Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Phủ đệ Cung Vương Phủ, nơi được xưng là "Nửa pho sử của triều nhà Thanh"
   2008-09-11 15:08:55    cri

Nghe Online

Tại góc tây nam Thẩm Sát Hải phong cảnh tươi đẹp của thành phố Bắc Kinh, có một đường ngõ nhỏ yên tĩnh, râm mát, đây là nơi sở tại của Cung Vương Phủ, nó được bảo tồn hoàn hảo nhất trong số các Vương phủ hiện còn giữ lại được ở thành phố Bắc Kinh. Trải qua 31 tháng tu tạo và hao phí tới 200 triệu RMB, đã lần đầu tiên mở cửa với công chúng vào ngày 20 tháng 8 năm nay. Người hướng dẫn du lịch giới thiệu rằng:

"Cung Vương Phủ được xây dựng vào năm 1776, đến nay đã có hơn 230 năm lịch sử, chủ nhân của nó chủ yếu có ba người, người đầu tiên là Hòa Thân, đây cũng là một nhà ở tư do Hòa Thân bắt đầu xây dựng thời bấy giờ ; Chủ nhân đời thứ hai là Khánh vương Vĩnh Lân, người con trai út của vua Càn Long; Chủ nhân đời cuối cùng là Cung thân vương Loan Hân, con trai thứ 6 của vua Đạo Quang. Sau khi Cung thân vương dọn đến ở đây mới đổi gọi là Cung Vương Phủ, và tên gọi ấy cứ kéo dài mãi đến ngày nay."

Là phủ đệ Thân Vương của triều nhà Thanh, các kiến trúc của Cung Vương Phủ có bố cục tề chỉnh, công nghệ cao siêu, lầu các đan xen nhau, càng thêm phần thể hiện được phong cách thanh trí nhã nhặn dân gian và phong thái huy hoàng phú quý của hoàng thất. Cung Vương Phủ gồm hai phần phủ đệ và vườn hoa, dài khoảng 330 mét, rộng hơn 180 mét, rộng hơn 60 nghìn mét vuông. Kiến trúc phủ đệ chia làm ba hàng đông, trung và tây, mỗi hàng từ nam lên bắc đều lấy đường trục giữa xuyên suốt nhiều ngôi tứ hợp viện, nhà hành lang với xà cột khắc vẽ có thể nói là một khuôn mẫu kiến trúc hoàng gia triều nhà Thanh. Ông Tôn Húc Quang phó chủ nhiệm trung tâm quản lý Cung Vương Phủ đã giới thiệu với du khách về mấy nơi đặc sắc trong này. Ông nói:

"Trước hết, từ chính điện đi vào, chúng ta sẽ nhìn thấy khí thế huy hoàng của các tòa điện vương phủ, sau đó đến Tích Tấn Trai, đây là một trong những di tích lịch sử quý hiếm, rồi đến Đa Phúc Hiên, Hậu Trạo Lâu. Hậu Trạo Lâu dài hơn 150 mét, với 109 gian nhà, quy mô này thật hiếm thấy trong các kiến trúc cổ TQ ."

1 2