Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hồ nước tươi đẹp--hồ Lô Cô
   2009-01-08 16:41:20    cri

Đảo Hây Oa U nằm giữa lòng hồ, cách thôn Lạc Thủy trên bờ hồ 2500 mét, trên đảo cây cối xanh tươi um tùm, các loài chim kết thành từng đàn trên đảo, đây là nơi sinh sống các loài chim di trú và vịt hoang.

Những năm gần đây, chính quyền tỉnh Vân Nam đã triển khai công trình trị lý môi trường bên bờ hồ Lô Cô, việc thực thi công trình này không những đã cải thiện được môi trường xung quanh hồ, đồng thời cũng đã ảnh hưởng tới người Mô Sô đời đời kiếp kiếp sinh sống tại đây. Anh Ru Chu 18 tuổi đã sinh ra và lớn lên tại đây, sau khi tốt nghiệp sơ trung, anh đến bờ hồ làm người trèo thuyền cho du khách. Anh nói:

"Du khách đến đây dù sao cũng đã gây nên sự ô nhiễm, chúng tôi nhắc nhở du khách chớ nên vứt rác bừa bãi, còn chúng tôi làm gương bảo vệ hồ nước này".

Người Mô Sô cho tới nay vẫn còn bảo lưu truyền thống thị tộc mẫu hệ, bà nội là người có quyền và có uy tín cao nhất trong gia đình, mỗi nhà đều dựng buồng riêng cho bà nội và bên trong bày biện rất độc đáo, đây là trung tâm hoạt động của các thành viên trong gia đình. Những năm gần đây, chịu sự ảnh hưởng của văn hóa ngoại lai, việc người Mô Sô làm buồng riêng cho bà nội đã ngày càng ít, văn hóa Mô Sô với " Chế độ bà nội" độc đáo cũng dần dần giảm bớt. Nhằm bảo vệ văn hóa Mô Sô, ủy ban quản lý đã áp dụng biện pháp tích cực, khuyến khích người Mô Sô dựng buồng riêng cho bà nội, khuyên người địa phương sử dụng vật liệu kiến trúc truyền thống, kế thừa phương thức và giữ gìn phong các truyền thống. Bà Dư Lệ Quân Chủ nhiệm Ban quản lý hồ Lô Cô giới thiệu rằng:

"Văn hóa Mô Sô là một loại văn hóa duy nhất trên thế giới không thể thay thế. Đại gia đình Mô Sô là cốt lõi của nền văn hóa mẫu hệ Mô Sô, muốn bảo vệ văn hóa Mô sô thì trước tiên phải giữ lại những thứ có hình có khối, rồi mới nói đến việc bảo vệ những thứ vô hình. Một loại văn hóa đã mất đi thể tải thì sức sống của nó cũng chẳng được bền lâu".


1 2