Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ô-lim-pích như một tinh thần
   2008-08-21 16:10:05    cri

Nghe Online

Là cách ngôn nổi tiếng của Phong trào Ô-lim-pích, "Càng nhanh, Càng cao, Càng mạnh" là sự thể hiện tập trung của tinh thần Ô-lim-pích. Tại Ô-lim-pích Bắc Kinh, mỗi lần phá kỷ lục thế giới, mỗi lần thực hiện sự đột phá mới đều đã khiến mọi người thể hội được sự đặc sắc tuyệt vời mà Ô-lim-pích theo đuổi.

Ngày 16-8, trong cuộc đọ sức "người bay" nội dung chạy 100 mét nam diễn ra tại Sân vận động quốc gia "Tổ chim" Bắc Kinh, vận động viên chạy cự ly ngắn Gia-mai-ca Bôn là người về đích đầu tiên với thành tích 9 giây 69, lại một lần nữa làm dấy lên cuộc bàn luận về tốc độ tối đa của loài người.

Ngày 17-8, "Kình ngư" Mỹ Mai-cơn Phen lần thứ 8 bước lên bục nhận giải thưởng cao nhất tại Trung tâm bơi lội quốc gia "Khối nước", đã thực hiện ước mơ giành 8 huy chương vàng của anh tại Ô-lim-pích Bắc Kinh. Khi Quốc ca Mỹ lại một lần nữa vang lên, cả hội trường sục sôi. Bởi vì, tinh thần theo đuổi sự hoàn mỹ của Mai-cơn Phen không chỉ là thuộc về anh, thuộc về nước Mỹ, mà còn thuộc về cả thế giới.

"Hoà bình, Đoàn kết, Hữu nghị, Tiến bộ" là tôn chỉ của phong trào Ô-lim-pích do ông Cu-béc-tanh, "cha đẻ của phong trào Ô-lim-pích hiện đại" đề xuất, nó không những cấu thành hạt nhân của tinh thần nhân văn Ô-lim-pích, mà còn tiêu biểu cho mục tiêu chung mà toàn nhân loại ao ước và theo đuổi. Tại Ô-lim-pích Bắc Kinh, những cảnh tượng làm rung động lòng người đã khiến chúng ta thể hội được sự đặc sắc của tinh thần nhân văn Ô-lim-pích.

Ngày 10-8, vận động viên Nga đoạt huy chương bạc Pa-đơ-ri-na ôm hôn vận động viên Gru-di-a đoạt huy chương đồng Xa-lúc-vát-de trên bục trao giải thưởng nội dung súng ngắn hơi 10 mét nữ. Trong khi đó, tại Nga và Gru-di-a, quê hương của họ ở cách xa ngàn dặm lại đang xảy ra xung đột vũ trang.

Đoàn Thể thao I-rắc giành được tư cách tham gia khi chỉ còn không đầy 10 ngày là khai mạc Ô-lim-pích. Cho dù đất nước đang trong chiến loạn, vận động viên I-rắc vẫn không từ bỏ tham gia Ô-lim-pích. Khi Đoàn I-rắc diễu hành ra sân trong Lễ khai mạc, khán giả trên sân đã dành cho họ những tràng vỗ tay nồng nhiệt nhất. Đúng như lời nữ vận động viên chạy cự ly ngắn I-rắc Đa-na vậy, ngôi thứ không quan trọng, điều quan trọng là được thay mặt I-rắc tham gia.

1 2