Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bức thư của bạn Chung Kiến Toàn, bạn Trương Vi Hành, bạn Lê Thanh Hà
   2009-07-30 14:34:40    cri

Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Trương Vi Hành, xóm Bình Phong, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh viết :

Thầy Hùng Anh, cô Phi Yến kính mến.

Thưa thầy cô, tôi tên là Trương Vi Hành, thính giả lâu năm và là học trò của Chương trình học tiếng Phổ thông Trung Quốc, bản thân lâu nay vì bận rộn nay mới biên thư cho thầy cô.

Tôi xin chân thành kính chúc thầy cô sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, chúc tình hữu nghị của nhân dân hai nước Việt-Trung mã mãi xanh tươi, đời đời bền vững, chúc đài ta ngày càng phát triển để phục vụ thính giả được nhiều hơn.

Chúng tôi là người thường xuyên nghe Đài Quốc Tế Trung Quốc-Trong năm qua đất nước Trung Hoa vĩ đại đã gặt hái được nhiều thành công như phóng thành công vệ tinh Hằng Nga 1 và tổ chức thành công Ôlimpic và Paralimpic Bắc Kinh, gây nhiều ấn tượng cho bạn bè Quốc tế.

Và năm qua chúng tôi cũng buồn khi nghe tin Tứ Xuyên-Xứ sở gấu mèo bị động đất kinh hoàng tàn phá cướp đi nhà cửa và sinh mạng của hàng vạn người. Nhưng được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, chính quyền địa phương và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, nhân dân Tứ Xuyên đã xây dựng lại quê nhà đàng hoàng hơn to đẹp hơn.

Qua nhiều năm nghe đài, tôi lấy làm tự hào được nghe Đài Quốc Tế Trung Quốc, được nghe bài hát Trung Hoa, được học tập chữ Hán, được tập nói tiếng Hoa. Và muốn được hạt nhân để quảng bá văn hóa, cho cho chữ thánh hiền Khổng Tử được sinh sôi nẩy nở ở quê nhà Hà Tĩnh, để cho cha ông nghình năm dùng chữ Hán được phấn khởi vui mừng, để cho con người đất Việt có thể đọc lại những bút tích của cha ông đã ghi lại trong những cuốn gia phả và bia mộ.

Nếu thế hệ này không biết chữ Hán thì các bút tích xưa kia cha ông để lại không ai hiểu gì nữa. Vì cây có gốc nước có nguồn thầy cô ạ.

1 2 3