Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cảm nhận phong cảnh non nước của Quý Châu
   2008-10-30 16:17:46    CRIonline

Nghe Online

Châu tự trị dân tộc Bu Y và dân tộc Mèo tỉnh Quý Châu, miền tây nam TQ thật xứng với tên gọi là "Sơn Thành". Có người nói, chỉ riêng về việc có nhiều núi non thì nó tương tự như sơn quốc Thụy Sĩ của châu Âu. Đây là một miền đồi núi địa mạo Castơ rất đặc biệt tại TQ cũng như trên thế giới, non cao vực sâu, điều kiện địa lý hết sức phức tạp, với môi trường núi non trùng điệp, hè không nóng, đông không rét và đậm đà bản sắc dân tộc, đã tạo cho nơi đây một nguồn tài nguyên du lịch rất độc đáo.

Tại châu tự trị này có một vùng núi non rất ngoạn mục, đó là "Vạn phong lâm" do rất nhiều núi đá nằm sát lại với nhau. Vào triều nhà Minh hơn 600 năm trước, có một nhà lữ hành tên là Từ Hà Khách, đã từng đến và để lại đây một câu thơ nổi tiếng được lưu truyền mãi đến ngay nay. Đó là: "Thiên hạ sơn phong hà kỳ đa. Duy hữu thử xử phong thành lâm". Ý nói là thiên hạ có rất nhiều núi non tươi đẹp, duy có rừng núi ở đây là hùng vĩ nhất.

Bước vào " Vạn phong lâm", du khách sẽ nhìn thấy trên núi có núi, trong núi có động, trong động có nước, trên núi có làng bản, dưới làng bản có núi, giữa các trái núi có đồng ruộng phong cảnh đẹp tuyệt vời. Non cao, dòng suối, rừng cây, đồng ruộng, đường mòn và làng bản đã hòa nhập với nhau thành một khối, khiến "Vạn phong lâm" vững vàng như thiên binh vạn mã.

Ngoài địa mạo Castơ tạo thành cảnh đẹp "Vạn phong lâm" ra, ở đây còn có khá nhiều sông ngòi chảy giữa các thung lũng, và hình thành vô vàn vực cao lũng sâu rất hoành tráng, mà lũng sông Mã Lĩnh là đẹp nhất trong số này. Nó là vết rạn do sự vận động tạo núi vào hơn 70 triệu năm trước, được các nhà lữ hành trong và ngoài nước gọi là "Một vết rạn đẹp nhất trên toàn cầu". Hai bên thung lũng là vách cao dựng đứng, thác nước, khe suối, dòng sông, làng bản cổ xưa. đường sàn cổ, cụm nham động, bích họa, tất cả đã tạo thành một phong cảnh đẹp như tranh. Du khách các nước đến đây đều bị khuynh đảo trước cảnh đẹp này. Một du khách đến từ tỉnh Hồ Bắc TQ nói: 

"Tôi lần đầu tiên đến Quý Châu, cảm thấy ở đây rất đẹp, nước trong xanh, thác nước cũng rất đẹp, ở bên Hồ Bắc chúng tôi không có. Lũng sông Mã Lĩnh lại càng kỳ diệu". 

1 2