Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thư của bạn Trần Thanh Lương, Lê Thị Hà
   2009-07-23 17:55:59    CRIonline
Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng Phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Trần Thanh Lương, lớp 11A9, Trường trung học phổ thông Đồng Quan, Phú Xuyên, Hà Nội viết :

Chú Hùng Anh và cô Phi Yến kính mến.

Từ lâu cháu đã rất thích học tiếng Trung Quốc, nhưng ở quê cháu họ không bán sách học tiếng Trung, nên cháu chỉ có thể học qua các bộ phim Trung Quốc. Lần trước bố cháu mua chiếc đài nhỏ về cháu rất vui, vì trên đài có Chương trình dạy tiếng phổ thông Trung Quốc. Cháu đã bập bẹ học được vài tiếng Trung Quốc rồi cô chú ạ. Nhưng cháu rất buồn vì không biết viết. Cháu rất mong cô chú có thể gửi cho cháu hai cuốn sách tập 1 và tập 2 "Dạy tiếng Phổ thông Trung Quốc" được không ạ.

Cháu sẽ cố gắng học thật tốt để có thể biết thêm nhiều hơn nữa nền văn hóa Trung Quốc và có thể giao tiếp với các bạn nước láng giềng.

Cháu chúc cô chú mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc cho Chương trình ngày càng hay hơn và thu hút được nhiều thính giả hơn nữa. Cháu xin chân thành cảm ơn. 

Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Lê Thị Hà, Sinh viên lớp K29A7 Cao đẳng Hóa-Thí nghiệm Trường đại học Hồng Đức. 307 Lê Lai, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa :

Cô Phi Yến và chú Hùng Anh kính mến.

Đầu thư cháu chúc cô chú luôn mạnh khỏe và công tác tốt.

Nhà cháu kinh tế rất là khó khăn nên sau khi cháu đậu vào học lớp cao đẳng Sư phạm của Trường đại học Hồng Đức, rồi năm tới em trai cháu cũng đỗ vào đại học. Vì vậy, nhân thêm một niềm vui thì kinh tế gia đình cháu lại khó khăn hơn. Bố mẹ cháu làm nông nghiệp. Thương bố mẹ vất vả, nên chau luôn cố gắng học tập. Cháu có chiếc đài nhỏ tuy rất cũ kĩ nhưng đang còn nghe tốt lắm ạ. Cháu có chiếc đài này là khi về quê, chú hàng xóm sang nhà cháu chơi hỏi về việc học tập của cháu, rồi chú ấy bảo cháu "Chú có cái đài cũ, cháu mang xuống mà nghe giải trí sau mỗi buổi học".

Từ khi có đài, cháu rất thích nghe tất cả các chương trình của Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc. Cháu thích nhất là Chương trình học tiếng Phổ thông Trung Quốc. Khi cô chú giảng cháu chỉ ghi lại cách đọc mà không biết mặt chữ. Do đó việc học cũng rất khó khăn.

Cháu xin cô chú hãy gửi cho cháu sách để cháu học tập được tốt hơn ạ.

Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Lò Văn Thiện, bản Khoáng, xã Chiền Dong, huyện mai Sơn, tỉnh Sơn La :

Thầy Hùng Anh, cô Phi Yến kính mến.

Lời đầu trang thư cho em xin chúc thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc, sự nghiệp thành đạt, vạn sự như ý.

Thầy cô giáo ạ, em rất thích học tiếng Phổ thông Trung Quốc và nghe đài phát thanh. Trong thời gian qua, thầy cô đã giúp em hiểu được về nhiều điều tốt đẹp của Trung Quốc, thế giới và những cuộc thi tìm hiểu về Trung Quốc.

Mỗi khi buồn em lại mở đài Trung Quốc nhất là chương trình văn nghệ cuối tuần có những bài hát rất hay mang cho em một niềm tin yêu cuộc sống.

Thầy cô ạ, có phải tâm hồn của mọi người chúng ta luôn biến đổi theo thời gian không ? Hay là thời gian làm thay đổi mọi người vui hay buồn ?Từ khi em làm quen với Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc, thầy cô luôn là nguồn động viên và an ủi em, đây là điều lớn lao mà em có được.

Nhưng đến bây giờ em vẫn cảm thấy thiếu bạn bè và người thân, em cũng không biết phải làm gì để có được một người bạn tốt, điều này rất khó đối với em. Thầy cô có thể giúp em được không ạ, nếu được thì em rất phấn khởi. Chân thành cảm ơn thầy cô.