Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thư của bạn Đinh Thị Ngọc Hà, Nguyễn Minh Niên, Tô Ánh Nguyệt
   2009-09-17 16:40:47    CRIonline
Nhân dịp năm mới, Hùng Anh và Phi Yến xin kính chúc các bạn thính giả năm mới sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, làm ăn phát đạt, học tập tiến bộ, mọi sự như ý

Hôm nay, trước hết mời các bạn xem bức thư của bạn Đinh Thị Ngọc Hà, số 29, tổ 56, ngõ 86/16/1, phố Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung-Thanh Xuân, TP Hà Nội viết :

Thầy cô kính mến, từ nhỏ em rất thích học tiếng Trung Quốc, nhưng vì thời gian và điều kiện gia đình không cho phép, nên em chẳng biết làm thế nào. Tuy từ những năm em còn ngồi trên ghế nhà trường, đến chơi nhà các bạn em biết Quý Đài có dạy tiếng phổ thông Trung Quốc. Vì không có đài nên mãi đến bây giờ, sau mấy năm nghỉ học ra Hà Nội đi làm, em mới mua được chiếc đài nhỏ. Em rất vui vì biết thầy cô vẫn đang giảng dạy. Nhưng thầy cô ơi em phải làm thế nào đây ? Cứ lúc quý đài phát sóng là lúc em làm việc, mọi người trong nhà lại không thích ồn ào, nên việc học của em không được đầy đủ. Chỉ thỉnh thoảng không phải làm việc em mới được thầy cô dạy. Tuy nhiều lúc muốn truy cập trang chủ của quý đài lắm mà em lại không biết sử dụng máy móc, em nói thật là em chưa ra mạng bao giờ nên chẳng biết truy cập thế nào cả. Nên em rất mong thầy cô giúp đỡ em tài liệu để em học tập tốt hơn.

Bạn Ngọc Hà thân mến, nhận được thư bạn chúng tôi đã cử người lập tức gửi sách cho bạn rồi. Xin báo cho bạn biết là tiết mục của chúng tôi hàng ngày còn phát lại vào buổi sáng và buổi trưa ngày hôm sau, mong bạn chú ý đón nghe.

Sau đây mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Nguyễn Minh Niên, đội Sao Đỏ, nông trường Thống Nhất Yên Định- Thanh Hóa :

Thầy cô kính mến, tiết mục "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" ra đời vào ngày 3 tháng 12 năm 1990. Em đã theo học qua làn sóng phát thanh mấy năm rồi. Thế mà chưa một lần viết thư cho thầy cô được, thật là một lỗi quá lớn. Ở tận Bắc Kinh xa xôi, giờ này thầy cô có bận lắm không ? Hay là đang mải miết biên soạn bài giảng cho buổi tiếp theo. Em nhìn lên bầu trời phương bắc, chòm sao Bắc Đẩu vẫn nhấp nháy sáng ngời. Nơi đó Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc đang phát đi làm sóng phát thanh cho mọi người trên khắp thế giới cùng nghe. Em nghe đài từ lúc còn bé, hồi đó bố em vẫn thường ngồi bên chiếc Oriontong để nghe đài Bắc Kinh nói bằng tiếng Việt. Bố em nghiện đài lắm. Nhiều hôm vừa nghe đài bố vừa điểm nét buồn, , hỏi ra thì bố nói rằng Liên Xô và Trung Quốc có bất hòa. Khi đó em còn nhỏ quá, chẳng hiểu chính trị là gì cả. Bố em dặn rằng : Con lớn lên phải cố gắng học giỏi và góp phần cho tình hữu nghị Việt – Trung- Xô... Ngày nào em cũng nghe đài Bắc Kinh và bây giờ thì nghiện rồi.

Mời các bạn nghe tiếp bức thư của bạn Tô Ánh Nguyệt, xóm 8, thôn Thanh Lâm, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình viết :

Thầy Hùng Anh và cô Phi Yến kính mến. Em rất thích các chương trình của quý đài, đặc biệt là Chương trình học tiếng phổ thông Trung Quốc của thầy cô. Đối với em thì Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc thật tuyệt vời. Em đến với các chương trình của quý Đài thật tình cờ, ngay từ khi còn nhỏ em đã rất yêu mến đất nước Trung Quốc, văn hóa Trung Quốc và cả những con người thật đáng mến của đất nước Trung Quốc thân yêu. Mặc dù em chưa bao giờ đặt chân đến Trung Quốc, nhưng em luôn coi Trung quốc là quê hương thứ hai của mình. Và từ đó em đã nuôi dưỡng một ước mơ rằng khi lớn lên em sẽ đến Trung quốc, học văn hóa tinh hoa của quê hương và được nghe hơi thở của Trung Quốc thân yêu, đi trên đất nước Trung Quốc bằng chính mình chứ không phải là qua những bộ phim truyền hình của Trung quốc. Em rất muốn được nói tiếng Trung Quốc, được hát những bài hát Trung Quốc...