Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vương triều Tây Hạ huyền bí
   2008-10-09 17:47:24    cri

Nghe Online

Vào thời đầu thế kỷ 11 công nguyên, tại miền tây bắc trên bản đồ TQ hiện nay xuất hiện một vương triều mới, vương triều này đã một thời chặn đứng gót sắt của đại quân Mông Cổ, một đạo quân sau này từng tung hoành ngang dọc đại lục Á Âu, đã để lại cho thế giới một hiện vật in chữ rời sớm nhất, và bảo lưu cho TQ một bộ sách luật quốc gia thời cổ duy nhất, cũng như để lại cho hậu thế rất nhiều văn vật đẹp tuyệt vời, đó chính là vương triều Tây Hạ.

Trong 200 năm từ đầu thế kỷ 11 đến đầu thế kỷ 13?lấy dân tộc Đảng Hạng, một chi của dân tộc Khương sống du mục ở miền tây bắc thời cổ TQ làm chính, đã dựng nên vương triều Tây Hạ ở khu vực tây bắc TQ và lấy Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ hiện nay làm trung tâm, sánh ngang hàng với nhà Kim và Nam Tống, là hai vương triều lớn của TQ thời bấy giờ, được người đời sau gọi là "Một trong tam phân thiên hạ, hùng cứ tây bắc 200 năm". Tây Hạ về sau bị quân Mông Cổ tiêu diệt, rồi dần dần hoà nhập vào dân tộc Hán và các dân tộc khác của TQ.

Lăng vua Tây Hạ

Người Tây Hạ đã sáng tạo nên nền văn minh phát triển cao và văn tự rất độc đáo, nắm vững được kỹ thuật tiên tiến đương thời, có rất nhiều văn vật tinh xảo, sách cổ quý hiếm và di tích lịch sử còn giữ lại được hiện nay đã chứng minh đầy đủ về mặt này. Trong đó, di tích Tây Hạ rung động lòng người nhất là lăng vua Tây Hạ nằm trên triền núi phía đông Hạ Lan Sơn, vùng ngoại ô thành phố Ngân Xuyên, thủ phủ khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ. Lăng có chu vi rộng 53 km vuông, trong có 9 mộ vua, 253 mộ tùy táng, là một trong những lăng mộ đế vương có quy mô lớn nhất, di chỉ mặt đất còn giữ được hoàn hảo nhất tại TQ hiện nay, được gọi là "Đông phương Kim Tự Tháp". Ông Ngưu Đạt Sinh nhân viên Sở nghiên cứu khảo cổ văn vật Tây Hạ, cho đến nay vẫn còn cảm thấy rất xúc động khi lần đầu tiên nhìn thấy lăng vua Tây Hạ. Ông nói:

"Bấy giờ, tôi thấy nó rất đồ sộ, hoang vắng và huyền bí đến khó tả, không còn biết trong đó có bao nhiêu thứ, tôi nhìn đến hoa cả mắt".

Trên một vùng đất cát hoang vu rộng lớn, mộ vua Tây Hạ như từng đồi đất nhỏ, tuy đã trải qua gần nghìn năm mưa dập gió vùi mà vẫn sừng sững đứng đó, đã tỏ ra một sự dẻo dai không hề chịu khuất phục.

1 2