Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thư của bạn Nguyễn Thị Hạnh, bạn Âu Mỹ Châu
   2009-06-04 14:14:56    cri
Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng phổ thông Trung Quốc" hôm nay, Hùng Anh trước hết xin chúc toàn thể các bạn học sinh cuối cấp phổ thông tức lớp 12 thi tốt nghiệp cũng như thi lên đại học đạt thành tích lý tưởng nhất, sẽ thi vào được các trường đại học hoặc cao đẳng theo sự mong muốn của mình.

Trước hết mời các bạn xem bức thư của bạn Nguyễn Thị Hạnh, thôn Điềm, xã Hồng An, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình :

Chú Hùng Anh, cô Phi Yến kính mến.

Lời đầu thư cháu xin chúc cô chú và toàn thể mọi người trong Ban mạnh khỏe, hạnh phúc, vui vẻ.

Hôm nay là một buổi tối vô cùng, vô cùng hạnh phúc và sung sướng không chỉ của riêng mình cháu, mà là của cả dân tộc Việt Nam, hơn 80 triệu con tim Việt Nam hôm nay sẽ là một đêm không ngủ. Cháu đang "Vô cùng, vô cùng sung sướng, cháu phải nhắc đi nhắc lại câu nói này vì hôm nay Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam thân yêu của cháu đã giành vô địchNam Á cúp "AFF cup". Cả đất nước hình chữ S của cháu đã chờ đợi ngày này một thập niên rồi, mười năm rồi cô chú ạ. Đây cũng là lý do đã thúc đẩy cháu, cho cháu thêm niềm tin để viết lá thư này cho cô chú.

Cháu nghe Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc đã lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cháu cầm bút để viết lá thư này. Sau buổi tối hôm nay, cháu lại càng mong muốn được kết bạn nhiều hơn để tự hào khoe với mọi người rằng "Tôi là người Việt Nam". Cháu rất yêu đất nước Trung Quốc và muốn tìm hiểu nhiều hơn về đất nước có bề dày 5000 năm lịch sử với những tinh hoa độc đáo, có sức ảnh hưởng như Trung Quốc. Chính vì những lý do đó mà cháu rất muốn được học tiếng Phổ thông Trung Quốc.

Thật ra khi nghe cô chú đọc thư các bạn, cháu đã có ý định viết thư rồi. Nhưng cháu lại ngần ngại, cũng giống nhiều bạn khác, cháu sợ thư của cháu không đến được tận tay cô chú. Nhưng lúc này đây cháu tràn ngập niềm tin và hy vọng lá thư của cháu sẽ đến được tay cô chú.

Cô chú à, cô chú có thể tạo cơ hội cho cháu được tìm hiểu về đất nước, con người Trung Quốc thông qua ngôn ngữ được không ạ ? Nếu được cháu hy vọng cô chú sẽ gửi cho cháu tập 1 và tập 2 sách Học tiếng phổ thông Trung Quốc được không ạ ? Có lẽ cháu hơi tham lam một chút, nhưng cháu hy vọng cô chú sẽ đáp ứng sự tham lam vô hại của cháu, đó là cô chú có thể gửi cho cháu những bức ảnh của cô chú và toàn thể mọi người trong Ban chứ ạ.

Sau đây mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Âu Mỹ Châu, ấp Cổ Cò, xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, thành phố Sóc Trăng :

Cô Phi Yến và thầy Hùng Anh thân mến.

Trước tôi xin chúc thầy cô vui, khỏe, an khang. Một năm qua tôi vì bận nhiều việc nên không theo dõi thường xuyên các tiết mục của quí Đài, nhất là tiết mục "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc". Vì vậy bài học của tôi bị dở dang, với lá thư này tôi gửi kèm tấm thiếp chúc Xuân, tôi mong thầy cô nhận được và xin thầy cô gởi cho tôi Cuốn câu nói thường dùng tập 2 và cuốn hán ngữ hàng ngày để tôi tiện theo dõi và học đầy đủ hơn.

Thầy cô thân mến, trải qua một năm Trung Quốc đã có những bước tiến thuận lợi về khoa học, văn hóa và xã hội, tuy có những khó khăn do thiên tai, nhưng Trung Quốc đã khắc phục nhanh chóng đem lại cuộc sống ổn định cho nhân dân. Trung Quốc cùng các nước góp phần xây dựng và ổn định hòa bình thế giới.

Bước qua năm mới tôi chân thành chúc đất nước Trung Quốc ngày càng lớn mạnh phồn vinh.

Vài hàng gởi đến thầy cô, tôi xin tạm ngừng chúc thầy cô an khang, hạnh phúc./.