Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bức thư của bạn Chiêm Tú Ái, Trần Thị Hồng Nhung
   2009-06-11 15:29:05    cri
Bạn Chiêm Tú Ái thân mến.

Xem bức thư bạn mà Hùng Anh cảm thấy như mình có lỗi, vì không đáp ứng kịp thời cho những bạn theo học tiết mục Học tiếng Phổ thông Trung Quốc, nhất là những bạn hoàn cảnh éo le nhưng vẫn khắc phục khó khăn theo học như bạn. Thư gửi thẳng qua đường bưu điện quốc tế thì khoảng 10 hôm chúng tôi sẽ nhận được, còn thư gửi tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội thì phải 1 tới 2 tháng chúng tôi mới có thể nhận được, mong các bạn thông cảm.

Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng Phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Chiêm Tú Ái, 8/423, ấp Biển Tây B, xã Vĩnh Trạch Đông, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu :

Thầy Cô kính mến.

Đầu thư em xin kính chúc thầy cô cùng toàn thể Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc luôn dồi dào sức khỏe, công tác thuận lợi, gia đình hạnh phúc.

Thưa thầy cô, đã nhiều lần em viết thư gửi cho thầy cô để xin sách học, nhưng không thấy thầy cô gửi cho. Những lần đó là em gửi tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, vì em không có tiền gửi qua đường bưu điện quốc tế, em lo sợ không theo kịp chương trình.

Hôm nay em nghe thầy cô thông báo là quí Đài sẽ cho sách tập 2 nếu ai cần, em nghe mừng lắm. Nên cố dành dụm tiền để gửi thư qua đường bưu điện quốc tế. Vậy em mong thầy cô khi nhận được thư này, xin thầy cô gửi cho em xin sách học cả 2 phần của tập 2, em xin cảm ơn thầy cô.

Thầy cô biết không. Trong thời gian qua, kể từ khi em biết được làn sóng của quí Đài là em như có một sức mạnh vô hình giúp em thêm sức sống, bởi tủi thân vì em là người khuyết tật, rất cô độc, không có bạn bè. Nhưng từ khi được thầy cô đọc địa chỉ trên đài, thì em có được rất nhiều bạn gửi thư về san sẻ, động viên, thăm hỏi, chúc mừng khi em kiểm tra Câu nói thường dùng được hạng nhì, em rất cảm ơn thầy cô và quí đài luôn quan tâm em, thường xuyên gửi thư chúc tết, báo Cầu vồng hữu nghị, những tấm ảnh, những tấm thiếp kỷ niệm cuộc thi dù em không đoạt giải, em rất cảm kích thầy cô ạ.

Em luôn cố gắng học thật chăm để không phụ công thầy cô dạy hàng đêm. Một lần nữa em chúc thầy cô có sức khỏe tốt, để đêm em lại được nghe giọng thầy cô giảng bài, em mến chào thầy cô.

1 2