Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thiên Môn Sơn – Tiên cảnh thần kỳ
   2008-09-25 15:53:57    cri

Thiên Môn Sơn từ xưa đã thu hút được biết bao tăng đạo, hiền sĩ đến tu luyện và sống ẩn cư tại đây. Vương Hủ là người nước Tề thời Chiến Quốc vào hơn 2000 năm trước, ông nổi tiếng là người giỏi mưu lược và kỹ xảo ngôn đàm biện luận, là người từng sống ẩn cư ở Thiên Môn Sơn. Tương truyền, ông đã chọn một hang động trên vách đá, rồi dày công học tập và nghiên cứu các sách lược, đồng thời còn viết sách lưu truyền trong thế gian. Do ông được người đời sau gọi là Quỷ Cốc Tử, nên ngôi động mà ông sống ẩn cư được gọi là Quỷ Cốc Động.

Trên vách đá phía bên phải Thiên Môn Động có một điều rất quái lạ, là vào lúc trời mưa tầm tã mà vẫn không thấy nước mưa giỏ xuống, điều này đã dẫn tới một truyền thuyết thần kỳ của người địa phương, rằng nếu xuất hiện hiện tượng này thì khí hậu năm đó rất khác thường, nếu không hạn hán thì tất bị lũ lụt. Hiện tượng này cho tới nay vẫn chưa thể giải thích được.

Thiên Môn Sơn nằm vắt ngang ở phía nam thành phố Trương Gia Giới, mấy chục năm trước, dân chúng từ cửa bắc vào thành phố ngẩng đầu lên còn nhìn thấy Thiên Môn Động, nhưng hiện nay thì không nhìn thấy nữa. Thì ra Thiên Môn Động vẫn đang dần dần xê dịch.

Về Thiên Môn Động còn có khá nhiều hiện tượng huyền bí, hiện vẫn chưa ai giải thích được rõ ràng. Nhưng văn hóa thư viện của Thiên Môn Sơn đã thu hút được đông đảo văn nhân mạc khách. Trong thời cổ, sự nghiệp giáo dục ở đây đã rất thịnh vượng, thư viện Thiên Môn nổi tiếng đã trước sau sản sinh mấy vị tiến sĩ, hàn lâm, quan chức hoặc nhà học thuật, qua đó phục vụ cho nhà nước.


1 2