọi mặt của chúng tôi rất lớn, rất nhiều người sợ hãi, buổi tối đều không dám ra đường, phải về nhà cho sớm, không dám ra khỏi nhà, những nơi xảy ra vụ việc trước đây đều rất đông người, bây giờ không có ai, cửa đều đóng cả, rất yên lặng, ảnh hưởng rất lớn."

Ông En-vơ nói, do chính quyền đã áp dụng biện pháp kịp thời hữu hiệu, đã kiểm soát tình hình, ông bây giờ cảm thấy an toàn. Song, ông nói với phóng viên, bóng đen của vụ tội phạm bạo lực nghiêm trọng đánh đập, cướp bóc, đốt phá để lại trong lòng mọi người còn chưa hoàn toàn tan đi. Ông mong đời sống có thể nhanh chóng khôi phục bình thường.

Trên quảng trường Nhân dân U-rum-xi--nơi xảy ra vụ đánh đập, cướp bóc, đốt phá nghiêm trọng, mọi người đi lại vội vã nét mặt trang nghiêm. Ông Lưu siêu, người dân thành phố nói với phóng viên, tối hôm xảy ra vụ việc, ông từng đến thăm người bạn tại Da-ba-zha quốc tế--nơi đông vui nhất U-rum-xi. Vừa rời khỏi Da-ba-zha 10 phút, nơi đó đã xảy ra vụ đánh đập, cướp bóc, đốt phá. Thông qua đón xem lời phát biểu qua Đài Truyền hình của Chủ tịch khu tự trị, ông hiểu biết sự thật vụ việc, cảm thấy rất căm phẫn đối với hành động của bọn ly khai.

"Là quần chúng nhân dân, điều có thể làm duy nhất của chúng tôi hiện nay là ở yên trong nhà, lắng nghe chỉ huy của chính quyền. Tâm trạng của chúng tôi rất căm phẫn, chính sách của nhà nước dành cho Tân Cương là rất tốt, mọi người đều là người trong một nhà, nhưng một số bọn ly khai ở hải ngoại, mưu toan làm một số việc ly khai đất nước chúng ta, điều này không bao giờ thực hiện được. Số người này nhà nước nên trừng trị nghiêm khắc, thật vậy, đây là ý kiến của cá nhân tôi."

Những năm qua, mưu toan phá hoại khối đoàn kết ổn định Tân Cương của thế lực ly khai trong nước và hải ngoại luôn không thay đổi, nhất là trong thời gian Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, chúng đã gây nên một số vụ khủng bố bạo lực tại Tân Cương, nhưng rất nhanh đã bị đập tan. Năm nay, chúng lại rắp tâm muốn gây việc rắc rối trước lúc kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Trung Quốc. Song, âm mưu của chúng nhất định không thể thực hiện được, nhân dân các dân tộc Tân Cương cũng tin tưởng, chính quyền địa phương có năng lực kiểm soát tình hình, bảo đảm cục diện ổn định của Tân Cương.