Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vận động viên khuyết tật các nước và vùng lãnh thổ vui đón Tết Trung Thu tại Trung Quốc
   2008-09-15 16:20:54    cri

Nghe Online

Ngày 14 là ngày Tết Trung Thu cổ truyền của Trung Quốc, vận động viên khuyết tật các nước và vùng lãnh thổ đang tham dự Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh đã vui đón Tết Trung Thu tại Trung Quốc.

Ngày 15 tháng 8 âm lịch hàng năm là ngày Tết Trung Thu cổ truyền của Trung Quốc, cũng là ngày tết cổ truyền lớn thứ hai chỉ sau Tết Nguyên Đán, nhân dân Trung Quốc vui đón ngày Tết này bằng hình thức ăn bánh Trung Thu, ngắm Trăng.

Tại các cửa kiểm tra an ninh của Pa-ra-lim-pích, mỗi người đi qua đều nhận được một phần quà ngày Tết, đó là chiếc Kết Trung Quốc màu đỏ đậm đà bản sắc Trung Quốc.

Trên thực tế, bầu không khí ngày Tết Trung Thu đã bắt đầu sôi động ngay từ vài hôm trước. Tại nhà ắn dành cho các vận động viên trong Làng Pa-ra-lim-pích đã chuẩn bị sẵn bánh Trung Thu dành cho quý khách các nước, trên mỗi bàn ăn còn đặt một cuốn sổ tay giới thiệu về cội nguồn của ngày Tết Trung Thu bằng ba thứ tiếng: Trung, Anh và Pháp. Trong phòng trà Trung Quốc ở khu quốc tế trong Làng Pa-ra-lim-pích có bánh Trung Thu, hoan nghênh các vận động viên, huấn luyện viên, quan chức và khách thăm đến đây uống trà, thưởng thức bách Trung Thu và ngắm Trăng.

Vận động viên bóng bàn của Đài Loan Trung Quốc Ngô Chấn Thắng đã tham gia hai kỳ Pa-ra-lim-pích, do bận rộng thi đấu nên mấy năm qua anh đều ăn Tết Trung Thu ở nơi đất khách quê người. Lần này được đón Tết Trung Thu tại Bắc Kinh đã để lại cho anh một cảm giác hoàn toàn khác. Anh cho biết:

"Trước đây có đến vài năm đều ăn Tết Trung Thu ở nước ngoài, năm nay khá đặc biệt, được phát bánh Trung Thu, nghe nói là mời đầu bếp đến làm bánh ngay tại đây, ngay trong phòng giải lao cũng có bánh Trung Thu. Ăn Tết Trung Thu tại Bắc Kinh cảm thấy thân thiết hơn bao giờ hết".

Vận động viên bắn súng Cộng hoà Áo Mu-lơ 54 tuổi, đã từng tham gia 6 kỳ Pa-ra-lim-pích. Đêm Trung Thu, Mu-lơ quyết định đến Công viên Ô-lim-pích vui đón Tết Trung Thu với khán giả đến xem thi đấu.

"Tôi mong cả ngày hôm nay được cùng với người Trung Quốc vui đón Tết Trung Thu. Tham gia thi đấu tại đây ngày nào cũng vui vẻ, tuy nhiên, tôi biết hôm nay là một ngày đặc biệt, bởi vậy tôi mong được gần gũi hơn nữa với người Trung Quốc".

Vận động viên điền kinh giành tấm huy chương vàng cho Đoàn Kê-ni-a Ta-bây đến quán cà phê In-tơ-nét trong Làng Pa-ra-lim-pích tải xuống bản nhạc "Trăng soi bóng Hoa" để làm nhạc chuông điện thoại di động của mình, kỷ niệm được đón cái Tết Trung Thu đầu tiên tại Trung Quốc. Anh nói:

"Hôm nay đối với tôi là một ngày có ý nghĩa rất đặc biệt, trong khi ăn mừng thắng lợi của mình lại đúng vào ngày Tết cổ truyền của Trung Quốc, bạn bè Trung Quốc cũng đang vui đón ngày Tết. Điều này chẳng khác nào như nhân dân Trung Quốc cũng đang chúc mừng thắng lợi của tôi, tôi vô cùng phấn khởi".

Khi màn đêm buông xuống, Làng Pa-ra-lim-pích dưới ánh Trăng ngần càng thêm sôi động và tươi đẹp, đêm liên hoan văn nghệ Tết Trung Thu tổ chức tại đây đã làm cho bầu không khí ngày Tết sôi động hơn bao giờ hết.

Tết Trung Thu là ngày Tết cổ truyền của Trung Quốc và Việt Nam. Các vận động viên Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh cũng đã xem buổi biểu diễn tối cùng ngày, cùng với vận động viên các nước vui đón Trung Thu. Đồng chí Vũ Thế Phiệt, Trưởng Đoàn Thể thao Pa-ra-lim-pích Việt Nam cho biết, đây là lần đầu tiên các vận động viên Việt Nam đón Tết Trung Thu ở nước ngoài, nhất là ở Trung Quốc cũng có truyền thống đón Trung Thu như Việt Nam, nên mọi người rất vui mừng. Đồng chí cho biết:

"Ban Tổ chức đã tổ chức một buổi văn nghệ rất vui, và đông đúc vận động viên các nước đến dự buổi liên hoan này, chắn chắn các em vận động viên Việt Nam cảm thấy rất vui khi dự một Tết Trung Thu ở nước ngoài, có văn nghệ, có bánh Trung Thu, anh em rất vui. Tôi nghĩ rằng đây là một truyền thống dân tộc của Trung Quốc cũng như của Việt Nam".

Mặc dù đêm liên hoan văn nghệ phải kết thúc trước giờ do bỗng dưng trời mưa to, nhưng không mảy may tác động tới niêm vui của mọi người, bởi vì trong cả ngày hôm nay, bất cứ mỗi nơi nào, một chi tiết nào, mọi người đều cảm nhận được bầu không khí ngày Tết nồng đậm. Người phát ngôn Báo chí Làng Pa-ra-lim-pích, bà Đặng Á Bình nói với phóng viên rằng, sự chuẩn bị dày công như vậy của Làng Pa-ra-lim-pích là nhằm để cho các vận động viên tìm được cảm giác như ở nhà. Bà nói:

"Đối với người Trung Quốc mà nói, Tết Trung Thu là rất quan trọng, hơn nữa còn là thời khắc cả nhà đoàn tụ, tuy các vận động viên phải xa nhà nhưng chúng tôi vẫn mong họ có một ngôi nhà ấm cúng như vậy tại Bắc Kinh".