Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc tuyên bố Ngày Quốc tang, cả nước tưởng nhớ những người gặp nạn trong trận động đất ở Tứ Xuyên
   2008-05-19 15:19:50    cri
Vào hồi 14 giờ 28 phút ngày 19, cũng tức là thời điểm xảy ra trận động đất ở Văn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc 7 ngày trước, nhân dân cả nước Trung Quốc đã mặc niệm 3 phút tưởng nhớ những người gặp nạn trong trận động đất. Xe ô-tô, tàu hoà, tàu thuyền đang trên đường ở các nơi đều nổi còi, tiếng còi báo động phòng không ngân vang trên bầu trời các thành phố trong cả nước. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc: Hồ Cẩm Đào, Ngô Bang Quốc, Ôn Gia Bảo v.v cùng nhân dân cả nước mặc niệm tưởng nhớ những người gặp nạn trong trận động đất ở Văn Xuyên, Tứ Xuyên.

Trận động đất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở Văn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc ngày 12 tháng này đã cướp đi sinh mạng của hơn 34 nghìn người ở Tứ Xuyên, Cam Túc, Thiểm Tây v.v, làm hơn 240 nghìn người bị thương. Để bày tỏ sự thương tiếc vô hạn những người gặp nạn của nhân dân cả nước, Chính phủ Trung Quốc quyết định kể từ ngày 19 đến ngày 21 là ngày Quốc tang. Trong thời gian này sẽ tạm ngừng hoạt động rước đuốc trên lãnh thổ Trung Quốc. Cả nước và các cơ quan của Trung Quốc ở nước ngoài treo cờ rủ, không tổ chức mọi hoạt động vui chơi giải trí.

Sáng 19, các nơi Trung Quốc đã tổ chức lễ treo cờ rủ.

Vào khoảng 4 giờ 58 phút rạng sáng 19, tại Quảng trường Thiên An Môn Bắc Kinh, cùng với bản quốc thiều trang nghiêm cất lên, lá cờ đỏ 5 sao-biểu tượng của đất nước từ từ được kéo lên, sau khi lên đến đỉnh cột cờ, Quốc kỳ lại từ từ được hạ xuống. Đây chính là Trung Quốc treo cờ rủ để tưởng nhớ những người gặp nạn trong trận động đất nghiêm trọng ở Văn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên.

Quảng Trường Thiên An Môn trong buổi sáng tinh sương có chút se lạnh, hàng nghìn người dân thành phố đứng trang nghiêm trước chào lá Quốc kỳ trong ánh mắt đau buồn. Sau lễ kéo cờ, phóng viên phỏng vấn hai cha con một người dân Bắc Kinh, người cha tên là Điền Quang Huy, còn cô con gái là Điền Tang San.

Tang San nói, trong số những người gặp nạn có những bạn nhỏ như cháu. Rất nhiều những bạn nhỏ cùng lứa tuổi với cháu đã bị vùi vấp dưới những đống đổ nát, cháu vô cùng đau lòng.

Ông Điền Quang Huy nói: Tôi rất đau buồn, nhưng đứng trước thiên tai cả nước đã đoàn kết và nhất trí hơn bao giờ hết".

Ngoài những người dân Bắc Kinh ra còn có rất nhiều người ngoại tỉnh đang học tập và đi công tác Bắc Kinh cũng đến Quảng trường Thiên An Môn dự lễ kéo cờ hôm nay. Bà La Văn Cầm là người Thâm Quyến, mấy hôm nay đi công tác ở Bắc Kinh. Bà đã thức dậy từ 4 giờ sáng để đến Quảng trường dự lễ kéo cờ. Bà cho biết, tin tưởng nhân dân vùng bị thiên tai sẽ xây dựng lại quê nhà càng tươi đẹp hơn dưới sự giúp đỡ của nhân dân cả nước. Bà nói:

"Thiên tai đã xảy ra, không thể thay đổi được nữa. Có nhân dân cả nước ủng hộ và giúp đỡ, nhân dân Tứ Xuyên càng thêm kiên cường, nỗ lực xây dựng lại quê nhà càng tươi đẹp hơn".

Ông Đôn Thế Tân là cán bộ công chức Nhà nước, sau lễ kéo cờ ông không lập tức rời khỏi mà đứng nghiêm tại chỗ mặc niệm mấy phút. Ông cho biết, thiên tai lần này là một bất hạnh to lớn. Trung Quốc tuyên bố ngày Quốc tang và treo cờ rủ không những là để cho mọi người bày tỏ nỗi niềm thương nhớ mà cũng thể hiện lên sự tôn trọng và tình thương đối với tính mạng nhân dân của Chính phủ. Ông nói:

"Đối với nhân dân cả nước mà nói đây là một dịp tốt giáo dục công dân. Việc tuyên bố ngày Quốc tang còn thể hiện lên một sức mạnh vô song, thể hiện lên sự vẻ vang của nhân tính".

Anh Bơ-chơ, một lưu học sinh Mỹ tại Trung Quốc hôm nay cũng Quảng trường Thiên An Môn dự lễ kéo cờ. Anh cho biết:

"Tôi cảm thấy vô cùng đau đớn, rất nhiều mạng sống đã bị cướp đi. Chúng ta không sao ngăn cản được động đất xảy ra. Trung Quốc đã làm rất tốt, dốc hết sức mình, đã làm tất cả những gì có thể làm được, thật là tuyệt vời".

Sáng 19, Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Đại sứ quán và Lãnh sự quán Trung Quốc tại nước ngoài cũng treo cờ rủ và mở sổ tang. Đại sứ của hơn 60 nước tại Trung Quốc đã đến viếng và ghi sổ tang tại Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Đại sứ Cốt-đi-voa là người đầu tiên đến viếng, ông cho biết Trung Quốc và Cốt-đi-voa có mối quan hệ nồng thắm, ông muốn thay mặt nhân dân Cốt-đi-voa là người đầu tiên đến chia buồn với nhân dân Trung Quốc. Đại sứ Mỹ Ran-đơ bày tỏ Mỹ sẽ tăng thêm viện trợ cho Trung Quốc để khắc phục hậu quả thiên tai. Đại sứ Nhật Bản Mi-y-a-mô-tô cho biết, Chính phủ Nhật Bản sẽ hợp tác hết mình với Chính phủ Trung Quốc.

Ngoài ra, vào hồi 14 giờ 28 phút chiều 19, cũng là thời điểm xảy ra trận động đất ở Văn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên 7 ngày trước, toàn thể nhân dân Trung Quốc đã mặc niệm 3 phút, tất cả các xe ô-tô, tàu hoả và tàu thuyền đang chạy trên đường đều hú còi, tiếng còi báo động phòng không cũng được cất lên.