Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thư của bạn Đào Văn Hoàn, Lê Thị Nên
   2009-06-25 16:36:30    CRIonline
Thành phố Bắc Kinh đã bước vào thời điểm nóng bức, tuy có lúc mưa bóng mây, nhưng nói chung thời tiết Bắc Kinh vẫn là ít mưa và trời hanh. Bởi vậy, nếu các bạn đến Bắc Kinh vào dịp hè thì nên uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh và hoa quả, chúc các bạn mạnh khỏe, như ý.

Dưới đây mời các bạn xem bức thư của bạn Đào Văn Hoàn, thôn Ân Phú, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh :

Kính gửi các anh chị em Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc.

Tôi rất phấn khởi nhận được thư chúc tết của quí Đài. Đây là nguồn động viên lớn đối với tôi. Hôm nay tôi muốn tâm sự một chút với quí Đài và nhất là đối với cô Phi Yến và thầy Hùng Anh : Tôi chỉ có một tên duy nhất là Đào văn Hoàn, nơi thường trú của tôi là : thôn Ân Phú, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Năm nay tôi 62 tuổi và đã về hưu được 2 năm. Khi về hưu tôi bắt đầu học tiếng Phổ thông Trung Quốc, như vậy tôi đã học tiếng Phổ thông Trung Quốc được 2 năm rồi. Tôi không có thầy trực tiếp dạy, mà thầy chính là cô Phi Yến và thầy Hùng Anh.

Các con tôi thấy tôi mải mê học phần nào có ảnh hưởng sức khỏe, các cháu nói với tôi là "Bố già rồi còn học tiếng nước ngoài làm gì". Tôi trả lời các con tôi là "Bố rất thích Trung Quốc, thích viết chữ Trung Quốc, thích tìm hiểu lịch sử Trung Quốc, thích văn hóa va phong cảnh của Trung Quốc... Bố chuẩn bị từ 3 năm đến 5 năm nữa sẽ đi du lịch một chuyến. Lúc bấy giờ bố sẽ nói thạo tiếng Trung Quốc.

Các bạn ạ, đó là mơ ước của tôi và tôi đang phấn đấu. Tôi tin là tôi sẽ làm được, các bạn giúp tôi nhé. Còn trình độ văn hóa của tôi là 10/10.

Tôi đã nhận được thư và quà của quí Đài đến nay là 4 lần, mỗi lần như vậy đã cho tôi một niềm tin, một nguồn động viên lớn và thêm một sức khỏe. Còn về phần tôi đã 1 lần gọi điện thoại trực tiếp cho đài, 5 lần tham dự bài thi tìm hiểu Trung Quốc, 11 lần biên thư qua Đại sứ quán. Hàng ngày tôi thường theo dõi đài sáng 6-8 giờ. Trưa 11-13 giờ, tối 20-22 giờ. Tuổi tôi đã về già, trí tuệ đã giảm sút nhiều, có điều gì mong quí đài thông cảm.

Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Lê Thị Nên, thôn Thanh Yên, xã Yên Lễ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa :

Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Đinh Thị Lê, quán cà phê Sân Banh, 103 tổ 6, khu phố 3, Tân Hiệp, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai :

Kính thưa các anh chị Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc :

Em là một thính giả rất yêu thích Chương trình Học tiếng Phổ thông Trung Quốc. Mỗi khi có các tiết mục nói về văn hóa, con người và đất nước Trung Quốc trên các kênh thông tin như đài truyền hình, đài phát thanh.v.v... Em thấy rất hay và muốn được tìm hiểu kỹ thêm về đất nước Trung Quốc – Nước anh em láng giềng.

Cảm ơn Đảng và Chính phủ, Đại sứ quán của hai nước Việt – Trung đã tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân hai nước có thể giao lưu, học hỏi lẫn nhau về các mặt kinh tế, văn hóa, chính trị và giáo dục.

Em là một thính giả vì phải đi làm nên chỉ học được ngôn ngữ tiếng Trung qua đài và bản thân tự tìm tòi học hỏi, chưa có điều kiện để đến trường lớp học thêm.

Mỗi lần có Chương trình dạy học tiếng Trung mà em lại chưa có sách nên khó học.

Kính xin Chương trình có thể cho em xin sách để học tiếp thu được nhanh hơn.

Em luôn khao khát có một ngày không xa, mình có thể học nói và viết được tiếng Trung Quốc thành thạo. Có thể giao lưu được với người Trung Quốc.