Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thăm khu phong cảnh Hưởng Sa Loan
   2008-03-27 14:55:23    CRIonline
Khu phong cảnh Hưởng Sa Loan ở Khu tự trị Nội Mông miền bắc TQ, có thể nói là một kỳ quan trong thiên hạ, nét độc đáo của nó là khi cát khô nếu từ đồi cát trượt xuống, thì cát sẽ phát ra từng đợt âm thanh như tiếng máy bay lướt trên bầu trời, vang vọng cả thung lũng. Ông Vương Minh Khắc chuyên gia nghiên cứu Hưởng Sa Loan giới thiệu rằng, qua khảo chứng của các nhà khoa học đối với tiếng cát ở đây thì có hai cách nói như sau. Một là do tác dụng của ngoại lực, sự ma sát của hạt cát hình thành cộng hưởng, còn một cách nói nữa thì cho rằng, đây là do tác dụng của sức gió, khiến cát hầu như hình thành những hạt cát có đường kính giống nhau, do bị ma sát chấn động sẽ sản sinh hiện tượng cộng chấn, nhưng những lý luận này còn chưa có kết luận cuối cùng. Vậy tại sao cát lại phát ra âm thanh, cho tới nay vẫn chưa có sự giải đáp rõ ràng. Do đó đã khiến Hưởng Sa Loan tràn đầy sức quyến rũ, du khách kéo nhau đến đây để lắng nghe "Tiếng hát "của sa mạc và tham gia trượt cát. Họ chân đi đôi tất đặc chế leo lên đồi cát, sau đó hoặc ngồi hoặc nằm, hai tay làm mái chèo từ trên dốc trược xuống. Bấy giờ, bên tai vang lên tiếng ong ong, tiếng nhỏ thì như tiếng ếch kêu, tiếng to thì như tiếng sóng biển gầm rú.

Tại bãi sa mạc rộng bao la này còn có một đội lạc đà. Du khách tự lựa chọn lạc đà để xuyên qua sa mạc, ung dung đi giữa biển cát trong tiếng chuông lạc đà, bỏ xa tiếng huyên náo của thành thị, khiến ta cảm nhận được một phần yên tĩnh rất độc đáo. Chị Bạch Kiều Na nhân viên làm việc trong khu du lịch này nói, điều hứng thú nhất ở đây là cưỡi lạc đà, có khá nhiều du khách chưa hề cưỡi qua lạc đà, khi ngồi lên lưng nó thì nó sẽ đứng phắt lên, rồi con trước con sau xếp thành hàng, lắc la lắc lư rất có nhịp điệu, khiến ai nấy đều cảm thấy rất thú vị.

Khu phong cảnh Hưởng Sa Loan thuộc thành phố Uốc Tốp khu tự trị Nội Mông TQ, là một khu tụ cư của nhiều dân tộc với dân tộc Mông Cổ là chính. Tại đây, du khách không những sẽ được thưởng thức phong cảnh hoành tráng của sa mạc, mà đến đâu cũng sẽ cảm thụ được bầu không khí văn hóa đậm đà của dân tộc Mông Cổ. Trong ngôi lều truyền thống của người dân ở đây, chủ nhà tay bưng chén bạc, dâng dải Ha Ta cho du khách, trong tiếng nhạc du dương của đàn đầu ngựa, các cô gái và các chàng trai của đoàn ca múa Hưởng Sa Loan, đang biểu diễn hôn lễ Uốc Tốp của dân tộc Mông Cổ. Ông Lý Minh Khắc chuyên gia nghiên cứu Hưởng Sa Loan nói, " Hôn lễ Uốc Tốp" là một bông hoa trong nền văn hóa dân tộc của Uốc Tốp, nó tập trung khá nhiều ca múa kinh điển của dân tộc Mông Cổ, tiết mục này có khí thế nồng liệt, khoan khoái, dù du khách có tâm tình phức tạp đến đâu, xem xong tiết mục này sẽ được cổ vũ, hân hoan một cách lạ thường.

Xem xong biểu diễn "Hôn lễ Uốc Tốp", du khách có thể vào các cửa hiệu trong khu cảnh mua các đồ mỹ nghệ đậm đà phong tục tập quán dân tộc, trong có đồ vàng, bạc, đồng xinh xắn, đồ trang sức dân tộc đa sắc màu, dao Mông Cổ đầy đặc sắc dị vực, đều là những thứ du khách rất mến mộ.