Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố hấp dẫn –Lạc Sơn
   2006-08-10 18:01:16    CRIonline
Thành phố Lạc Sơn nằm ở miền Tây Nam vùng lòng chảo Tứ Xuyên , thời xưa Lạc Sơn được gọi là Gia Châu , đến nay đã có hơn 3000 năm lịch sử . Thời Đông Hán , phật giáo bắt đầu truyền vào Lạc Sơn . Bước sang Đời Đường và Đời Tống , Lạc Sơn đã trở thành một trong những thánh địa phật giáo ở miền Tây Nam Trung Quốc . Giáo nghĩa xuất sắc của phật giáo là từ bi , độ lượng , hòa nhã , sâu rộng đã trở thành linh hồn của Lạc Sơn . Trong thời xưa , Lạc Sơn là khu vực sầm uất thương gia đông đúc , đồng thời cũng đã để lại dấu chân của các văn nhân mặc khách như Lý Bạch , Tô Đông Pha v.v . Thời xưa , Lạc Sơn còn là quê hương của đặc sản-quả Hải Đường vừa đẹp vừa thơm , cho nên còn có tên gọi là "Hải Đường Hương Quốc" có nghĩa là Đất nước tỏa mùi thơm của Hải Đường .

Lạc Sơn ngày nay đã nổi tiếng thiên hạ bởi có Đại Phật Lạc Sơn- pho tượng phật khắc đá lớn nhất Thế giới . Pho tượng phật này dựa lưng vào núi Lăng Vân , độ cao của đầu phật ngang với ngọn núi , dưới chân phật là sông Manh , sông Đại Độ và sông Thanh Y , khí thế hùng vĩ . Có thể nói "tượng phật là cả ngọn núi , ngọn núi này tức là cả pho tượng phật " , pho tượng phật cao 71 mét , phần đầu cao 14,7 mét , tai dài 6,72 mét , mũi dài 5,33 mét , mắt dài 3,3 mét , vai rộng 24 mét , mu bàn chân rộng 9 mét , dài 11 mét , trên đó có thể ngồi hơn 100 người . Pho tượng phật này cao hơn 18 mét so với tượng phật Áp-ga-ni-xtan được coi là pho tượng phật lớn nhất Thế giới .Tuy rằng trải qua mưa gió trong suốt hàng nghìn năm , Đại Phật Lạc Sơn nay vẫn ngồi điềm nhiên bên bờ sông nước chảy cuồn cuộn , lặng lẽ ngắm nhìn bãi bể cồn dâu của loài ngoài . Đại Phật Lạc Sơn là kho báu văn hóa của dân tộc Trung Hoa , là di sản quý hiếm của văn hóa lịch sử Thế giới .

Đại Phật Lạc Sơn được kiến tạo từ năm 713 công nguyên và khánh thành vào năm 803 công nguyên sau 90 năm tạo dựng . Theo ghi chép của sử sách đời Đường , dưới núi Lăng Vân là nơi hội tụ của ba con sông nói trên , mỗi khi mùa lũ đến sẽ xẩy ra nạn lụt và sạt lở , phá hủy đồng ruộng và làm lật tàu thuyền . Để kiểm soát nước sông , Hòa Thượng Hải Thông quyết chí kiến tạo pho tượng phật lớn để chấn thủy quái . Ý tưởng này của Hòa Thượng Hải Thông trước tiên gặp khó khăn về tiền của . Để huy động tiền của , Hòa Thượng Hải Thông đi cầu xin khắp nơi , tích thiểu thành đại qua nhiều năm cố gắng , rút cuộc đã giải quyết được tiền xây dựng . Nhân ngay khởi công , quan lại địa phương cố tình gây khó dễ , rùm beng phải thu lệ khí kiến tạo và bảo vệ , bằng không sẽ không cho khởi công . Hòa Thượng Hải Thông căm phẫn tột độ và nói : "Các ông có thể lấy con ngươi của ta , nhưng không được vơ vét phật tài ." Các quan lại địa phương mỉa mai rằng : "Nếu lão quả thật dám hiến con ngươi của lão , thì chúng tôi không lấy phật tài nữa " . Hòa Thượng Hải Thông lấy ra ngay con dao nhọn tự khoét con ngươi của mình rồi đưa ra trước mặt bọn quan lại . Thấy vậy bọn quan lại hết sức kinh ng̣ạc rồi vội vàng tháo chạy . Hòa Thượng Hải Thông gắng chịu đau đớn, giơ tay ra lệnh lập tức khởi công kiến tạo tượng phật . Sau khi Hòa Thượng Hải Thông qua đời , đồ đệ của ông bèn dẫn dắt anh em thợ xây tiếp tục hoàn thành pho tượng phật . Qua nỗ lực trong suốt 90 năm , Đại Phật Lạc Sơn đã đứng sừng sững ở nơi hội tụ của sông Manh , sông Đại Độ và sông Thanh Y . Nhờ tinh thần can đảm của Hòa Thượng Hải Thông mới có được pho tượng phật lớn nhất Thế giới này .

Người xưa cho rằng : Nhân giả lạc sơn , trí giả lạc thủy . Câu này có nghĩa là mỗi người có sự yêu thích khác nhau đối với cảnh non sông khác nhau . Lạc Sơn không những có núi Lăng Vân và Đại Phật Lạc Sơn , mà phong cảnh thiên nhiên ở đây còn có ưu thế bởi Tam Giang nói trên đã hội tụ dưới chân núi Lăng Vân . Lạc Sơn là thành phố hợp tác đầu tiên của Trung tâm quản lý đô thị Liên hợp quốc tại Trung Quốc , được Tổ chức giáo dục , khoa học và văn hóa Liên hợp quốc tôn là " rừng cây trong thành thị , thành thị trong sơn thủy " .