Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các bức của bạn Ngũ Dụ, bạn Trần Phương Duy và bạn Đinh Văn Cường
   2009-07-09 14:38:29    cri
Các bạn thính giả thân mến, trong thời gian qua, nhiều bạn thính giả theo học tiếng Phổ thông Trung Quốc nêu yêu cầu dạy bài hát tiếng Trung Quốc, đây cũng là một trong những biện pháp học ngoại ngữ rất tốt. Vậy mong các bạn nêu rõ muốn học những bài hát nào để cho chúng tôi lựa chọn dạy bài hát vừa phù hợp học tiếng Phổ thông Trung Quốc, lại đáp ứng được yêu cầu của các bạn. Ngoài ra, nếu bạn nào cần dùng sách thì viết thư báo cho chúng tôi biết, mong các bạn viết chữ rõ ràng để tiện cho chúng tôi dễ xem. Xin chân thành cảm ơn các bạn viết thư nêu ý kiến xây dựng cụ thể, để chúng tôi kịp thời điều chỉnh, phục vụ các bạn tốt hơn.

Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Ngũ Dụ, xóm Hướng Dương Đông, xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An :

Cô Phi Yến, thầy Hùng Anh kính mến.

Được thầy cô gửi cho sách tập 1 và hướng dẫn cho học tiếng Phổ thông Trung Quốc trong thời gian qua, tôi rất phấn khởi và biết ơn thầy cô.

Hôm nay, vào đầu giờ học thầy cô đã hướng dẫn sang tập 2, tôi rất hụt hẫng vì không có sách. Vì vậy liền biên thư này xin thầy cô gửi kịp cho tập 2 để kịp thời theo dõi học tiếp.

Xin kính chúc thầy cô luôn mạnh khỏe và thành đạt. Đồng thời qua thầy cô xin được gửi tới toàn thể Ban Việt ngữ và quí Đài lời chúc thắng lợi vượt trội trong năm Kỷ Sửu 2009.

Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Trần Phương Duy, nhà số 10, 6/9 xóm 3 ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh :

Kính gởi thầy Hùng Anh và cô Phi Yến kính mến, nơi Bắc Kinh xa xôi.

Trước tiên em kính chúc thầy cô có thật nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, vạn sự như ý.

Kính thưa thầy cô, em tên là Trần Phương Duy, sinh năm 1994, hiện đang học lớp 9A Trường Trần Bình Trọng, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Thưa thầy cô, có lần em mở đài nghe nhạc và tình cờ biết được làn sóng phát thanh của Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc, nghe được thầy và cô dạy học Tiếng Phổ thông Trung Quốc, rồi từ đó cứ mỗi đêm em cố gắng học bài vở ở trường xong và chờ cho đến 22h30 để được nghe thầy cô dạy, em rất thích học tiếng Trung Quốc, nhưng việc học của em gặp khó khăn, em cố gắng nghe và viết lại bằng tiếng Việt, nên đọc không đúng giọng và cũng không biết được mặt chữ, nên em thấy rất khó khăn trong việc học tiếng Phổ thông Trung Quốc, nguyện vọng của em là học tốt thêm một sinh ngữ nữa ngoài môn Anh văn của trường. Em ước sau này sẽ nói, đọc và viết rành để có dịp sang Trung Quốc du lịch, và qua đó sẽ hiểu nhiều về văn hóc và phong tục tập quán của Trung Quốc.

Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Đinh Văn Cường, thôn Tân Mỹ, xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa:

Thầy cô kính mến.

Hôm nay em vừa học bài xong liền bật đài lên nghe, em nghe hết tiết mục Hộp thư Ngọc Ánh, chờ nghe bài giảng của thầy cô thì nghe thầy Hùng Anh thông báo học sang sách Câu nói thường dùng tập 2. Em chờ nghe thầy cô giảng hết 4 câu đầu của cuốn sách mới từ bài 11. Em liền lấy giấy bút viết thư gấp cho thầy cô, để thầy cô gửi sách cho em, để em nhanh chóng có sách theo học kịp thời.

Lần trước thầy cô đã gửi cho em cuốn sách tập 1, em đã theo học với thầy cô 10 bài rồi, thời gian thật là nhanh, nhưng em cảm thấy vốn tiếng Trung của em còn rất kém, em mong cuốn sách tập 2 sẽ giúp em có vốn tiếng Trung tốt hơn, em sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng quan tâm của thầy cô, thầy cô cứ yên tâm nhé. Em sẽ theo học tiếng Trung qua đài và nghe đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc liên tục./.