Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Du lịch Tô Châu
   2009-05-21 16:35:06    CRIonline

Nghe Online

Chỉ còn chưa đầy một năm sẽ khai mạc Hội chợ Thế giới Thượng Hải năm 2010, nếu bạn có ý định đến Thượng Hải vào dịp tổ chức hội chợ, thì phải sắp đặt sẵn lịch trình của mình, bởi vì xung quanh Thượng Hải còn có khá nhiều phong cảnh vô cùng tươi đẹp. Trung Quốc có câu cổ ngữ "Trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng".

Thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô nằm ở giữa vùng tam giác châu thổ sông Trường Giang, đông giáp Thượng Hải, nam giáp Chiết Giang, phía tây là Thái Hồ, phía bắc là Trường Giang. Trong quy hoạch thành thị đã chia thành phố Tô Châu ra làm hai khu Thành cổ và Khu công nghiệp mới, nên vừa bảo tồn được bộ mặt thành cổ Tô Châu, vừa tạo khoảng không gian phát triển đầy đủ cho khu công nghiệp mới. Hiện nay, thành cổ Tô Châu cơ bản vẫn còn giữ được bố cục " Đường thủy song hành, Phố sông gối liền nhau'', cùng các cảnh tượng độc đáo như cầu nhỏ nước trôi, tường son ngói đen, sử tích danh viên v v. Trong khu thành cổ có 5 khu phố lịch sử là Bình Giang, Chuyết Chính Viên, Ni Viên, Sơn Đường và Xướng Môn, cùng nhiều di tích thắng cảnh khác.

Thắng cảnh phố Sơn Đường được mệnh danh là "Phố nổi tiếng đệ nhất Cô Tô", kiến trúc trên phố tinh xảo, tao nhã, cửa hàng và nhà dân san sát nối liền nhau. Khi màn đêm buông xuống, đèn lồng đỏ trên đường phố sáng rực lên, tiếng đàn hát điệu Tô Châu từ xa xa vọng lại, hòa nhịp với tiếng nước chảy róc rách.

Những ai đã đến Tô Châu mà không đến thưởng thức mấy bài đàn hát điệu Tô Châu thì thật là uổng phí. Những quán hàng như Người Tiền Đường, Quán trà Xuân Lôi, Thủy Thiên Đường, Trà Nhân Thôn v v, đều là những nơi dừng chân rất lý tưởng. Quán trà Xuân Lôi nằm bên bờ hồ Kim Kê, trang trí nội thất mộc mạc và nhã nhặn, trong nhà hương trà lan tỏa thơm lừng, ánh sáng mờ nhạt khiến căn phòng càng thêm mung lung, mờ ảo. Tay nâng ly trà thơm trong tiếng đàn hát Tô Châu, khiến mọi phiền não đều tiêu tan, tâm hồn thật nhẹ nhàng thư thái.

Nếu như nói Tô Châu là một thành phố có nhịp sống chậm rãi và đậm đà bầu không khí cổ điển thì quả là nhầm lẫn.

Đoạn nhạc giàu tính hiện đại này có thể nói là âm nhạc mang tính tiêu chí của quảng trường thời đại Viên Dung Tô Châu. Một cảnh nổi tiếng nhất của quảng trường này là một dải đèn dài 500 mét, rộng 32 mét, gồm hơn 2000 chiếc đèn LED có độ sáng siêu cao, hao phí gân 100 triệu nhân dân tệ, là một nơi du khách thường xuyên lui tới. Một du khách Mỹ tên là Rico Harrison nói:

"Thật không ngờ, nơi đây đã gây cho tôi một ấn tượng sâu sắc, dải đèn này được điều khiển bằng máy vi tính, thủ pháp biểu hiện giàu hơi thở cuộc sống, rất chân thực và vô cùng đẹp đẽ. Tôi thích nhất là tạo hình tượng Nữ thần tự do, hình chim ưng v v".

1 2