Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Từ chùa Vạn Thọ tới viện bảo tàng nghệ thuật Bắc Kinh
   2007-11-08 15:08:27    cri

"Chùa Vạn Thọ là một ngôi chùa quan trọng của hoàng gia hai triều Minh Thanh, hàng ngày chỉ dành riêng cho quan chức cấp cao và quý nhân hành hương. Chỉ đến ngày sinh của phật thì dân chúng mới được chùa hành hương lễ phật".

Đại Hùng Bảo Điện nằm ở phía trước chùa Vạn Thọ là một kiến trúc chủ yếu nhất của chùa. Phía trước ngôi điện này có hai tấm bia đá, trên có khắc thơ và từ do vua Càn Long viết nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của mẹ mình. Trong điện có một pho tượng phật bằng đồng xanh của triều nhà Minh, phía dưới thân tượng phật có đài sen nghìn cánh, mỗi cánh hoa sen đều có khắc tượng phật Thích Ca Mâu Ni, công cả thảy 1000 pho tượng. Từ phía sau Đại Hùng Bảo Điện đi vào bên trong, thì thấy có ba trái núi đá, trên núi đá có xây điện đường, giữa ba trái núi có cầu đá nối liền nhau, xung quanh núi tùng bách xanh tươi rì rậm, trong đó có hai cây Ngân Hạnh cổ đã có hơn 300 tuổi cây. Chị Trần Tuệ Lâm, một du khách tỉnh Đài Loan lần đầu tiên đến du ngoạn tại đây nói:

"Thật không ngờ sân này lại sâu đến thế, ở đây có một ưu điểm là rất thanh nhã, là một mảnh đất yên tĩnh giữa đám lầu cao và người xe qua lại náo nhiệt. Nghe nói nó còn được gọi là Tiểu Cố Cung . Tại đây thật có cảm giác về lịch sử".

1 2 3