Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ngõ Nam La Cổ, một ngõ phố đã có hơn 700 năm lịch sử ở khu đông thành Bắc Kinh
   2008-03-13 16:19:45    cri

Nghe Online

 

Ngõ Nam La Cổ, một ngõ phố đã có hơn 700 năm lịch sử ở khu đông thành Bắc Kinh. Tại ngõ phố chưa đầy 1000 mét này có khá nhiều quán ba, cửa hiệu và cửa hàng ăn, là nơi văn nhân mặc khách thường xuyên tụ hội thời bấy giờ, nên nó đã trở thành một trong những khu phố thời thượng nhất ở Bắc Kinh.

Ngõ Nam La Cổ được xây dựng từ triều nhà Nguyên vào 700 năm trước, dài khoảng 1000 mét, hai bên đông tây lại có 8 ngõ nhỏ vươn tỏa đối xứng nhau, xếp tề chỉnh ở hai bên, bề ngoài trông như hình một con rết, nên nó còn được gọi là phố Rết.

Ngõ Nam La Cổ chỉ cách Tử Cấm Thành một đường phố, từng là nơi ở của một số văn nhân và quan viên triều đình. Hiện nay, trong ngõ này có tới mấy chục quán ba và cửa hàng với nhiều phong cách khác nhau, trở thành nơi thường xuyên lui tới của các văn nhân mặc khách.

Trong ngõ này nhiều nhất là cửa hiệu và quán cà phê, các cửa hiệu bày bán đủ loại đồ chơi nhỏ nhắn, xinh xắn, vừa có ý sáng tạo, lại vừa có phong cách của Bắc Kinh cũ. Nếu bạn tùy ý đẩy cửa bước vào một cửa hiệu nào đó. đều sẽ gây cho bạn một niềm hứng thú đến ngỡ ngàng.

Bước vào một cửa hiệu có tên là "Bố Lý Tâm tình", bên trong bày la liệt các đồ mỹ nghệ bằng vải, chủ hiệu Lý Tôn Lai giới thiệu rằng, phần lớn hàng hóa ở đây vừa có giá trị thực dụng, lại vừa thể hiện được đồ mỹ nghệ văn hóa phong tục tập quán dân tộc Trung Quốc.

"Những đồ mỹ nghệ bằng vải này đều hòa nhập khăng khít với một số văn hóa cổ điển Trung Quốc, vật khiến khách vừa ý nhất là một chiếc khăn trải bàn, đây là một sản phẩm có hình vẽ mang đậm ý nghĩa cổ điển Trung Quốc".

Tại ngõ Nam La Cổ còn có một cửa hiệu có tên là "Lạc Thiên Đào Xã", bên trong bày la liệt các tác phẩm mỹ nghệ gốm thủ công, nhân viên cửa hiệu Jhoanna- Ramvran là một cô gái Phi Líp Pin giới thiệu rằng, các đồ gốm ở đây đều sản xuất tại Trung Quốc, vật mà cô thích nhất, đồng thời cũng là tác phẩm nghệ thuật gốm quý giá nhất trong cửa hiệu này là một "Con Bướm". Con bướm này gồm hàng nghìn hàng vạn con bướm, mà mỗi con bướm chỉ to bằng móng tay, rồi được ghép thành một con bướm cao ngang lưng người.

1 2