Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cửu Trại Câu và khu phong cảnh Hoàng Long
   2008-11-06 15:37:47    CRIonline

Màu sắc kỳ diệu của nước trong Cửu Trại Câu là do thiên nhiên tạo nên, đây cũng là vì Cửu Trại Câu có đặc trưng địa mạo Ca-xtơ, trong nước hồ có chứa vi lượng I-ôn Can-xi, Ma-giê và Các-bô-nát, có sức phản xạ rất nhạy đối với ánh sáng màu lam và màu lục, thêm vào đó trong hồ còn có hơn 200 loại rêu tảo, với nhiều màu sắc khác nhau, nên màu nước hồ mới luôn luôn biến đổi như vậy. 

Trong Cửu Trại Câu có 17 cụm thác nước, những thác nước này có độ chênh lệch không lớn lắm, nhưng tương đối rộng, rèm nước phủ đầy trên vách đứng, trông thật tráng lệ, trong đó thác Nô Di Lang là thác nước rộng nhất tại TQ. Năm 1992, Cửu Trại Câu đã được Tổ chức Giáo dục, Hhoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc đưa vào danh mục di sản thiên nhiên thế giới.

Nhưng đối với bà con dân tộc Tạng địa phương mà nói, đây là "Thần sơn thánh thủy" của họ, mọi thứ ở đây đều là do thần linh ban cho họ

Bà con người Tạng đến nay vẫn sinh sống tại Cửu Trại Câu, họ đã dùng Kinh phướn, Tháp trắng và Gò Ma Ni trình bày với du khách về phong tục tập quán đậm đà của dân tộc mình. Nhưng đối với các du khách mà nói, sau khi ngoạn cảnh xong đến thăm gia đình bà con dân tộc Tạng, nếm chè sữa thơm ngon và rượu Thanh Khỏa nồng đậm, cũng như thưởng thức ca múa phóng khoáng của bà con dân tộc Tạng, cũng là một điều vô cùng hứng thú. 

Du ngoạn xong Cửu Trại Câu, rồi đáp xe đến khu phong cảnh Hoàng Long, tiếp tục đi trong "Thiên đường trần gian", khu cảnh này dài 130 km, năm 1992 được Tổ chức Giáo dục, Hhoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc đưa vào danh mục di sản thiên nhiên thế giới, phong cảnh chủ yếu ở đây vẫn là nước. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống thì sẽ thấy thung lũng như một con rồng khổng lồ bằng đá vôi màu vàng dài 4 km, nó đang uốn lượn giữa biển rừng, núi tuyết và đỉnh băng, tại đây có hơn 3000 hồ ao lớn nhỏ khác nhau, trong đó cụm hồ ao ở nơi cao nhất được gọi là "Ngũ Thái Trì", gồm 700 ao nhỏ tạo nên, nước ở đây long lanh dưới ánh mặt trời, là một nơi tinh hoa nhất của khu phong cảnh Hoàng Long.

Ông Khấu Á Huy người phụ trách khu phong cảnh này nói:

"Năm nay chúng tôi sẽ lắp đặt đường xe cáp và 5 trạm hít khí ô xi miễn phí phục vụ du khách ngoạn cảnh Ngũ Thái Trì. Trên đường lên núi còn đặt 2 trạm hít khí ô xi để phục vụ du khách lên núi ngắm cảnh ".


1 2