Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố hấp dẫn – Nga My Sơn
   2006-08-03 14:35:48    cri

Núi Nga My được gọi là "vương quốc thực vật " và "Vườn vui chơi của động vật " . Nơi đây có hơn 5000 loại thực vật , hơn 2300 loại động vật hoang dã . Khỉ trên núi Nga My là cảnh hết sức độc đáo , chúng chiếm núi làm vua , trông hoạt bát , kháu khỉnh và nghịch ngợm , do vậy ngắm khỉ đã trở thành một hoạt động không thể thiếu khi bạn đến thăm núi Nga My .

Núi Nga My là nơi hoạt động đạo giáo của bồ tát Phổ Hiền , cùng với Ngũ Đài Sơn , Phổ Đà Sơn và Cửu Hoa Sơn được coi là bốn ngọn phật giáo lớn nổi tiếng Trung Quốc . Theo truyền thuyết , phật giáo đã được truyền vào núi Nga My hồi thế kỷ thứ nhất công nguyên . Qua chặng đường phát triển phật giáo trong khoảng 2000 năm , phật giáo đã để lại rất nhiều di sản văn hóa phật giáo cho núi Nga My , đào tạo rất nhiều cao tăng , khiến núi Nga My dần dần trở thành đất khánh phật giáo có ảnh hưởng sâu xa tại Trung Quốc nói riêng và Thế giới nói chung .

Ngay từ đời Hán và đời Tấn , đạo giáo và phật giáo đã đua nhau xây xựng chùa chiền miếu mạo trên núi Nga My , bước sang Đời Minh Thanh , phật giáo được phát triển thịnh vượng nhất , trên núi Nga My tổng cộng có hơn 150 chùa . Hiện nay còn lại các chùa nổi tiếng như chùa Báo Quốc , chùa Phục Hổ , chùa Vạn Niên , chùa Kim Đỉnh Hoa Tạng v.v . Ngoài ra , âm nhạc phật giáo trên núi Nga My hết sức phong phú và độc đáo .

Là một trong ba trường phái lớn của võ thuật Trung Quốc , võ thuật núi Nga My nổi tiếng trong và ngoài nước . Những di sản văn hóa phật giáo phong phú đó là kho báu của nền văn hóa dân tộc Trung Hoa . Từ xưa , cảnh thanh tú ,tươi đẹp và thần kỳ của núi Nga My đã thu hút văn nhân của các thời đại . Họ cũng để lại những câu thơ " Nga My chi tú giáp thiên hạ , Hà tất thiệp hải tìm Bồng Lai " - Cảnh đẹp Nga My nhất thiên hạ , tội gì vượt biển tìm Bồng Lai để ca ngợi cảnh đẹp tuyệt vời của núi Nga My .


1  2