Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thư của bạn Nguyễn Hữu Thuyên, Tăng Thị Trang
   2009-10-22 15:43:04    CRIonline
Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng Phổ thông Trung Quốc" hôm nay, Hùng Anh trước hết thay mặt Ban tiếng Việt Nam nói riêng và Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc nói chung xin gửi lời chân thành cảm ơn bạn Nguyễn Hữu Thuyên đã quan tâm chú ý theo dõi Chương trình của đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc và Lời chúc mừng chân thành của bạn tới Nhân dân Trung Quốc nhân dịp Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập tròn 60 năm, kính chúc gia đình bạn sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, học tập tiến bộ, vạn sự như ý. Chúng tôi sẽ dàn dựng tiết mục tốt hơn nữa để không phụ lòng của các bạn. Sau đây mời các bạn xem bức thư của bạn Nguyễn Hữu Thuyên, xóm Đoỏng Kính, xã Bình Long, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng :

Kính gửi : Tiết mục "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc.

Thưa quí Đài, gần đây tôi nghe Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc thông báo sẽ tổ chức một cuộc thi Hán ngữ theo những nội dung đã học nhân kỷ niệm sáu mươi năm Ngày thành lập Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Là một thính giả của Đài, tôi thường xuyên thu nghe những buổi phát thanh của Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc. Phải nói rằng những nội dung phát thanh của Ban Việt ngữ rất phong phú, nó không những giúp cho bản thân tôi nói riêng và tất cả những thính giả Việt Nam nói chung mỗi ngày càng hiểu thêm về con người và đất nước Trung Quốc.

Chúng tôi rất mừng khi thấy đất nước Trung Quốc ngày càng hùng mạnh, nhất là thành tựu kinh tế, khoa học kỹ thuật và quốc phòng, an ninh. Trải qua 60 năm (1949-2009), nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản chân chính đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giúp đỡ nhau để có một chế độ Xã hội chủ nghĩa như ngày nay.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cá nhân tôi cũng như bao người dân Việt Nam xin gửi đến Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc lời chúc mừng nồng nhiệt, chúc đảng Cộng sản, chính phủ và nhân dân Trung Quốc tiếp tục đạt được nhiều thành tựu vĩ đại hơn nữa.

Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Tăng Thị Trang, thôn Trung Thành, xã Vinh Quang, thị xã Kon-tum, tỉnh Kon-tum :

Thầy cô kính mến.

Đã lâu rồi em không thư từ liên lạc với Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc. Do thời gian qua em bận học và đi làm thêm nên không có thời gian để theo học tiếng Phổ thông Trung Quốc do thầy cô giảng. Nay việc học của em đã xong, em lại tiếp tục nghe và học tiếng Phổ thông Trung Quốc, nhưng thầy cô đã dạy xong mười bài đầu và đang dạy những bài sau, thầy cô có thể gửi sách học tiếp theo được không ạ. Em rất muốn có nó để thuận tiện cho việc học tiếp theo.

Thầy cô ạ, những học sinh của thầy cô có ai nói thông viết thạo tiếng và chữ Trung Quốc chưa, em rất muốn biết để làm tấm gương cho em cố gắng. Bởi vì em học đã lâu nhưng chưa có kết quả gì cả, em rất buồn cộng thêm việc học của em nữa. Khi đi học em chỉ lo học, không nghĩ tới khi ra trường mình sẽ đi làm ở đâu. Nay khi em đã tốt nghiệp cầm tấm bằng trên tay mà không biết phải xin ở đâu và không biết làm gì, thật chán phải không thầy cô. Đúng như người ta vẫn nói là không có việc gì là dễ dàng cả.

Thầy cô ơi, thầy cô có khỏe không, công việc thầy cô có thuận lợi không ? Hiện nay em thấy quí đài đang dạy Hán ngữ hàng ngày, sao không dạy bài hát nữa thầy cô ơi.

Chúc thầy cô khỏe, thành công trong công tác và có thêm nhiều học sinh mới, cho em gửi lời hỏi thăm đến tất cả các anh chị em trong quí Đài và các bạn thính giả Việt Nam.