Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố hấp dẫn - Các ngọn núi của Lệ Giang
   2006-10-26 10:39:00    cri
Lệ Giang nằm về phía Tây Bắc tỉnh Vân Nam Trung Quốc . Nơi đây có nhạc cổ Na-di được tôn là "hóa thạch sống âm nhạc cổ điển của Trung Quốc " , chữ Đông Ba tượng hình "sống "duy nhất Thế giới , người Mô-xô giữ nguyên đặc trưng thị tộc mẫu hệ , thành cổ Lệ Giang được tôn là " Venice Phương Đông " , núi tuyết Ngọc Long hùng vĩ tráng lệ , vách núi Hổ nhảy hoành tráng , tất cả những điều đó đã khiến Lệ Giang trở thành điểm nóng du lịch của Trung Quốc nói riêng và Thế giới nói chung . Năm 1997 , Lệ Giang đã được Tổ chức giáo dục , khoa học và văn hóa Liên Hợp Quốc phê chuẩn là thành phố " Di sản văn hóa Thế giới ' .

Núi sông trong địa phận Lệ Giang chằng chịt ngang dọc, những cảnh quan thiên nhiên tới tấp hiện ra trước mắt du khách, diện tích tài nguyên du lịch Lệ Giang rộng 1033 ki-lô-mét vuông , trong đó có 104 điểm du lịch có giá trị khai thác , phong cảnh chủ yếu nhất gồm "hai núi một thành và một hồ " , đó là núi Lão Quân , núi Ngọc Long , thành cổ Lệ Giang và hồ Lư Cố .

Theo ghi phép của sử sách , núi Lão Quân là "tổ tiên của nhiều ngọn núi trong tỉnh Vân Nam " , tương truyền rằng Thái Thượng Lão Quân từng luyện đan trên ngọn núi này , vì thế được mệnh danh là núi Lão Quân . Núi Lão Quân trùng trùng điệp điệp chạy dài hàng trăm dặm , nằm ngang giữa Sông Lan Thương với sông Kim Sa , ngọn núi chính cao 4240 mét . Là một bộ phận quan trọng trong khu phong cảnh "Tam Giang đồng hành". Trên đèo có độ cao 3800 mét nằm trong vách núi Lão Quân , có tới vài chục hồ nước và đầm lầy , được đặt tên là "99 đầm rồng " . Nước trong đầm là tuyết tan của mùa xuân và là nước mưa của mùa hạ , nước trong vắt và lạnh buốt , chất lượng nước rất tốt . Nước từ hồ tràn ra hình thành những dòng suối nhỏ và thác nước , hội tụ thành sông nhỏ , xuyên qua những cánh rừng nguyên sinh , rồi đổ ra sông Kim Sa và sông Lan Thương . Những đầm hồ nhỏ hình dạng khác nhau , dưới ánh nắng chan hòa và bóng rợp của cỏ cây hoa lá , nước hồ sâu thẳm hiện lên những mầu sắc rực rỡ gồm cả mầu xanh ,mầu da cam , mầu vàng và mầu xanh lá cây . Trong đó đầm Hoàng Long là đầm nước lớn nhất và có độ sâu khôn lường , cây San Hô đỏ ló ra trên đầm nước , khiến đầm nước gợn sóng đỏ lăn tăn .Một thần thoại lưu truyền ở địa phương tương truyền rằng , có thần rồng ẩn dưới đầm nước , nếu những người đến bên đầm làm huyên náo, đầm nước trong veo sẽ cuồn cuộn và trở nên đục ngàu , cây San Hô cũng sẽ biến mất , tiếp theo là mưa to gió lớn, sấm sét đùng đùng , khiến người ta cảm thấy rùng rợn .

Núi tuyết Ngọc Long là danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia , gồm 13 ngọn núi tuyết , chẳng khác gì 13 lưỡi kiếm mầu bạc chọc trời , ngọn chính cao 5596 mét so với mặt biển , là ngọn núi cao nhất ở khu vực phía Nam sông Trường Giang , cũng là băng xuyên hải dương hiện đại gần xích đạo nhất ở Bắc Bán Cầu . Núi tuyết Ngọc Long gồm những đặc điểm hiểm trở , kỳ lạ , tươi đẹp của các ngọn núi nổi tiếng thiên hạ , quan lại đời Nguyên cho rằng "núi tuyết Ngọc Long đẹp nhất thiên hạ " . Núi Ngọc Long còn là một vương quốc thực vật , loại hình sinh thái đầy đủ , là vùng tập trung sinh trưởng động vật và thực vật trên các ngọn núi cao thuộc dãy núi Hoành Đoạn , được gọi là "vườn động vật và thực vật trên núi cao thiên nhiên " và " viện bảo tàng băng xuyên hiện đại " , cấu tạo địa chất đặc biệt và hóa thạch sinh vật cổ phong phú , chủng loại động vật và thực vật dồi dào là kho báu phong phú vô tận dành cho việc khảo sát và nghiên cứu khoa học . Núi tuyết Ngọc Long còn là ngọn núi chưa được nhân loại chinh phục . Trong hơn nửa Thế kỷ qua , cho dù có rất nhiều đội leo núi trong và ngoài nước đã triển khai hoạt động leo núi ở đây , song đều chưa có người nào chinh phục được núi tuyết Ngoc̣ Long .