Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố La-sa, Thủ phủ Khu tự trị Tây Tạng đã trở lại cuộc sống thanh bình như trước đây
   2008-03-24 16:54:29    CRIonline

Nghe Online

Trung tuần tháng 3, dưới sự sắp đặt và xúi giục của Tập đoàn Đạt-lai, sư sãi của một số ít chùa chiền ở La-sa, Thủ phủ Khu tự trị Tây Tạng Trung Quốc đã tiến hành gây rối, phá hoại nghiêm trọng trật tự xã hội bình thường của La-sa. Sau khi xảy ra vụ việc này, Chính quyền Khu tự trị Tây Tạng đã lập tức áp dụng biện pháp, trừng trị theo pháp luật hoạt động tội phạm bạo lực. Phóng viên Đài chúng tôi gần đây có mặt tại La-sa và ghi nhận, các cửa hàng, trường học, siêu thị ở La-sa đều hoạt động bình thường, thành phố La-sa đã trở lại sự thành bình như trước đây.

Ngày 23, phóng viên ghi nhận tại phố thương mại sầm uất nhất ở La-sa, đã có hơn 200 cửa hàng mở cửa kinh doanh. Ngoài ra, trong các công viên và quảng trường đều có rất nhiều người dân thành phố và du khách tản bộ, vui chơi. Ông Gút-man, người I-ta-li-a cho biết, hôm 14-3, ông chứng kiến vụ cướp phá, đánh đập và thiêu đốt trên đường phố La-sa, lúc đó rất lo sợ. Nhưng mấy ngày qua trật tự xã hội ở La-sa đã trở lại bình thường, ông cảm thấy rất yên tâm. Ông nói:

"Tôi đang định đi gặp một số bạn bè. Sáng hôm nay tôi ra chợ mua rau, đến nhà hàng ăn bữa trưa và còn đi tản bộ".

Ông Đê-rếch người Thụy Điển nói với phóng viên rằng, chiều 14-3 khi ông đang ở trong khách sạn thì nghe thấy ngoài đường phố có nhiều người hò hét, trông thấy rất nhiều nơi bốc khói nghi ngút, ông liền ra phố và tận mắt chứng kiến rất nhiều tên côn đồ đang cướp phá, đánh đập và thiêu đốt. Hai ngày qua thành phố La-sa rất thanh bình và vẫn đẹp như xưa. Ông nói:

"Trong hai ngày 15 và 16, cảnh sát đã giữ gìn trật tự trên các đường phố, tôi không hề trông thấy xảy ra hành vi bạo lực, rất yên tĩnh. Nếu bạn bây giờ ra chơ sẽ có cảm giác nơi đây chưa từng xảy ra chuyện gì, tình hình đã được khôi phục rất nhanh".

Trong sự kiện cướp phá, đánh đập và thiêu đốt xảy ra ở La-sa, rất nhiều trường học đã bị những tên bất nhân tấn công. Trường tiểu học Hải Thành La-sa ngày 14 đã bị những tên bất nhân tấn công, để bảo vệ an toàn cho học sinh, nhà trường nghỉ học ba ngày. Hiện nay, trường tiểu học này lại sôi động trở lại trong tiếng cười vui vẻ của các em học sinh, một số em đang vui đùa trên sân trường. Ông Ni-ma-chư-rân, hiệu trưởng trường tiểu học Hải Thành cho biết:

"Hiện đã có 98% các em học sinh trở lại nhà trường, toàn bộ các thầy, cô giáo đều đã có mặt đông đủ và tiếp tục làm việc bình thường".

Trong sự kiện cướp phá, đánh đập và thiêu đốt ngày 14-3 ở La-sa, các đường dây tải điện dài 12,5 km trong nội thành bị phá hủy, Sở Điện lực cũng bị tàn phá nghiêm trọng. Sự kiện bạo lực này còn làm cho hàng chục nghìn thuê bao điện thoại cố định và In-tơ-nét băng thông rộng ở La-sa bị ảnh hưởng, một số cáp truyền hình bị thiêu đốt. Qua sự sữa chữa của ngành hữu quan, hiện nay phần lớn dân cư và các hộ thương mại đều đã có điện, cáp thông tin và truyền hình bị hư hỏng cũng đã được tu sửa và hoạt động trở lại bình thường.

Trên các đường phố chủ yếu ở La-sa, phóng viên trông thấy xe ta-xi, xe buýt và các chuyến xe ca đi lại thông suốt. Trước Cung Pu-ta-la, số tín đồ đang quay thùng kinh và hành hương cũng ngày càng nhiều. Thị trưởng thành phố La-sa cho biết:

"Chún tôi sẽ kiên quyết tấn công và trừng trị nghiêm khắc những tên tội phạm đã tổ chức, sắp đặt và tham gia sự kiện cượp phá, đánh đập và thiêu đốt lần này, quyết không chùn tay. Chúng tôi có quyết tâm và lòng tin giữ gìn ổn định xã hội của thành phố La-sa".