Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thư của bạn Nguyễn Đình Thế, bạn Quách Thị Ngọc Dung và bạn Hà Văn Bưu
   2009-08-06 16:21:48    cri
Các bạn thính giả thân mến, do thư từ của các bạn thính giả gửi đến nhiều và do nhóm nhận thư làm việc, riêng những bạn mà Hùng Anh đọc thư trên làn sóng hoặc đăng trên mạng đều được Hùng Anh trực tiếp đốc thúc gửi sách kịp thời, mong các bạn viết rõ ràng họ tên, địa chỉ và yêu cầu cụ thể để chúng tôi kịp thời đáp ứng nhu cầu của các bạn.

Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng phổ thông Trung Quốc" hôm nay, trước hết mời các bạn xem bức thư của bạn Nguyễn Đình Thế, đội 13, xã Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An :

Cô Phi Yến và thầy Hùng Anh quí mến.

Ngày lại ngày, lúc 8 giờ tối đến 10 giờ đêm, sáng 6 đến 7 giờ, trưa từ 11 đến 12 giờ, mở đài cuối mỗi buổi phát thanh, tôi lại nghe tiếng cô, thầy dạy tiếng Phổ thông Trung Quốc thân thuộc. Rất tiếc là trí nhớ của tôi kém nhiều so với hồi thanh niên, nhưng vận may, cô thầy dạy nhiều lần trong mỗi bài học, điều đó đã giúp cho tôi khắc phục được trí nhớ kém.

Chắc có lẽ thầy cô quá bận, thư gửi ở khkắp quê hương, đất Việt đến quá nhiều nên tôi không nói gì nhiều, chỉ xin thầy cô sau mỗi bài tập, cô thầy bớt thời gian dịch những câu khó để chúng tôi đối chiếu các câu.

Chúng tôi cảm ơn và tri ân Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc rất nhiều vì đài đã có chương trình và sách giáo khoa làm cho chúng tôi học và mở mang trí tuệ rất nhiều. Đó là chưa kể các tiết mục như Chuyện kể Trung Quốc, Thành ngữ và tục ngữ.v.v... Còn nhiều ý muốn trình bày, song thời gian của thầy cô hữu hạn. Xin chân thành chúc thầy cô nói riêng và Ban Việt ngữ nói chung lời chúc sức khỏe và lòng tri ân vô hạn.

Cuối thư xin thầy cô cho tôi xin quyển sách Ban việt ngữ đã biên soạn.

Bạn Quách Thị Ngọc Dung, số nhà 358, tổ 9, ấp Xa Mau 2, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng viết thư rất ngắn gọn, cô đọng :

Xin chào cô chú.

Cô chú ơi, cô chú có thể gửi cho cháu sách học tiếng Trung Quốc tập 1 và 2. Cháu cảm ơn cô chú nhiều. Tạm biệt cô chú.

Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Phạm Văn Long, đội 4, thôn Giang Khẩu, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng :

Kính gửi thầy Hùng Anh và cô Phi Yến.

Thầy cô kính mến, em thường xuyên theo dõi các Chương trình của đài. Đã từ lâu em trở thành thính giả rất yêu thích các chương trình của Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc, đặc biệt em rất thích tiết mục Học tiếng Phổ thông Trung Quốc. Em rất thích học Hán ngữ, nhờ hay theo dõi đài, em đã đón nghe và biết được Chương trình dạy tiếng Hán rất hay và bổ ích. Em đã rất chú ý đón nghe và học được rất nhiều. Nhưng vì không có sách nên việc học rất khó, chỉ là học vẹt. Em mong thầy cô sẽ gửi cho em quyển sách để em có thể theo kịp bài giảng của thầy cô trên đài. Em cảm ơn thầy cô, kính chúc thầy cô luôn luôn mạnh khỏe, thành công trong công việc và chúc chương trình ngày càng phát triển, trở nên gần gũi và được nhiều thính giả yêu mến.

Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Hà Văn Bưu, thôn Trại Hồ, xã Cổ Đông, Sơn Tây, thành phố Hà Nội :

Thầy cô xa nhớ.

Vừa qua khi nghe đài, em thấy thầy cô đọc tên các bạn trên làn sóng của quí đài, em thấy băn khoăn và hy vọng, sẽ có thư của mình cũng được thầy cô đáp ứng yêu cầu nho nhỏ của em, và em cảm thấy có một tia hy vọng lại lóe sáng trong đầu em, em chợt nghe thấy thầy Hùng Anh đọc thư của một bạn nào đó nói rằng Đài CRI sẽ dạy tiếp 10 bài cuối và nghe thầy nói là quí đài sẽ phát hành hai cuốn. Vì nay em vẫn chưa có một cuốn sách giáo khoa nào, đó chẳng khác nào một lỗ hổng khá lớn về kiến thức mà em không thể nào chắp vá hay xây đắp lại được./.