Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thư của bạn Trịnh Thị Hương Lan, Vũ Thị Mỹ Hạnh
   2009-05-21 15:58:28    CRIonline
Các bạn thân mến, chúng tôi đã lần lượt gửi sách cho những bạn viết thư hoặc gọi điện thoại yêu cầu cần sách giáo khoa và Câu nói thường dùng, riêng "Hán ngữ hàng ngày" chưa xuất bản, một khi có sách mới chúng tôi sẽ thông báo và gửi sách cho các bạn sau, xin chân thành cảm ơn các bạn,

Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng Phổ thông Trung Quốc" hôm nay, trước hết mời các bạn xem bức thư của bạn Trịnh Thị Hương Lan, xóm Phản, xã Kênh Giàng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng :

Thầy Hùng Anh và cô Phi Yến thân mến.

Đầu thư em xin chúc thầy cô thật mạnh khỏe và công tác tốt. Em hiện là sinh viên năm cuối của Trường đại học Công nghiệp tại Hà Nội. Chuyên ngành của em học là tiếng Anh và tiếng Trung. Em rất muốn nâng cao khả năng nói tiếng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Trung Quốc. Thầy cô biết không, từ nhỏ em rất thích được học tiếng Trung. Có lẽ một phần em có rất nhiều bạn bè đang sống tại Trung Quốc. Tương lai em rất muốn được sang Trung Quốc du học. Hàng ngày em đều nghe Chương trình của thầy cô. Em thấy theo học Chương trình này em học rất nhanh và có hiệu quả, dễ hiểu hơn rất nhiều so với mình tự học. Ngoài ra khi vào Website của Chương trình, em có thể biết thêm rất nhiều khía cạnh của đất nước Trung Quốc như văn hóa, kinh tế, giáo dục và cả con người Trung Quốc. Qua đó em cũng hiểu và yêu mến đất nước Trung Quốc hơn. Nhưng hiện nay em chưa có sách giáo khoa để theo học, em rất mong thầy cô gửi cho em bộ sách "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" và bộ sách "Những câu nói thường dùng". Em chắc chắn mình sẽ rất vui khi nhận được món quà của thầy cô.

Sau đây mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Vũ Thị Mỹ Hạnh, Phù Sa, Đông Tân, Đông Hưng, tỉnh Thái Bình :

Thầy Hùng Anh, cô Phi Yến và toàn thể cô chú công tác tại Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc kính mến.

Em rất vui mừng khi nhận được thư chúc tết từ thầy cô. Nhân dịp năm mới, em xin chúc thầy cô gia đình mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống cũng như trong công tác. Chúc mọi người trong Ban năm mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công. Chúc Chương trình ngày càng có nhiều tiết mục phong phú, hấp dẫn hơn, trở thành người bạn tinh thần của đông đảo thính giả Việt Nam. Thầy cô ạ, trong thời gian vừa qua em vô cùng bận rộn, em vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp phổ thông Trung học và kỳ thi tuyển sinh đại học. Đây thực sự là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời học sinh mà em từng trải qua. Những lúc học bài căng thẳng, em thường tìm tới quí Đài, những Chương trình của quí Đài đã giúp em rất nhiều.

Hiện nay, em đang là sinh viên năm thứ nhất, cuộc sống tự lập, xa nhà, xa quê gặp phải rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Vốn vô cùng yêu mến, quan tâm đến các Chương trình của Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc, nhưng do hoàn cảnh, nên thời gian gần đây em không liên tục nghe các Chương trình của quí Đài, em buồn lắm thầy cô ạ.

Giờ đây cuộc sống của em đã tạm ổn, em đã có chiếc đài nhỏ làm bạn, em lại có thể được nghe giọng nói quen thuộc của thầy cô và các biên tập viên của quí Đài.

Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Hà Xuân Thanh, khu A, tập thể Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Tam Đảo, xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thầy Hùng Anh và cô Phi Yến kính mến.

Đầu thư cho em gửi tới thầy cô cùng toàn thể Ban Việt ngữ lời chúc và lời chào tốt đẹp nhất, mong quí Đài luôn là cầu nối giữa hai nước Việt - Trung và nhiều nước trên thế giới.

Thầy cô ạ, em là trưởng nhóm "Trung-Việt thắm tình anh em", nhưng hiện nay tình hình nhóm học không được tốt vì vừa rồi em đi Sa Pa. Khi em về thì Chương trình học của quí Đài đã được rất nhiều, Mà cũng đã lâu tiết mục Học tiếng Phổ thông Trung Quốc có sự thay đổi thêm nội dung "Hán ngữ hàng ngày". Khi em học cũng dễ hiểu, nhưng vì thời gian em công tác xa nên cũng học được ít.