Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Học giả Thái Lan nói các phương tiện truyền thông phương Tây thiếu đạo đức nghề nghiệp trong việc đưa tin về vấn đề Tây Tạng
   2008-03-28 16:20:18    CRIonline

Nghe Online

Ngày 14 tháng này, Tây Tạng và các khu vực lân cận ở Trung Quốc đã xảy ra vụ rối ren, một số tên côn đồ tiến hành cướp phá, thiêu đốt và giết chóc, gây lên sự quan tâm của thế giới. Về việc này, phóng viên Đài chúng tôi thường trú tại Băng Cốc gần đây đã phỏng vấn ông Tiền Phong, chuyên gia về vấn đề Trung Quốc của Thái Lan. Ông Tiền Phong cho rằng các phương tiện truyền thông phương Tây thiếu đạo đức nghề nghiệp trong việc đưa tin về vấn đề Tây Tạng.

Ông Tiền Phong là Phó Tổng giám đốc kiêm Chủ bút tờ "Nhật Báo châu Á" xuất bản bằng tiếng Hoa của Thái Lan. Ông luôn luôn quan tâm sự kiện rối ren ở La-sa kể từ khi xảy ra đến nay. Đề cập sự kiện này, ông Tiền Phong cho biết, các phương tiện truyền thông phương Tây đã chớp thời cơ trước tiên đưa tin về sự kiện này. Ông nói:

"Làm truyền thông đương nhiên là phải nắm bắt thông tin nhanh nhạy, thế nhưng không được bóp méo thông tin, bóp méo nội dung chân thực của thông tin. Càng không được biến cảnh sát Nê-pan đang xua đuổi những người biểu tình Tây Tạng độc lập lưu vong thành cảnh sát Trung Quốc đang bắt các phần tử Tây Tạng độc lập. Vụ việc này xảy ra ở Nê-pan tại sao lại nói là ở Tây Tạng Trung Quốc được?

Ông Tiền Phong đơn cử một ví dụ nói, các phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin cảnh sát Trung Quốc đang bắt người nhưng thực tế là cảnh sát đang giúp đưa những người bị thương lên xe, hơn nữa chiếc xe đó là xe cứu thương chứ không phải là xe cảnh sát. Các phương tiện truyền thông phương Tây lặp lại nhiều lần những hình ảnh về người dân tộc Tạng bị đánh bị thương, nói rằng họ bị cảnh sát Trung Quốc đánh đập, nhưng trong thực tế chàng trai người dân tộc Tạng này là một bác sĩ, anh đã bị bọn côn đồ đánh bị thương vào đầu vì đang cứu chữa cho những trẻ em người Hán đau ốm. Một số du khách phương Tây tận mắt chứng kiến vụ rối ren ở La-sa Tây Tạng lúc đó đã dùng máy ảnh và ca-mê-ra ghi lại tình hình chân thực, sau đó cũng đã kể lại tất cả những gì mà họ tận mắt chứng kiến, hoàn toàn trái ngược với những thông tin của phương Tây nói rằng quân đội và cảnh sát đã đàn áp hoạt động biểu tình hoà bình.

Ông Tiền Phong cho biết, qua những hình ảnh thông tin thời sự có thể nhận thấy cả quá trình của sự kiện La-sa là một quá trình bạo lực chứ không phải biểu tình hoà bình. Ông nói:

"Hiện nay đã có một số phương tiện truyền thông của Đức thừa nhận sự đưa tin sai sự thật, thế nhưng họ không xin lỗi mà chỉ bày tỏ lấy làm đáng tiếc. Đây không phải là phong cách và phong độ của người làm báo. Qua đó cho thấy quả thực có người cố ý bóp méo các thông tin về vấn đề Tây Tạng, biến sự kiện ngày 14-3 thành sự đàn áp vũ lực của Trung Quốc đối với cuộc biểu tình hoà bình của dân chúng Tây Tạng. Đây chính là đổi trắng thay đen".

Ông Tiền Phong phân tích rằng, vụ rối ren ở La-sa sở dĩ gây lên hậu quả nghiêm trọng, một nguyên nhân là do sự phản ứng chậm chễ vì quá thận trọng đối với vấn đề dân tộc của Chính quyền địa phương Tây Tạng, chứ không phải như các phương tiện truyền thông phương Tây cho rằng đã nhanh chóng đàn áp vụ rối ren bằng vũ lực. Ông nói:

"Tôi rất am hiểu chính sách dân tộc của Chính phủ Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc cực kỳ thận trọng đối với vấn đề dân tộc, sự ứng biến với bất cứ sự kiện đột xuất nào xảy ra ở khu vực dân tộc đều hết sức thận trọng. Lúc đó đúng vào dịp Trung Quốc đang diễn ra hai kỳ họp, các nhà lãnh đạo chủ chốt của Tây Tạng đều đang ở Bắc Kinh tham dự kỳ họp. Khi xảy ra sự kiện đột xuất nghiêm trọng như vậy, những người lãnh đạo ở lại La-sa lúc đó đã không dám bắt những tên côn đồ. Bởi vậy, bọn côn đồ có dư thời gian để hành hung. Giả sử đúng như sự thông tin của các phương tiện truyền thông phương Tây, tôi tin tưởng rằng hậu quả sẽ không nghiêm trọng như vậy".