Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố rước đuốc - Islamabad
   2008-06-12 16:22:54    CRIonline

Thành phố Islamabad là Thủ đô của Pa-ki-xtan, nằm trên cao nguyên cách mặt biển hơn 600 mét thuộc miền Đông Bắc Pa-ki-xtan, nơi đây khí hậu ôn hòa, quang cảnh tươi đẹp. Khi lên cao ngắm cảnh toàn thành phố Islamabad, đập vào mắt bạn là cảnh cây cối xanh rờn, những kiến trúc ngay ngắn rợp bóng cây xanh, vì vậy Islamabad cũng được tôn vinh là "thành phố vườn hoa " của Thế giới.

Islamabad là một trong những đô thị trẻ nhất trên Thế giới, khởi công xây dựng vào năm 1961. Năm 1965, Pa-ki-xtan đã rời đô từ Rawalpindi đến Islamabad. Các chuyên gia kiến trúc Hy-lạp đã xây dựng quy hoạch tổng thể cho Islamabad, thành phố này chia làm khu hành chính, khu sứ quán, khu nhà ở, khu thương mại v.v. Nhưng mỗi khu đều có quy hoạch xây dựng riêng. Thành phố Islamabad không nhiều lầu cao, kiến trúc tạo hình mới mẻ rất đẹp, đường phố rộng rãi, ngay ngắn chỉnh tề; những kiến trúc của Islamabad phù hợp với tập quán sinh hoạt và yêu cầu của nhân dân Pa-ki-xtan. Khu chung cư được nối kết bằng các đường phố chạy từ Đông sang Tây và từ Nam lên Bắc, hình thành những khu phố vuông vắn, mỗi khu phố đều có cơ sở hạ tầng sinh hoạt đầy đủ như Trường cấp một, Trường cấp hai và sân chơi dành cho thiếu nhi, cửa hàng, nhà hàng v.v, ngoài ra mỗi khu đều có Chùa Hồi và chùa Mu-xlim. Islamabad hiện nay có 950 nghìn dân, kết nghĩa với thành phố Bắc Kinh từ năm 1992.

Islamabad có ngôi chùa Hồi và I-xlam mầu trắng rất đặc sắc, bốn ngôi tháp tuyên lễ của chùa này cao chọc trời. Đó là Chùa Faisal ,một trong những chùa Hồi và I-xlam nổi tiếng Thế giới. Chùa Faisal là do vua Faisal của A-rập Xê-út đã quá cố góp vốn xây dựng, chùa cao 80 mét, có thể đón tiếp 10 nghìn người làm lễ cầu nguyện.

Từ khu cảnh quan nhìn về phía Đông, du khách sẽ nhìn thấy Đại lộ Hiến pháp thẳng tắp nằm trong khu hành chính Islamabad được vươn từ phía Nam lên phía Bắc. Hai bên Đại lộ Hiến pháp san sát những tòa kiến trúc như Phủ Tổng thống, Lầu Quốc hội, Tòa án tối cao, Lầu làm việc của các bộ ngành Chính phủ. Cụm kiến trúc mầu trắng đó trông rất trang nghiêm, hoành tráng, tao nhã và độc đáo. Đại lộ Hiến pháp tiếp tục vươn lên phía Bắc, xung quanh hồ Rawalpindi trong xanh là những núi đồi xanh rờn và các cụm kiến trúc. Hồ Rawalpindi nằm trong cánh rừng, môi trường tươi đẹp, là nơi nghỉ ngơi rất tốt của người dân địa phương. Tại phía Nam Islamabad, đối diện với Công viên sau núi Margera là ngọn núi Shakarparian. Phía Nam ngọn núi này là công viên hoa hồng và hoa nhài, hoa nhài là Quốc hoa của Pa-ki-xtan. Mỗi độ mùa xuân ấm áp trở về, hàng trăm loại hoa hồng và hoa nhài ở đây khoe sắc khoe mầu. Hoạt động triển lãm hoa hồng Pa-ki-xtan hàng nằm cũng được tổ chức tại đây.

Công viên đồi núi nhỏ trên đỉnh núi Shakarparian không những là cảnh quan du lịch, cũng là vùng đất từng chứng kiến tình hữu nghị giữa hai nước Trung Quốc và Pa-ki-xtan. Trong công viên dành ra một mảnh vườn để cho người đứng đầu Chính phủ các nước đến thăm trồng cây lưu niệm. Khi sang thăm Pa-ki-xtan vào tháng 2 năm 1964, Thủ tướng Chu Ân Lai đã tự tay trồng một cây con tượng trưng cho tình hữu nghị Trung Quốc-Pa-ki-xtan trên mảnh vườn này, các bạn Pa-ki-xtan thân mật gọi gốc cây này là "Cây hữu nghị'. Từ đó, nhiều nhà lãnh đạo Trung Quốc sang thăm Pa-ki-xtan đều đến đây trồng cây hữu nghị. Trong chuyến thăm Pa-ki-xtan tháng 11 năm 2006, Chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã trồng một cây thông trên công viên đồi núi nhỏ này.