Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hoa Anh Đào Vũ Hán
   2009-04-16 15:39:18    CRIonline

Nghe Online

Tại thành phố Vũ Hán miền trung Trung Quốc, việc thưởng thức hoa Anh Đào đã trở thành ký ức đậm nét của dân phố và sinh viên trong tháng 3 và tháng 4, hoa màu trắng hoặc màu hồng, cánh hoa tinh khiết và duyên dáng, vẻ đẹp rạo rực ánh xuân. Dạo bước dưới hàng cây Anh Đào hương thơm thoang thoảng, giơ tay hứng những cánh hoa từ trên cây rụng xuống, mà lòng cảm nhận nét lãng mạn riêng tư do cuộc hẹn hò với hoa Anh Đào đem lại . . . .

Nhắc tới hoa Anh Đào là nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Nhật Bản. Kỳ thực thì danh từ "Anh Đào" đã có từ thời cổ TQ. Trong thơ của nhà thơ Lý Thương Ẩn triều nhà Đường vào hơn 1000 năm trước từng có câu: "Hà thứ ai tranh tùy cấp quản, Anh Hoa vĩnh hạng thùy dương ngạn", văn nhân mặc khách các triều đại cũng có nhiều bài thơ ngâm vịnh, thí dụ thơ của Quách Dực triều nhà Nguyên có câu: "Liễu sắc thanh kham bả, Anh hoa tuyết mạt can". Vu Nhược Doanh triều nhà Minh có câu: "Tam nguyệt vũ thanh tế, Anh hoa nghi hạnh hoa" v v.

Tháng 3 hàng năm, trong trường đại học Vũ Hán được mệnh danh là trường đại học đẹp nhất TQ, hơi ấm mùa xuân đến với rừng núi, đánh thức hoa Anh Đào đang say sưa trong giấc ngủ một năm, hơn nghìn cây Anh Đào trong sân trường cùng đua màu khoe sắc, mỗi cây hoa nở trắng như tuyết phủ sương giáng, rung rinh như từng đám mây đang nhẹ lướt, khiến sân trường vốn rất yên tĩnh này bỗng chốc trở thành một công viên mùa xuân đông vui náo nhiệt. Trên sân ký túc xá sinh viên nằm sát bên đại lộ Anh Đào là một nơi ngắm hoa lý tưởng nhất, cả biển hoa đều nằm gọn dưới tầm mắt, một làn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa là lượn bay xuống, bầu hơi ấm càng tôn thêm vẻ đẹp của ngày xuân. Hai nữ sinh Trần Tĩnh và Vương Bình người An Huy rất phấn khởi, họ vừa đi vừa quay phim, chụp ảnh.

"Chúng em là sinh viên năm thứ tư, hiện nay thời gian tương đối nhàn rỗi, nghe nói hoa Anh Đào ở trường đại học Vũ Hán rất đẹp, nên mới tranh thủ đến đây xem, trường này là một trường đại học tổng hợp, lại tràn đầy bầu không khí nhân văn, với cảm giác này ngắm hoa càng cảm thấy thú vị và gần gũi hơn".

1 2