Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thác nước Hoàng quả Thụ ở tỉnh Quý Châu miền tây nam TQ
   2006-03-18 16:39:31    cri

 

Thác Hoàng Quả Thụ nằm trong khu phong cảnh thác nước Hoàng Quả Thụ, trong khu cảnh này có 18 thác nước lớn nhỏ, có thể nói đây là một cụm thác nước đồ sộ, mà thác Hoàng Quả Thụ là thác nước lớn nhất trong số này, bốn bề xung quanh nó còn có những thác nước nhỏ giọt như chuỗi hạt châu. Thí dụ như thác Dốc Đường và thác Ốc ở thượng và hạ du Hoàng Quả Thụ; Thác Nhện phun ra từ trong hang ở trên vách đá: Thác Ngân Liên từ trên cao ào ào đổ xuống v v.

Thác Hoàng Quả Thụ cao 74 mét, tương đương với toà lầu cao trên 20 tầng, dòng nước từ trên bờ vực tuôn thẳng xuống vũng Tê Giác, khí thế như sông cuộn biển gào, vang vọng trời đất, trong lũng bốc lên từng làn hơi nước. Khi lưu lượng nước lớn thì thác nước càng thêm cuồn cuộn. Do đó, quanh năm bốn mùa ở đây đều mây mù che phủ, du khách đứng cách xa năm sáu chục mét cũng sẽ bị ngấm ướt quần áo. Các du khách khi đến du ngoạn tại đây đều muốn hỏi tại sao lại đặt tên là thác Hoàng Quả Thụ. Phải chăng vì bên cạnh thác nước này có một vườn cây ăn quả? Chị hướng viên Trần Tú Quyên giới thiệu rằng:

"Có rất nhiều du khách đều cho rằng tên gọi này được đặt từ một loại trái cây màu vàng. Kỳ thực thì nó là cây đa màu vàng sẫm. Do ở đây có độ cao tương đối thấp, nhiệt độ khí hậu lại tương đối cao, rất thích hợp với điều kiện sinh trưởng của cây đa, mà phần lớn thân cây đều có màu vàng sẫm. Ờ địa phương chúng tôi còn có rất nhiều một loại cây quả màu vàng , nó rất giống quả cam, nhưng vị chua mà người địa phương vẫn thường gọi là cây quả vàng, nên thác nước cũng được đặt tên từ loại trái cây này ".

So với nhiều thác nước nổi tiếng trên thế giới, thì lượng nước và quy mô của thác Hoàng Quả Thụ vẫn chưa lớn lắm, nhưng thác nước này có một nét độc đáo là du khách có thể đi vào hang trong thác nước, từ phía sau ngắm nhìn thác nước. Hang đá này nằm ở giữa lưng chừng thác nước, chạy dài hơn 100 mét dọc theo làn thác nước, trong hang còn có 6 cửa hang, từ bên trong nhìn ra không những thấy làn nước ào ào để xuống, thâm trí còn cỏ thể dùng tay tiếp xúc với nước, đây là một kỳ quan độc nhất vô nhị trên thế giới. Chị Hàn Diệp một du khách Bắc Kinh nói, đi và trong hang khiến tôi có cảm giác đây là Thủy Liêm Động trong Tây Du Ký. Chị nói:

" Thủy Liêm Động là nơi đẹp nhất trong thác nước Hoàng Quả Thụ, từ bên trong nhìn qua bức màn nước, cảnh trí bên ngoài thật vô cùng tráng lệ, tôi có cảm giác mình chẳng khác nào một con khỉ con, đang cùng bầy khỉ và Tôn Ngộ Không ăn uống trong Thủy Liêm Động"

Chị Hàn Diệp nói, đến gần thác nước đã cảm thấy rùng mình kinh hãi, mà đi lại trong thác nước quả thật cần phải có chút dũng khí. Nhưng đã tới thác nước Hoàng Quả Thụ mà không đi vào Thủy Liêm Động thì quả là điều đáng tiếc.

1  2