Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  "Tin rằng các bạn nhất định có thể tái thiết quê nhà tươi đẹp"
   2009-05-13 16:42:46    cri

Nghe Online

Ngày 12 tháng 5 năm ngoái, Văn Xuyên tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc xảy ra trận động đất cực mạnh. Là một trong những đội cứu hộ khẩn cấp quốc tế đầu tiên được Chính phủ Trung Quốc tiếp nhận, những người cứu hộ đến từ Nga đã nhanh chóng đến Thành Đô, và ngay trong giờ phút đầu tiên đặt chân đến vùng động đất, đã lập tức triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ những người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn. Một phụ nữ Trung Quốc tuổi ngoài 60 như một kỳ tích đã được đội cứu hộ Nga giải cứu thành công sau khi bị chôn vùi 127 tiếng đồng hồ dưới đống đổ nát, bà tên là Từ Vinh Tinh. Một năm đã trôi qua, dưới sự cố gắng của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc, cuối cùng bà Từ Vinh Tinh đã tìm được các ân nhân Nga cứu bà.

Tối ngày 17 tháng 5 năm 2008, ngày thứ 5 sau khi xảy ra trận động đất mạnh Văn Xuyên, dưới sự cố gắng chung của đội cứu hộ Nga và nhân viên phía Trung Quốc, bà Từ Vinh Tinh bị chôn vùi 127 tiếng đồng hồ đã được giải cứu thành công. Đây là người sống sót duy nhất mà nhiều đội cứu hộ quốc tế đến vùng động đất Tứ Xuyên cứu được. Do bị chứng mất nước nghiêm trọng, khi cứu ra khỏi đống đổ nát bà Từ đã ở vào tình trạng nửa hôn mê, bà thậm chí còn chưa nhận rõ mặt những người cứu hộ Nga đã cứu bà thoát nạn.

"Các dũng sĩ đội cứu hộ Nga, các ông đã dành tính mạng thứ hai cho tôi, cả nhà chúng tôi đều vô cùng biết ơn các ông. Mong có dịp được trao đổi trực tiếp với các ông, có thể đích thân nói với các ông: Cảm ơn, cảm ơn. Tôi suốt đời ghi nhớ ơn cứu mạng của các ông."

Các bạn vừa nghe là những lời thốt lên tự đáy lòng của bà Từ. Để giúp bà Từ thực hiện nguyện vọng tìm được ân nhân cứu mạng, Ban tiếng Nga Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc và Báo Tin tức thế giới đã cùng đưa ra hoạt động công ích "tìm ân nhân Nga". Qua nhiều lần liên hệ và cố gắng, phóng viên Đài chúng tôi tại Nga cuối cùng đã tìm được một số người trong đội cứu hộ Nga tham gia việc giải cứu bà Từ.

Ngày 7 tháng 5, phóng viên Đài chúng tôi tại Nga cùng phóng viên các phương tiện truyền thông Trung Quốc khác đã lái xe đến thành phố nhỏ Zhukovsky nằm ở ngoại ô phía Đông Nam Mát-xcơ-va, đã cùng phỏng vấn các đội viên đội cứu hộ Nga tham gia giải cứu bà Từ.

Cuộc phỏng vấn đã bắt đầu bằng lễ chuyển lá thư cảm ơn ngắn gọn. Phóng viên Đài chúng tôi tại Nga đã chuyển lá thư cảm ơn viết tay của bà Từ đến Phó đội trưởng đội cứu hộ Nga, ông Ivannyus. Trong thư bà Từ viết: Được các ông cứu tôi mới có ngày hôm nay, cả nhà chúng tôi suốt đời không quên ơn cứu mạng của các ông." Ông Ivannyus sau khi nhận lá thư xúc động nói:

"Rất cảm ơn, cảm ơn bà đã có sự đánh giá và khẳng định cao như vậy đối với công tác của chúng tôi, đây là sự khen thưởng cao nhất đối với chúng tôi."

Sau đó, phóng viên Đài chúng tôi tại Nga đã cho các đội viên cứu hộ xem một đoạn băng video cảm ơn của bà Từ, đoạn video này do phóng viên Ban tiếng Nga Đài chúng tôi đã quay khi đi thăm bà Từ trong chuyến phỏng vấn tại Tứ Xuyên mới đây.

Trong công tác cứu hộ sau động đất Văn Xuyên năm ngoái, biểu hiện của đội cứu hộ và y tế Trung Quốc cũng đã dành được sự khẳng định và khen ngợi của các đồng nghiệp Nga. Về việc này, Phó đội trưởng đội cứu hộ Nga, ông Ivannyus nói:

"Nói đến công tác cứu hộ tại Trung Quốc, tôi chỉ muốn nhắc một điểm, đó tức là rất có tính tổ chức và tính kỷ luật, họ đều rất chuyên nghiệp, họ biết trong tình huống gì cần làm những gì. Trong trận thiên tai này, chúng tôi đã nhìn thấy nhân dân Trung Quốc không sợ gì cả, giúp đỡ tương trợ lẫn nhau, không hoảng hốt lo sợ, cũng không phàn nàn oán trách lẫn nhau, đây là điều quan trọng nhất."

Hiện nay nhân dân vùng động đất Tứ Xuyên đang khắc phục mọi khó khăn, tái thiết quê nhà dưới sự hỗ trợ của nhà nước Trung Quốc. Tuy nhà bà Từ hiện nay còn ở nhà lắp ghép tạm thời, nhưng đúng như lời bà nói, chẳng bao lâu bà sẽ có nhà mới, đến lúc đó bà sẽ mời các ân nhân cứu mạng Nga đến thăm quê hương bà .